Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng

A.D - WEBUY, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 24/10/2017

Không gian quá đẹp, quá sang chảnh và“xịn xò”. Không ngoa chút nào khi nói rằng cơ sở vật chất tại GLN đang là “đỉnh của đỉnh” bởi một sự đầu tư công phu và gout thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế…

Một khi đã có ý định học tiếng Anh, nhất định phải học ở một nơi "rất-ra-gì"…

Không cần nói thì ai ai trong chúng ta cũng biết quá rõ sự cần thiết của Tiếng Anh trong đời sống thường nhật rồi. Bạn có khả năng đọc thông viết thạo Tiếng Anh chính là bạn đang có một chiếc vé thông hành "hạng sang" để tới với những sự lựa chọn cao cấp hơn, vượt trội hơn. Và cũng vì lẽ đó, việc đầu tư cho sự nghiệp học hành Anh văn là một sự đầu tư thông minh bậc nhất.

Với cá nhân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Công việc của tôi có nhiều thay đổi, và một trong số những yêu cầu để tôi được tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình chính là một chứng chỉ IELTS với số điểm đủ đẹp. Mặc dù đã từng "kinh qua" không ít trung tâm Anh ngữ, song chưa có bất cứ một trung tâm nào thực sự khiến tôi hài lòng.

Vậy là hiện tại, tôi lại đau đầu để lùng ra một trung tâm chuẩn "xịn", "chất hơn nước cất" để vừa đem đến cho tôi một kết quả như mong muốn, vừa giúp tôi nâng cao tinh thần học tập (vốn rất hay bị dao động và dễ dàng lung lay bởi đồ ăn, xem phim, đi chơi, tán gẫu với bạn bè...)

Tôi thực sự nghiêm túc trong công cuộc tìm kiếm này. Và tôi rất mong có thể tìm được một chốn học đủ để tôi gắn bó như là nhà, mà vẫn là trường.

Giống như khi bạn mua một chiếc laptop hoặc mua một cái điện thoại mới, đầu tiên hẳn bạn cũng sẽ tìm kiếm thông tin trên Internet, tiếp sau đó là sẽ hỏi ý kiến người thân, xem ai có kinh nghiệm sẽ truyền đạt lại cho bạn, biết đâu bạn sẽ thu được gì đó hay ho. Và lần này tôi cũng làm y hệt thế để tìm cho ra một trung tâm Anh ngữ được cho là tốt vào bậc nhất tại Hà Nội.

Tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều đó để bạn có thể thấy rằng: 1, tôi thực sự nghiêm túc trong công cuộc tìm kiếm này. Và 2, tôi rất mong có thể tìm được một chốn học đủ để tôi gắn bó như là nhà, mà vẫn là trường. Nghe thì có vẻ hơi hoang đường chút nhỉ? Nhưng bạn tin không, tôi đã tìm ra rồi…

Có một trung tâm tiếng Anh chuẩn sang – xịn – mịn – thơm xứng đáng được xếp vào bậc nhất Hà Nội

GLN là cái tên đầu tiên tôi được nghe và cũng là cái tên tôi được nhắc nhở nhiều lần nhất khi hỏi ý kiến bạn bè về việc tìm trung tâm Anh ngữ. Theo như lời bạn tôi kể thì GLN đã có 2000 học viên đạt 7.0 – 8.5 IELTS, đủ để thấy mức độ chất lượng và tin cậy thế nào. Hơn nữa, chính người bạn gợi ý tôi cũng đã từng học tại GLN và đạt 8.0 IELTS. Vậy là a lê hấp, tôi có một cái hẹn đến trung tâm GLN cơ sở Phạm Hùng, để mục sở thị xem tiếng lành đồn xa thực hư như thế nào.

Khi tới với GLN Phạm Hùng, tôi hoàn toàn bị chinh phục! Thực sự là một trung tâm Anh ngữ quá "hịn", vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi… Bởi, các trung tâm Anh ngữ khác mà tôi từng tham gia học có thể đều đẹp, đều sạch sẽ và gọn gàng, nhưng nó vẫn thiếu thiếu một cái gì đó rất khó gọi tên. Nhưng đến với GLN thì tôi thấy khác hẳn, không những có đủ, mà còn dư sức khiến bạn thích thú và muốn cắp sách tới đây ghi danh vào lớp học ngay lập tức!

Này nhé, không gian quá đẹp, quá sang chảnh và"xịn xò". Không ngoa chút nào khi nói rằng cơ sở vật chất tại GLN đang là "đỉnh của đỉnh" bởi một sự đầu tư công phu và "gu" thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế. Bạn sẽ choáng ngợp đôi chút khi khám phá không gian rộng lớn hơn 900m2, bao trọn tầng 12 tòa nhà Handico với tất cả 12 phòng học.

