Mourinho lên tiếng vụ Rooney 2 lần bị "cướp" phạt đền

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 21/10/2016

Dù là cầu thủ được giao đá phạt đền nhưng Rooney đã không được làm điều này ở trận thắng 4-1 trước Fenerbahce rạng sáng nay.

Pogba là người mở tỷ số cho Man Utd trên chấm 11m ở phút thứ 31. Tuy nhiên, các máy quay đã bắt được cảnh Rooney và Pogba trao đổi gì đó ngay trước khi chân sút người Pháp bước lên thực hiện cú đá của mình. 

Mourinho lên tiếng vụ Rooney 2 lần bị cướp phạt đền - Ảnh 1.

Pogba giành quyền sút phạt đền của Rooney.

Nhiều người cho rằng Pogba đã tranh thực hiện quả penalty mà đáng ra người thường xuyên thực hiện nhiệm vụ này là Rooney. Ở quả penalty thứ 2, đội trưởng của Man Utd cũng không phải là người đá mà là Martial.

Sau trận đấu, Mourinho đã lên tiếng giải thích: "Chúng tôi đã có kế hoạch từ trước. Quả penalty đầu tiên sẽ do Pogba đá. Sau đó ít phút chúng tôi lại được hưởng phạt đền, Pogba không muốn thực hiện, vậy nên Martial, người vừa bị đốn ngã và cũng rất giỏi đá phạt đền, đã được lựa chọn."

Pogba sau đó cũng phủ nhận chuyện anh đã "hớt tay trên" nhiệm vụ đá phạt đền của Rooney: "Nhiệm vụ đá phạt đền là của tôi và Rooney, nhưng tôi nói với Wayne tôi muốn đá quả phạt đền này và anh ấy đồng ý. Tôi rất vui khi thực hiện thành công quả phạt đền đó. Được cầu thủ tầm cỡ như Rooney nhường đá phạt đền là một sự tôn trọng lớn, vậy nên tôi cảm thấy rất vui".

Mourinho lên tiếng vụ Rooney 2 lần bị cướp phạt đền - Ảnh 4.

Những lời xoa dịu của Pogba và Mourinho cũng không thể che giấu được một điều là Rooney hiện đang phải vật lộn để lấy lại được vị thế của mình ở sân Old Trafford. 

Ở trận đấu tối qua, dù được Mourinho trao cơ hội nhưng Rooney cũng không cho thấy anh đã sẵn sàng để chứng tỏ mình với ông thầy. Trong 90', "Gã Shrek" có được 2 cơ hội rất ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Bên cạnh đó là những pha chạm bóng thiếu cảm giác làm lỡ những tình huống triển khai bóng có nét của đội nhà.

Mourinho lên tiếng vụ Rooney 2 lần bị cướp phạt đền - Ảnh 5.