Fwaney không muốn là gánh nặng cho Seohyun (SNSD)

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/05/2012
Chia sẻ

Cô nàng cảm thấy ái ngại khi tên mình cứ kè kè bên Seohyun.

Bước chân vào làm thực tập sinh của SM Entertainment từ năm 2002, nhưng phải đến 10 năm sau, Fwaney - thành viên “hụt” của SNSD đồng thời là bạn thân của Seohyun mới gia nhập làng giải trí trong vai trò một ca sĩ. Fwaney chia sẻ cảm giác sau khi ra mắt với bản Ballad Secret: “Thật hạnh phúc. Tôi vẫn không thể tin nổi mình đã là một ca sĩ. Vì nghĩ vẫn còn nhiều cơ hội để bộc lộ tài năng với thể loại nhạc Dance nên tôi quyết định chọn Ballad để thể hiện giọng hát của mình. Tôi đang để dành những khả năng bí mật cho tương lai sau này”.

Ban đầu, Fwaney thu hút sự chú ý vì từng là thực tập sinh của SM và là bạn thân của Seohyun

Fwaney cũng kể về thời điểm biết mình bị loại khỏi đội hình SNSD:“Dù bắt đầu được đào tạo từ khi còn nhỏ, nhưng tôi lại có nhiều thiếu sót và không được chín chắn như các thực tập sinh khác và Seohyun. Tuy nhiên thay cho nỗi buồn không được chọn vào SNSD, tôi lại thấy buồn vì không thể tiếp tục sát cánh cùng các chị”.

Dù sở hữu khả năng vũ đạo ổn nhưng Fwaney quyết định mở đầu sự nghiệp với một bản Ballad

2 năm sau cuộc tuyển chọn thành viên SNSD, Fwaney rời SM Entertainment, vào đại học, tập trung vào diễn xuất và học hành: “Không phải tôi muốn nổi loạn hay gì cả. Tuy nhiên sau 2 năm kể từ thời điểm không được chọn vào SNSD, tôi bỗng nhiên muốn thôi làm thực tập sinh. Thật là một quyết định vội vàng. Tôi cố bước theo con đường khác, nhưng hát và nhảy mới là niềm đam mê của tôi. Vậy nên tôi quyết định quay lại. Tôi thấy rất cố lỗi với thầy Lee Soo Man - người đã tìm ra và đào tạo tôi”.

Thay vì thấy phiền vì chỉ được biết đến với mác “bạn thân của Seohyun”,
Fwaney lại thấy ái ngại cho Seohyun và không muốn mình trở thành gánh nặng với bạn
 
Fwaney bày tỏ sự hào hứng khi được gặp lại các thành viên SNSD trong vai trò một ca sĩ: “Thật ra tôi không nói với Seohyun về album của mình, bởi album này được phát hành trước khi tôi chính thức ra mắt. Cô ấy đã chủ động liên lạc và tỏ ra thất vọng vì tôi đã không cho cô ấy biết. Sau đó cô ấy chúc mừng và hỏi thăm tôi về các hoạt động ra mắt. Có lẽ tôi sẽ thấy có chút thiếu tự nhiên khi gặp các chị trong SNSDSeohyun ở các đài truyền hình. Nhưng chắc tôi cũng sẽ rất vui và cảm động”.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày