Những màn trở lại gây tranh cãi nhất nửa đầu năm 2014

Cevil Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 11/06/2014

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2014, Kpop đã đón không ít màn trở lại gây tranh cãi từ những nghệ sỹ tên tuổi.

2014 hẳn là một năm đáng nhớ với nhiều sự kiện diễn ra ở K-Biz kèm theo những đợt comeback của những tên tuổi gạo cội thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong đó, có những sản phẩm tạo nên một làn sóng tranh cãi ở khắp nơi, đặc biệt là trong cộng đồng Kpop fan. 

Dưới đây là 5 màn trở lại gây tranh cãi nhất nửa đầu năm 2014:

SNSD: “Mr.Mr.


"Mr.Mr." MV - SNSD

Là nhóm nhạc quốc dân nổi tiếng, SNSD sở hữu một lượng fanbase cực khủng luôn ủng hộ và yêu quý họ. Thế nhưng, bài hát chủ đề trong album gần đây nhất của nhóm – “Mr.Mr.” đã không được như các fan kì vọng. Nhiều ý kiến cho rằng “Mr.Mr.” không có gì đột phá, giai điệu không quá đặc biệt. So với những hit trước đây của SNSD thì “Mr.Mr.” chưa tạo được hiệu ứng rộng rãi. 

Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng “Mr.Mr.” không hẳn là sự sa sút phong độ của SNSD bởi đây là ca khúc không dễ thấm, nhưng nếu nghe lại nhiều lần thì thực sự rất bắt tai, ấn tượng chứ không hề “nhạt” như nhiều người đánh giá.

2NE1: “Crush”


"Come Back Home" MV - 2NE1

Khỏi phải bàn đến độ “chất lừ” của album “Crush” từ 2NE1 – 4 cô gái nhà YG trong tháng 2 vừa rồi. Kĩ thuật thanh nhạc của nhóm được các chuyên gia đánh giá là khá mượt và chuyên nghiệp. Thêm vào đó, sự đóng góp từ Teddy – cha đẻ của những bài hit đình đám nhà YG và CL – rapper tài năng cá tính của Kpop đã hâm nóng album ngay từ những ngày mới vừa tiết lộ teaser. 

Tất cả sẽ hoàn hảo từ đầu tới cuối đối với đợt trở lại này nếu không có sự PR quá đà của công ty quản lý. Dù chưa biết album sẽ hay dở thế nào nhưng YG đã khiến không ít người mất thiện cảm bởi hành động “tuyên chiến” với SNSD. Trong thời gian đó, fan của hai bên không ngừng “đấu đá” lẫn nhau để bảo vệ cho thần tượng. Việc lên sàn cùng thời điểm của hai nhóm trở thành chủ đề cực kì nóng hổi nhưng không kém phần căng thẳng trong cộng đồng Kpop. 

EXO: “Overdose”


"Overdose" (bản tiếng Hàn) MV - EXO

Dù mới ra mắt cách đây 2 năm nhưng đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, EXO đang dần có một chỗ đứng khá vững chắc trong K-biz. Mặc dù vậy, ca khúc “Overdose” vừa rồi của họ nhận được một số phản hồi không tốt. Ngoài việc MV vẫn “được” quay theo kiểu đóng hộp, bài hát của EXO bị đánh giá là không mới mẻ và chưa có điểm nhấn, đặc biệt là đợt trở lại lần này vẫn chưa mang đến cho các thành viên cơ hội để thể hiện hết tài năng và phong cách âm nhạc của mình.

Sau đó không lâu, EXO và cả cộng đồng Kpop fan đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến sự ra đi của Kris. Sự việc này cũng ảnh hưởng không ít đến tinh thần, hình ảnh và hoạt động quảng bá của nhóm. 

Jiyeon (T-ara): “Never Ever”


"1MIN 1SEC (Never Ever)" MV - Jiyeon

Ngay từ khi có thông tin về sản phẩm âm nhạc mới, Jiyeon đã phải hứng “gạch đá” từ cư dân mạng. Một số người khá cực đoan và vẫn chưa thôi đay nghiến cô (và cả nhóm) về scandal bắt nạt từ rất lâu. Vì vậy, “Never Ever” gần như đã ra mắt trong sự ghẻ lạnh của khán giả. Không hẳn là làm lơ, nhưng họ không dễ dàng đón nhận nó như một cố gắng của cô. Thậm chí Jiyeon đã phải lên tiếng mong được công nhận cho những thành quả mà cả cô và T-ara đã và đang phấn đấu nỗ lực để đạt được. 

Theo nhiều người, giọng hát vốn không phải là thế mạnh của Jiyeon và việc ra mắt solo là một mạo hiểm lớn. Tuy nhiên, fan cho rằng lần này cô đã có những tiến bộ đáng kể về giọng hát, bằng chứng là Jiyeon đã thể hiện rất ổn ca khúc “Never Ever” trên sân khấu. 

PSY: “Hangover


"Hangover" MV - Psy ft. Snoop Dogg

Trở thành sao quốc tế chỉ sau một đêm với hit “Gangnam Style”, PSY đóng góp một phần rất lớn trong việc mang hình ảnh và âm nhạc Hàn Quốc đến thế giới. Vì vậy, không khó hiểu khi Kpop fan rất quan tâm và kì vọng vào sự trở lại của PSY lần này. Thế nhưng, MV “Hangover” vừa ra cách đây vài ngày đã gây nên những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Khen có, chê cũng có. Nhưng một phần đông người dân Hàn Quốc lại lắc đầu ngán ngẩm với PSY, họ cho rằng âm nhạc của ngôi sao YG gần như đã định hình rập khuôn một thể loại và hình ảnh mà anh xây dựng có lẽ sẽ mãi là một “chàng hề” của showbiz. 

Rất nhiều fan muốn PSY được công nhận là một nghệ sĩ chứ không phải là một ngôi sao nổi lên nhờ hiện tượng “Gangnam Style” nữa. Nhưng khi vũ đạo ngựa gần như đã trở thành thương hiệu thì PSY khó lòng vượt qua cái bóng của chính mình.