Mùng 2 cắn hạt dưa “tám" chuyện yêu đương với Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây: Tôi không tìm người bao bọc, tôi cần anh cảm thông với mình

BOBO, Theo Helino 00:02 26/01/2020

Dù yêu ai - làm gì, Yến Xuân luôn hướng đến gần với ý nghĩa tên gọi mà ba đã đặt cho cô: Yến Xuân. Có nghĩa là chú chim én bay lượn giữa khung cảnh ngày xuân, luôn vui vẻ và tự do.

Chào các bạn. Tình hình Tết nhất của mọi người thế nào rồi nhỉ? Đã phát tài chưa nè?

Đầu xuân năm mới năm me, mình cùng ngồi xuống và nói chuyện vui một chút. Mở bát cho ngày mùng 2 Tết năm nay chính là một cô gái có cái tên mang cả mùa xuân. Ồ, chắc các bạn đã biết rồi, đó chính là Yến Xuân.

Yến: chim én. Xuân: mùa Xuân. Yến Xuân nghĩa là cánh én mang mùa xuân về.

Yến Xuân là cô gái đang dính tin đồn hẹn hò với “thủ môn quốc dân" Lâm Tây. Dù cả hai không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận mối quan hệ này song giới hâm mộ bóng đá ai mà chẳng biết họ là một couple siêu ngọt ngào hơn 1 năm qua. Có lẽ, im lặng cũng là cách để cả hai bảo vệ tình cảm của mình trước sức ép của dư luận. Mới đây, Yến Xuân còn cùng Lâm Tây về Nga đón giáng sinh và năm mới. Cái này gọi là “cứ im im mà yêu", thích lắm à nha!

Mùng 2 cắn hạt dưa “tám chuyện yêu đương với Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây: Tôi không tìm người bao bọc, tôi cần anh cảm thông với mình - Ảnh 1.

Yến Xuân sang Nga suốt mùa giáng sinh với gia đình Lâm Tây.

Mùng 2 cắn hạt dưa “tám chuyện yêu đương với Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây: Tôi không tìm người bao bọc, tôi cần anh cảm thông với mình - Ảnh 2.

Và lần đầu tiên, cô xuất hiện trong ảnh gia đình bạn trai do em trai Văn Lâm đăng tải lên mạng.

Chào Xuân,

2019 của Xuân vui chứ? Thấy Xuân không mấy khi ở Việt Nam?

Chào bạn.

2019 vẫn là một năm khá vui vẻ với Xuân, tức là một năm bình thường không có quá nhiều biến động. Không biết bạn thấy Xuân ở đâu nhưng mình vẫn ở Việt Nam thường xuyên để tiếp tục công việc huấn luyện viên mà. (cười)

Vừa kết thúc 1 thập kỷ, Xuân thấy mình có được những gì trong 10 năm qua?

Hừm… thứ mình có được là có thêm 10 tuổi (haha) và những bài học quý giá trong cuộc sống.

Trong 10 năm qua, Yến Xuân đã có cuộc lột xác đáng nhớ.

Câu chuyện nào đã trở thành bài học mà bạn nghĩ nó đã khiến mình trưởng thành hơn trong 2020?

Việc phải đối mặt với nhiều người ghét mình, đa số họ đều từ trên trời rơi xuống chính là bài học khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình học được cách mạnh mẽ hơn, suy nghĩ tích cực, điềm đạm hơn cũng như nhìn nhận rõ hơn về giá trị của cuộc sống và những con người xung quanh mình.

Có vẻ như bạn không phải là tuýp người chịu lép vế trước với antifan lắm? Nếu Xuân mà là Xuân phiên bản không cần giữ kẽ trước ai, thì bạn sẽ có thể phản ứng tới mức độ nào?

Thật sự Xuân không phải giữ kẽ trước antifan lắm đâu. Họ có lý do để ghét mình, những lý do đó dù đúng hay sai thì cũng là quan điểm cá nhân của riêng họ, mình không thể bắt những người chưa từng tiếp xúc với mình yêu mến mình được. Tuy nhiên, mọi thứ nên có mức độ và chừng mực nhất định. Khi bị ai đó “chọc điên" tất nhiên là mình phải phản ứng rồi nhưng mình chọn cách phản ứng văn hoá nhất có thể.

Mùng 2 cắn hạt dưa “tám chuyện yêu đương với Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây: Tôi không tìm người bao bọc, tôi cần anh cảm thông với mình - Ảnh 4.

Để yên cho Yến Xuân hiền nha.

Nhiều người không thích mối tình hiện tại của Xuân chỉ vì cho rằng Xuân không đẹp/ không có gì đặc biệt…?

Hiện tại mình vẫn chưa công khai chuyện tình cảm, nên cho hỏi mọi người không thích "mối tình hiện tại" là mối tình nào? Haha.

Mà theo bạn thế nào là đặc biệt? Riêng mình nghĩ mỗi con người sinh ra đã là một cá thể riêng biệt, hoàn toàn không giống với bất kì một ai đã là một điều rất đặc biệt rồi. Chúng ta có thể giống nhau về kiểu tóc, về màu da, về phong cách thời trang nào đó nhưng bản sắc con người thì không.

Vẻ đẹp chiếm bao nhiêu % thành công trong 1 mối quan hệ tình cảm, những yếu tố chi phối khác là gì?

Một lần nữa cho mình xin phép dùng từ "riêng với Xuân" nha. Riêng với Xuân vẻ đẹp hình thức chiếm 30% thôi, còn lại dành cho những yếu tố khác như sự hoà hợp giữa hai con người về tính cách, về quan điểm sống, vẻ đẹp nội tâm ..vv.. Mình đã từng rất béo, từng rất tự ti về ngoại hình của bản thân nên để nói để nhìn vẻ ngoài để yêu thì chắc chắn là không có. Xuân hay ví mỗi con người mình gặp như những quyển sách, nếu bạn có một tấm bìa thật đẹp nhưng chả có nội dung thì Xuân cũng không đủ hứng thú quá lâu để tìm hiểu thêm.

Mùng 2 cắn hạt dưa “tám chuyện yêu đương với Yến Xuân - bạn gái Lâm Tây: Tôi không tìm người bao bọc, tôi cần anh cảm thông với mình - Ảnh 5.

Cuối năm còn up con cảnh tình cảm thế này chắc chắn Yến Xuân là 1... cuốn sách hay?

Xuân có thể định nghĩa thế nào là yêu thương một người theo cách của riêng mình không? Để biết yêu thương, cần gì?

Định nghĩa hai từ "yêu thương" của riêng Xuân là chân thành. Chân thành với tình yêu của bản thân mình trước và từ cái chân thành đó bạn sẽ có được yêu thương. Cả "yêu" và "thương", hãy thật sự yêu để luôn cảm thấy hạnh phúc, hãy thật sự thương để trách nhiệm với tình yêu của mình. Nó không phải là phút giây nông nổi hay thoáng qua. Đừng tìm một người che chở, bao bọc hay chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn mà hãy tìm một con người cũng cho bạn cảm giác được trân trọng, yêu thương… Xuân cần 1 người bạn đồng hành đủ sự cảm thông và chia sẻ để cùng nhau bước đi trong cuộc sống này.

Cuộc sống của mình luôn hướng đến gần với ý nghĩa tên gọi mà ba đã đặt cho mình: Yến Xuân. Có nghĩa là chú chim én bay lượn giữa khung cảnh ngày xuân, luôn vui vẻ và tự do.

"Xuân cần 1 người bạn đồng hành đủ sự cảm thông và chia sẻ để cùng nhau bước đi trong cuộc sống này".

Tết này, Xuân đã bị giục cưới chưa?

Thật sự thì chưa ai giục mình cưới cả. Nhưng nhìn ba mẹ, ông bà ngày một tuổi nhiều hơn thì mình vẫn có những trăn trở riêng, chắc chắn nó không phải về tuổi tác của mình mà về những lo lắng của gia đình dành cho mình mặc dù mọi người không nói ra.

Nếu có, Xuân đáp sao?

Năm sau Xuân cưới (cười) và dù 60 tuổi có ai đó hỏi mình vẫn sẽ dùng câu trả lời đó thôi. Năm sau mà không biết là sau năm nào thôi!

Cảm ơn những chia sẻ dí dỏm của Yến Xuân!