Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình)

Nguyễn Quỳnh Trang, Theo Phụ Nữ Số 10:27 22/10/2023

"Lâu đài" hoành tráng ở Lương Sơn hẳn sẽ khiến bạn choáng ngợp với mức độ "chịu chơi" của gia chủ!

Một trong những căn biệt thự được xây theo phong cách lâu đài châu Âu hoành tráng kèm thêm chút "bí ẩn" ở Lương Sơn (Hòa Bình) hẳn sẽ mang đến sự tò mò cho rất nhiều người. Theo đó, chủ nhân biệt thự - anh Mạnh còn chia sẻ vợ chồng anh gặp may mắn trong làm ăn, kinh doanh chuỗi nhà hàng "phất lên", mọi chuyện cứ thế suôn sẻ nên chỉ sau 2 năm chuyển sang ở nhà "lâu đài", tậu Maybach và có cuộc sống giàu sang phú quý!

Được biết, tòa "lâu đài" có tổng diện tích khuôn viên bao quanh căn biệt thự này rộng hơn 1000m2, không phải con số quá khủng để có thể gọi là lâu đài. Nhưng chính nhờ kiến trúc gia chủ hướng đến có hơi hướng cổ điển kết hợp nội thất gỗ với thiết kế chẳng kém các vị vương giả thời xưa, nên nếu gọi là nhà lâu đài quả thực cũng không quá.

Căn biệt thự được ví như tòa lâu đài ở Lương Sơn (Hòa Bình)

Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình) - Ảnh 2.

Bước vào khuôn viên và khoảng trước căn biệt thự này là một tháp nước chẳng khác gì công viên thu nhỏ: một đài phun nước và bàn đá để uống trà, ngắm cảnh.

Biệt thự có kết cấu trần khá cao, khi nhìn vào ngay lập tức sẽ có cảm giác bề thế với hệ thống cột hoành tráng điểm xuyết những chi tiết mạ vàng. Diện tích mặt tiền của căn biệt thự rơi vào khoảng 150m2 vì gia chủ thích sự ấm cúng, gia đình cũng chỉ có 4 người nên nếu làm quá to sẽ cảm giác lạnh lẽo và dư thừa. Biệt thự có 4 tầng, 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 gara và hệ thống thông tầng mở rộng giếng trời để thu hút tài lộc.

Hầu hết nội thất và kiến trúc trong nhà được phủ hết bằng gỗ vì chủ nhà đam mê. Hoa văn được trạm trổ rất tinh xảo.

Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình) - Ảnh 3.

Phòng khách, phòng bếp, thông tầng trên, cầu thang,... và hầu hết nội thất đều bằng gỗ gõ đỏ pachy nguyên tấm, họa tiết chạm trổ tinh tế và được phủ bóng làm sáng không gian

Phòng khách có điểm nhấn là 8 chiếc ghế với thiết kế với phong cách gần như là giống nhau, vì anh Mạnh - chủ căn biệt thự chia sẻ không muốn phân biệt: "Giám đốc hay nhân viên vào nhà anh Mạnh thì đều ngồi như nhau hết, không phân biệt giàu nghèo gì cả!". Họa tiết được chọn lựa trạm trổ trên 8 chiếc ghế là "cá chép hóa rồng", được đặt trước 1 năm mới hoàn thành. Thêm vào đó là một số tượng được làm bằng gỗ bách để tạo hương thơm và tránh muỗi.

Họa tiết 8 chiếc ghế được chọn điêu khắc là "cá chép hóa rồng", đặt 1 năm mới có

Phòng bếp được gia chủ đầu tư rất kỹ càng vì vợ chồng anh Mạnh - chị Hằng làm chủ một chuỗi nhà hàng, khả năng nấu ăn của cặp vợ chồng cũng rất tốt. Bộ bàn ghế được đặt phong phòng ăn gồm 10 ghế với hoa văn tối giản hơn, kết hợp hệ thống đèn trần chiếu sáng mang đến cảm giác rất ấm cúng chứ không hề phô trương.

Khu vực bếp và bàn ăn

Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình) - Ảnh 7.

Vị trí đặt cầu thang xoắn như giếng trời cũng nối thông bàn thờ thần tài

Nếu tầng 1 với thiết kế cực kỳ chú trọng vào chi tiết và được lấp đầy bằng nội thất gỗ có hoa văn cầu kỳ, thì đến tầng 2 và các gian phòng ngủ lại được chủ nhà làm tối giản hết sức có thể. Vì theo quan niệm của anh Mạnh, phòng ngủ quan trọng nhất là yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhẹ nhàng, quan trọng nhất là giấc ngủ. Nên gia chủ không tiếc tiền đầu tư cho gường ngủ, khoảng gần 500 triệu đồng.

Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình) - Ảnh 8.

Phòng ngủ chính được thiết kế đơn giản như các khách sạn 4,5 sao

Ngoài 5 phòng ngủ cho vợ chồng và con cái, lâu đài còn có khu vực tiếp đón khách tới chơi, phòng karaoke và phòng tập thể thao, vì quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.

Dạo xong một vòng ở tòa lâu đài, anh Mạnh tâm đắc gian thờ của nhà mình. Gia đình anh cũng rất chú tâm đến việc thờ phụng tổ tiên. Việc kinh doanh buôn bán cũng nhờ thế mà thuận lợi. Sau 2 năm thì gia đình anh chuyển đến ở nhà "lâu đài" này. Vì theo gia chủ chia sẻ, có được cơ ngơi ngày hôm nay, tất cả đều do tổ tiên và trời đất phù hộ để mọi chuyện được suôn sẻ và may mắn hơn!

Mục sở thị độ xa hoa bên trong lâu đài trắng của vợ chồng đại gia ở Lương Sơn (Hoà Bình) - Ảnh 9.

Nguồn: nhaTO