Bé 8 tuổi hát “Chú ếch con” với vũ đạo của… Michael Jackson

Mèo, Theo 10:20 26/12/2011
Chia sẻ

Còn một thí sinh khác của Vietnam’s Got Talent lại múa võ trên nền của... hit “Nobody”.

Trong tập 2 phát sóng trên VTV3 vào tối qua - 25/12, chương trình Vietnam’s Got Talent đã mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ và thú vị từ phần trình diễn của các thí sinh. Đây là những tiết mục xuất sắc và ấn tượng nhất được lựa chọn từ vòng sơ loại toàn quốc nên khi bước vào vòng loại sân khấu, các thí sinh đã có sự đầu tư và nỗ lực hết mình cho phần trình diễn của mình.

Ba giám khảo của Vietnam's Got Talent: Thành Lộc - Thúy Hạnh - Huy Tuấn

“Đối mặt” với những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của các giám khảo: nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc, cựu người mẫu – MC Thúy Hạnh và nhạc sỹ Huy Tuấn, đứng trước hàng trăm khán giả đến cổ vũ, các tài năng đã thể hiện cá tính riêng và tạo dấu ấn trong từng tiết mục trình diễn của mình.

Cậu bé 8 tuổi hát “Chú ếch con” với vũ đạo của ông vua nhạc Pop

Trong suốt hành trình Vietnam’s Got Talent, có khá nhiều thí sinh lựa chọn âm nhạc của Michael Jackson để khoe tài năng vũ đạo, nhưng chỉ có Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi) sử dụng những động tác của ông vua nhạc Pop phục vụ cho bài hát thiếu nhi Chú ếch con (nhạc sỹ Phan Nhân). Hoàng Anh, học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng thành phố Hải Phòng đến tham dự vòng loại sân khấu cùng bố Nguyễn Đức Dũng.


Nguyễn Hoàng Anh và tiết mục "Chú ếch con"

Anh Dũng chia sẻ từ nhỏ bé đã say mê với những vũ điệu trên truyền hình và internet, em rất thích xem Michael Jackson và những nhóm nhạc Hàn Quốc rồi tự tập theo những động tác cơ bản, anh Dũng cũng mong muốn con trai mình được cọ sát ở nhiều sân chơi để phát triển tài năng nên đã đăng ký cho con tham gia chương trình này. Một chi tiết vui trong phần giao lưu với Ban giám khảo, khi được hỏi lý do vì sao tham dự Vietnam’s Got Talent, Hoàng Anh đã bẽn lẽn trả lời “Vì cháu thích cô Thúy Hạnh ạ”,“Cô Thúy Hạnh xinh ạ”, khiến “chú” Thành Lộc phải đứng ngay dậy bảo “Thôi tôi đi về đây”.

Giám khảo Thúy Hạnh chạy lên sân khấu ôm hôn thí sinh Hoàng Anh

Màn biểu diễn của chú bé có gương mặt bầu bĩnh này cũng đã khiến cả khán phòng và các vị giám khảo không thể nào ngồi yên nổi. Vị giám khảo Thúy Hạnh cũng đã phải chạy ngay lên sân khấu hôn má Hoàng Anh và nói “cô 100% đồng ý cho cháu vào vòng trong”.

Một số tiết mục đặc biệt khác của các thí sinh trong tập 2 vừa qua:

Thí sinh Nguyễn Văn Thịnh hiện đang công tác tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công An đã khiến khán giả có mặt tại sân khấu Vietnam’s Got Talent bất ngờ với tiết mục võ thuật trên nền nhạc ca khúc Nobody (nhóm Wonder Girls). Giải thích về ý tưởng kết hợp giữa võ thuật và âm nhạc, anh Thịnh cho rằng cả 2 bộ môn này đều có nhịp điệu rõ ràng, nếu chịu khó tìm tòi sáng tạo thì âm nhạc sẽ đi vào võ thuật rất ăn khớp.



Nếu những ai thường xuyên lắng nghe chương trình Hà Nội Buổi Sáng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chắc chắn không thể quên được giọng nói ngọt ngào và trìu mến của phát thanh viên Vũ Khánh Vân, sự hiền từ ấy cũng toát lên từ khuôn mặt và mái tóc trắng ấn tượng khi chị ấy đến tham dự Vietnam’s Got Talent với ca khúc Time To Say Goodbye.


Thí sinh Lê Vũ Thùy Dương đã làm sân khấu bừng sáng trong bộ trang phục lộng lẫy với tiết mục múa Nữ thần Ai Cập. Ban đầu, cô bạn 12 tuổi đến từ thành phố Hải Phòng thể hiện khả năng ca hát với ca khúc Mái chèo Tây Nguyên, tuy nhiên phần trình diễn này chưa đủ thuyết phục Ban giám khảo và khán giả. Cho đến khi giai điệu của bài múa được vang lên, nét biểu cảm trên khuôn mặt cùng những bước nhảy uyển chuyển của Thùy Dương đã khiến Ban giám khảo thay đổi quyết định ngay lập tức, cô bạn được lọt vào vòng tiếp theo của chương trình với cả 3 sự đồng ý.


Khi biết tin Vietnam’s Got Talent tổ chức tại Việt Nam, 11 người đàn ông của làng Then - huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vốn được các vùng lân cận biết đến vì truyền thống đàn ông chơi đàn violon (vĩ cầm), đã lập thành một nhóm tham dự và gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo bởi tính đồng đội và tài năng của những nghệ sỹ không chuyên, những người có nghề chính là trồng rau, nuôi lợn, nuôi cá, làm nghề nông.


Thí sinh Bùi Trọng Dư đến từ Hải Phòng thay áo ngay tại sân khấu để trình diễn 2 bài hát khác nhau với phong cách rất “lạ”. 


19 tuổi với thân hình không vạm vỡ nhưng Lê Nhật Anh đã mang đến một tiết mục thể hiện sức mạnh ý chí và bản lĩnh mạnh mẽ: nội công nhảy thủy tinh - cản thương - đập gạch.


Thí sinh Phạm Hải Đăng khiến mọi người phải nhún nhảy theo những giai điệu của Have a good time khi biểu diễn bằng harmonica.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày