Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh

HN, ảnh: Dương Winnap, Theo Trí Thức Trẻ 13:25 04/01/2013
Chia sẻ

Cùng với Tuấn Ngọc và Tùng Dương, các diva đã vẽ nên bức tranh nhạc Trịnh nhiều màu sắc và đầy cảm xúc.

Tạm gác sự bộn bề của những ngày đầu năm hay thời điểm Tết âm lịch đang đến gần, người yêu nhạc Trịnh ở Hà Nội vẫn nô nức đến với đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối qua (3/1). Và dĩ nhiên, khán giả không quên hòa mình vào những giai điệu của một đêm nhạc nhiều cảm xúc với cuộc hội ngộ đầy mới mẻ giữa 4 tên tuổi Tuấn Ngọc, Tùng Dương, Mỹ Linh Hồng Nhung

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 1

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 2
Hai nữ diva dịu dàng với áo dài


Nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn, người nghe đã quá quen thuộc với hình ảnh và giọng ca ngọt ngào của nàng “Bống” Hồng Nhung bao nhiêu năm nay. Từng ca khúc Hạ trắng, Ru em từng ngón xuân nồng, Này em có nhớ, Có một ngày như thế… được Hồng Nhung gửi đến bằng cả trái tim, cảm xúc của người tri kỷ, gắn bó với Trịnh Công Sơn.

Tuy nhiên, chính sự mới lạ của Tuấn Ngọc, Tùng Dương hay Mỹ Linh đã tạo thêm những khối màu sắc riêng biệt cho chương trình. Xuyên suốt hơn 2 giờ đồng hồ không MC, không một chiêu trò nào…, tất cả các ca sĩ đã mang đến bữa tiệc âm nhạc sâu sắc bằng sự tinh tế, dung dị, mộc mạc từ chính giọng hát của mình.

Diva Mỹ Linh xuất hiện với tà áo dài cùng mái tóc giả như để nhớ về ngày nào của quá khứ. Cả không gian như im lặng khi Mỹ Linh thực sự làm “sống lại” Ca dao mẹ của Trịnh Công Sơn. Có lẽ trái tim và tâm hồn của một người đang làm mẹ càng khiến giọng hát của Mỹ Linh trở nên ngọt lịm, tròn trịa hơn trong cách nhấn nhá bài hát.

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 3
Giọng ca ngọt ngào của "Bống" Hồng Nhung

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 4
Mỹ Linh hát trở nên ngọt lịm, tròn trịa hơn trong cách nhấn nhá bài hát đầy cảm xúc

Tùng Dương mở màn đêm nhạc với ca khúc Một cõi đi về trong tiếng vỗ tay và sự thích thú của khán giả có mặt. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” – những câu hát được cất lên nồng nàn. Có thể nói Tùng Dương lần đầu hát nhạc Trịnh nhưng đã chinh phục những người khó tính nhất có mặt ở khán phòng. Còn giọng ca Tuấn Ngọc vẫn lịch lãm, chân phương, quen thuộc. Danh ca hải ngoại lần lượt mang đến ca khúc Chiều một mình qua phố, hay những bản chưa bao giờ Tuấn Ngọc thể hiện như Cuối cùng cho một tình yêu, Dấu chân địa đàng…

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 5
Tùng Dương song ca cùng Mỹ Linh


Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 6
Tuấn Ngọc đầy sâu sắc với "Chiều một mình qua phố"

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 7
Tùng Dương lần đầu hát nhạc Trịnh nhưng đã chinh phục những người khó tính nhất

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 8
"Gọi tên bốn mùa" khép lại với sự thành công rực rỡ

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 9
Tùng Dương

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 10
Mỹ Linh

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 11
Hồng Nhung

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 12
Tuấn Ngọc

Hồng Nhung, Mỹ Linh diện áo dài phiêu với nhạc Trịnh 13
Uyên Linh cũng có mặt để ủng hộ các "đàn anh, đàn chị" của mình
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày