Một nữ nghệ sĩ U80 xin lỗi nhiều đồng nghiệp vì nói điều mất lòng: "Tôi nói thẳng luôn"

tùng ninh, Theo Thanh Niên Việt 22:02 27/08/2024
Chia sẻ

"Cái này có thể mất lòng nhiều người nhưng cá nhân tôi là vậy" - nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân chia sẻ.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân được biết tới là một cô đào cải lương nổi tiếng trong thập niên 70, từng hát chung vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh với huyền thoại Thanh Nga.

Tại chương trình The Jimmy TV tuần này, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Một nữ nghệ sĩ U80 xin lỗi nhiều đồng nghiệp vì nói điều mất lòng:

Hà Mỹ Xuân và Thanh Nga

Bà nói: "Quan điểm của tôi là không diễn ở những sân khấu khán giả vừa ăn vừa coi hát. Nghệ sĩ cũng phải đi làm kiếm tiền, hát cũng phải có tiền thù lao nhưng đem tiền thù lao đó đi bán nghệ thuật, tôi không làm.

Nhiều người không đồng tình với tôi nhưng mỗi người một suy nghĩ. Với người ta, đời sống của họ là phải đi hát kiếm sống, không đi hát biết kiếm sống ra sao. Nhưng tôi không đồng tình với điều đó, chẳng thà tôi đi làm nghề khác chứ không đi hát kiểu khán giả ngồi ăn bên dưới.

Ví dụ, bây giờ tôi vào nhà hàng hát, khán giả ngồi dưới ăn uống, uống rượu chứ đâu quan tâm nghệ sĩ hát trên sân khấu. Nghệ sĩ hát cải lương trên sân khấu rất cảm xúc, truyền đạt từ cái buồn tới giận dữ, khóc lóc, nhưng khán giả ngồi dưới cứ ăn uống, cụng ly với nhau đâu có để tâm. Người ta đang ăn uống vui vẻ tự nhiên nhìn lên sân khấu thấy tôi khóc lại tưởng tôi khùng.

Vì thế, tôi không chấp nhận việc đi hát nhà hàng, hát tiệc, tôi không thích. Xin lỗi nhiều nghệ sĩ khác vì mỗi người một suy nghĩ, cách sống. Chẳng thà tôi đi rửa chén còn hơn đi hát nhà hàng. Đã đi hát là phải ở sân khấu đàng hoàng.

Một nữ nghệ sĩ U80 xin lỗi nhiều đồng nghiệp vì nói điều mất lòng:

Chị Liên nhiều khi không đồng tình với tôi, nói rằng: Sao mày khó quá, Tổ nghiệp còn cho hát mà không hát.

Tôi bảo rằng tôi vẫn hát, hát ở đâu cũng được, đứng dưới đất hát cũng được nhưng khán giả phải ngồi yên, chú ý vào vở hát, chú ý vào nghệ sĩ đang hát, thì tôi mới chấp nhận bỏ công sức ra. Tôi bỏ công sức ra hát mà không ai chú ý thì tôi đi làm nghề khác cho xong, đứng hát làm gì.

Tôi làm nghề gì cũng được nhưng buôn bán nghệ thuật thì không làm được. Tôi nói thẳng luôn. Cái này có thể mất lòng nhiều người nhưng cá nhân tôi là vậy.

Hôm đó tôi hát tuồng Bông hồng cài áo trong chùa, cũng nói với khán giả rằng: Bà con thương chúng tôi thì mới đến đây, chúng tôi cũng hết lòng phục vụ bà con. Nhưng tôi xin một điều, trong giờ trình diễn bà con hãy chú ý tới các anh em trên sân khấu".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày