Có vẻ như Rain, Lee Hyori, 2PM và 2NE1 đều muốn đầy sớm kế hoạch tấn công Kpop để tránh thời gian World Cup 2010 vào tháng 6 này. Sự kiện thể thao lớn này chắc chắn sẽ làm Kpop fan sao nhãng ít nhiều “công việc” ăn nhạc uống nhạc ngủ nhạc của mình. Vậy nên tình hình là nhiều tác giả và nhà sản xuất đang rơi vào tình trạng… đói nghèo vì không ma nào có ý định tung album mới trong thời gian “Chiến tranh giữa các vì sao” này cả.
Nhưng Kpop tháng 4 không chỉ có Rain, Lee Hyori, 2PM và 2NE1, rất nhiều sự trở lại vào thời gian này cũng đã được lên lịch từ lâu. Cùng zoom vào từng ứng cử viên cho danh hiệu vô địch sàn đấu Kpop tháng này.
Rain - “Dancing King” trở lại |
Bất ngờ thông báo về kế hoạch trở lại sàn đấu Kpop với một album đặc biệt chỉ nửa tháng trước D-Day, ông chủ J. Tune Entertainment đã khiến cho các fan muốn ngất trong hạnh phúc. Đã hơn một năm kể từ Kpop album cuối cùng của Rain, “Rainism”, vào cuối năm 2008. Trong năm 2009, Rain gần như “bỏ rơi” các fan của mình khi anh tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho tác phẩm điện ảnh Hollywood thứ hai – “Ninja Assassin”.
Mặc dù tin vui từ Rain đến khá đột ngột tuy nhiên có vẻ như đây không phải phút ngẫu hứng của ông chủ J. Tune khi mà tháng 4 chính là thời gian debut của anh 8 năm trước. Album “Back To The Basic” đặc biệt vì nó đánh dấu thời điểm này và cũng vì mục tiêu làm nên cuộc “cách mạng vũ đạo” của Rain qua nó.
Trong hai tuần qua, không “bỏ đói” thông tin các fan, Rain đã liên tục hé lộ teaser video cùng loạt ảnh concept cho thấy một hình tượng mới trong “Back To The Basic”. Những fan nào đã thất vọng khi biết ca khúc chủ đạo lần này là một bản Ballad có thể thở phào nhẹ nhõm khi xem teaser video vì Rain sẽ vẫn “show off” vũ đạo cùng body như bình thường.
Single “Love Song” ngay sau khi online đã thu về vô số phản hồi tích cực từ Kpop fan. Rain rất nóng bỏng trong các sân khấu quảng bá cho những single Dance trước nhưng một điều không thể phủ nhận đó là anh còn có thể hút hồn fan bằng giọng ca ấm của mình trong những bản Ballad. Qua teaser video, “Love Song” hứa hẹn sẽ là một sản phẩm không chỉ sướng tai vì những giai điệu Ballad buồn được thể hiện qua giọng ca của Rain, mà còn cực sướng mắt vì sự kết hợp với body cực hot, vũ đạo cực nóng bỏng chỉ có trong các ca khúc Dance.
Mặc dù thời điểm phát hành album và trở lại sân khấu đã bị hoãn một tuần do vụ đắm tàu hải quân Hàn Quốc tuy nhiên điều này cũng không thể làm giảm đi sự sốt ruột của fan cho “Back To The Basic”.
Lee Hyori – Nữ hoàng gợi cảm “GaGa hóa” và trở lại |
Cuối năm 2008, Lee Hyori đã khiến Kpop fan mừng hụt khi thông báo về kế hoạch trở lại đầu hè 2009. Không mừng không được vì vol.3 “It’s Hyorish” chỉ mới tung ra vào hè 2008, vậy là các fan sẽ chỉ phải chờ chưa đầy nửa năm để thưởng thức full album tiếp theo từ thần tượng. Tuy nhiên kết quả là vui quá sớm buồn bù tận… hơn một năm. Từ đầu đến cuối năm 2009, cứ cách vài tháng công ty quản lý Mnet Media lại thông báo về một thời điểm trở lại mới của Lee Hyori khiến fan đến ngán ngẩm. Phải đến cuối tháng 3 vừa qua khi Hyori tung hình ảnh concept cho album mới, các fan mới có thể tin rằng Nữ hoàng gợi cảm Kpop đã chính thức trở lại.
Hình ảnh concept đầu tiên hé lộ một Hyori với style thời trang mang hơi hướng Lady GaGa và ngay lập tức nhận được phản ứng trái chiều từ fan. Trong khi nhiều Kpop fan không thấy vấn đề gì, miễn Hyori trở lại là sướng rồi thì rất đông Kpop fan khác thấy thất vọng vì hình tượng mới của Hyori. Đơn giản vì từ trước đến nay, không chỉ là một Nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn, Lee Hyori còn là một trend-setter, luôn đi đầu trong các xu hướng ăn mặc. Nếu Hyori “GaGa hóa” trong album “H-Logic”, nghiễm nhiên cô sẽ không còn là một trend-setter.
Hiện tại các fan vẫn đang rất hồi hộp chờ đợi ngày full album “H-Logic” lên kệ. Không hồi hộp sao được khi đứng trước một full album với 14 track mới kính coong, phải nín thở thưởng thức lần lượt để biết đâu là track hay đâu là track… không hay lắm. Kpop fan sốt ruột muốn biết liệu album được chờ đợi bấy lâu nay - “H-Logic” là một sản phẩm đầy hit đáng nghe hay chỉ là “quả bom xịt”. Nếu toàn hit thì không nói làm gì rồi vì sẽ có “vốn” để playback dài dài trong lúc chờ đợi lần trở lại tiếp theo không-biết-là-bao-giờ của Lee Hyori, còn nếu là “bom xịt” thì…
Rain khiến fan thấp thỏm vì sản phẩm Ballad vừa khoe giọng vừa khoe vũ đạo vừa khoe body thì Hyori làm fan… đau tim vì tò mò về “H-Logic”. Mặc dù Hyori đã ra đòn trước với MV cho “Swing” nhưng xem ra tỉ số giữa “ông hoàng” và “bà hoàng” vẫn là 0-0.
2NE1 – Trở lại với “bao tải” hit |
2NE1 debut không chính thức với hit bự “Lollipop”, 2NE1 debut chính thức với hit bự “Fire”, 2NE1 quay trở lại với hit bự “I Don’t Care”, 2NE1 solo với series hit bự “Kiss”, “You and I”, “Please Don’t Go”. Nhắc đến 2NE1 là nhắc đến hit, không phải bình thường mà là hit bự! Vậy nên Kpop fan mới thất vọng tràn trề khi full album, “bao tải” hit bự, từ 2NE1 bị hoãn vô thời hạn vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên 4 cô gái nhà YG đã trở lại với tin vui bất ngờ dành cho fan: full album sẽ lên kệ trong tháng 4 này!
Mặc dù biết full album của 2NE1 sẽ không thể mới 100% vì còn bao gồm các hit từ hồi debut đến nay, tuy nhiên chỉ 2-3 ca khúc mới thôi cũng đủ để Kpop fan sướng lỗ tai lắm rồi. Chưa kể còn được thưởng thức những sân khấu biểu diễn cứ F5 liên tục của 2NE1 trong suốt một tháng. Đối với Kpop fan, sự trở lại của 2NE1 hay Big Bang luôn đồng nghĩa với không-thể-thất-vọng. Hai gà cưng nhà YG đã tung single là sẽ đỉnh, tung full album còn đỉnh nữa, đâm ra là Kpop fan cứ sướng ngay từ lúc biết tin đi là vừa, khỏi phải lo lắng về chất lượng từng ca khúc.
Đã tròn một năm kể từ ngày 2NE1 chính thức bước chân lên sàn đấu Kpop tuy nhiên vẫn là quá ít ỏi khi so với hai tiền bối Rain và Lee Hyori. Nhưng với những gì các cô gái nhà YG đã thể hiện trong năm 2009, cuộc chiến tháng 4 này, 2NE1 cũng ngang hàng với Rain và Lee Hyori chứ không hề thua kém về cơ hội giật danh hiệu vô địch.
2PM – Fan quốc tế mong chờ, fan Hàn dửng dưng |
Tháng 1 năm nay, 2PM hé lộ về kế hoạch tung album mới vào tháng 4 này, đúng một năm sau thời điểm trở lại với “2:00PM – Time For Change”. Sau sự cố không may xảy ra với leader Jaebum (Jay Park) vào tháng 9 năm ngoái cũng như những diễn biến của vụ việc cho đến tận tháng 2 năm nay, rất đông Hottest Hàn đã rời bỏ 2PM. Số lượng Hottest quốc tế cũng giảm đi ít nhiều mặc dù trong thời gian đó, 2PM đã tung album mới “01:59PM”.
Số lượng Hottest Hàn đã giảm đáng kể tuy nhiên 2PM vẫn có thể trông chờ ở Hottest quốc tế cũng như đông đảo Kpop fan, những người đứng ngoài các vụ tranh cãi và chỉ quan tâm đến âm nhạc của 2PM. Chính vì vậy nên album mới có thể bị tẩy chay trong nước nhưng ở thị trường nước ngoài sẽ vẫn được tiêu thụ với số lượng lớn. Ngoài ra nếu phong độ 2PM vẫn giữ vững thì trở lại cùng single/album mới đồng nghĩa với “gặt hái” thêm một lượng khổng lồ fan.
Với những lý do trên, JYP hoàn toàn có thể tiếp tục bỏ qua thái độ của ex-Hottest và xuất xưởng album mới của 2PM trong tháng 4 này. Sự trở lại của 2PM chắc chắn cũng sẽ được Kpop fan quốc tế sốt ruột mong đợi không khác gì của Rain, Hyori hay 2NE1. Hiện tại vẫn chưa thể biết được kế hoạch tung album có hoãn hay không vì đã bước sang tháng 4 nhưng phía JYP chưa đưa ra bất cứ thông báo cụ thể nào.
Và những sự trở lại đáng mong đợi khác… |
Kpop fan có lẽ sẽ phải mọc thêm mấy… đôi tai nữa để có thể thưởng thức hết các album đáng nghe tung ra trong tháng 4 này. Bên cạnh hai full album của 2NE1 và Hyori, một mini album của Rain và 2PM (?) sẽ là:
- Mini album của Chung Lim – một trong ba ứng cử viên cho danh hiệu “Dancing Prince” hồi đầu năm ngoái.
- Single album của MBLAQ – “cục cưng” của Rain.
- Album của SHINee
- Album của Seo In Kook - Quán quân “Superstar K” debut hồi giữa năm ngoái với hit “Calling You”.
- Single của Ivy, Baek Ji Young.
- Album của Son Dam Bi, Davichi, Uhm Jung Hwa, v.v…