Từ khu vực sảnh vào, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp với cơ sở vật chất khang trang "xịn xò" của GLN cơ sở Phạm Hùng...

Các phòng học này cũng có đôi chút đặc biệt, chẳng hạn như mỗi phòng học sẽ được trang trí và gọi tên một đất nước trên thế giới (American, US, UK, Japan…). Không những thế, trong mỗi phòng học còn có một câu trích dẫn từ những nhân vật nổi tiếng để tạo cảm hứng cho bạn học tập.

Khi tham quan lâu hơn một chút, tôi phát hiện ra rằng trung tâm này không chỉ đẹp, mà còn thơm - là mùi hương tinh dầu thơm lừng khắp các không gian. Nếu tinh ý, bạn có thể cảm nhận rằng nơi đây được chăm chút từ ngóc ngách rất nhỏ. Các tiểu tiết đều được set up công phu và cẩn thận, đem đến cho người tham quan cũng như mỗi học viên có cảm giác thư thái, dễ chịu và đặc biệt say mê.

Nhưng vẫn còn chưa hết đâu. Điều hay ho và bất ngờ lại nằm ở khu thư giãn và café book của trung tâm. Đây chính là 2 khu vực được cho là điểm nhấn của trung tâm GLN Phạm Hùng, và cũng là những điểm riêng biệt để GLN trở nên khác hẳn so với các trung tâm Anh ngữ khác.

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 4.

Sau những giờ học tập căng thẳng, bạn có thể cùng bạn bè vui chơi các trò chơi nơi đây…

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 5.

Đây là "chiếc ghế tâm lý" mà theo như thầy giáo đứng lớp của tôi giới thiệu: Hãy cứ ngồi vào đây, luyên thuyên trời bể (bằng tiếng Anh nhé), bạn sẽ thấy mọi chuyện ổn cả thôi!

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 6.

Hiếm có một trung tâm Anh ngữ nào lại đầu tư "xịn xò" như thế này cho học viên, bạn có công nhận với tôi không?

Bạn có thể đắm chìm trong không gian thư giãn với màu xanh hút tầm mắt, hoặc ngồi trên những chiếc xích đu trứng thời thượng và nhâm nhi những cuốn sách ngoại văn cực hay ho. Thư viện tại GLN Phạm Hùng có hơn 2500 đầu sách ngoại văn, đảm bảo đủ 2 tiêu chí:

+ 99% đầu sách là sách tiếng Anh, được cập nhập thường xuyên dưới sự tư vấn từ các chuyên gia và các nhà xuất bản uy tín trên thế giới như Oxford, McMillan, Cambrigde… giúp bạn có cơ hội ôn luyện và tiếp cận với kho báu tri thức rộng lớn.

+ 100% đầu sách là sách mới để phục vụ cho học viên nơi đây, ngoài ra có cung cấp dịch vụ bán sách và cho thuê. Tôi đã hỏi nhỏ chị quản lý, chị ấy nói kể cả khi tôi không là học viên, vẫn có thể tới đây tham quan, mua sách hoặc thuê sách về nhà. Chà, nghe khá hấp dẫn đúng không?

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 7.

Thư viện với hàng ngàn đầu sách ngoại văn chắc chắn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho bạn một khi bạn ghé thăm nơi đây.

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 8.

Bạn hoàn toàn có thể đọc sách miễn phí hoặc đề xuất mua/thuê sách về nhà ngay cả khi bạn chẳng phải là học viên của GLN.

Một ngày trải nghiệm trung tâm Anh ngữ sang – xịn – mịn – thơm bậc nhất Hà Nội: GLN Phạm Hùng - Ảnh 9.

Gọi một cốc café và ngồi làm bài tập trong không gian tràn đầy cảm hứng như thế này vốn dĩ là sự lựa chọn quen thuộc của mỗi học viên nơi đây.

Có một điều tôi muốn bật mí riêng với fan hâm mộ của bộ truyện nổi tiếng Harry Poter, rằng ở đây có những chiếc "rương kho báu" thực sự đấy! Bạn sẽ mãn nhãn vô cùng với trọn bộ 7 tập truyện… đương nhiên, là tiếng anh nhé!

Buổi học đầu tiên cũng rất "xứng tầm" của trung tâm Anh ngữ đáng học nhất tại Hà Nội

Sau khi đã tham quan một vòng, bị chinh phục hoàn toàn bởi không gian và cơ sở vật chất lý tưởng nơi đây, tôi đã nhanh tay ghi danh vào lớp học. Cảm nhận đầu tiên của tôi là lớp học khá thoải mái, không có cảm giác như bạn đang đi học, mà chỉ như bạn có một buổi thảo luận với những người bạn mà thôi.

Thầy giáo bản ngữ dẫn dắt buổi học siêu hay, và bạn học cùng cũng siêu "lầy" sẽ cùng bạn làm thành một team hoàn hảo. Từ một đứa còn rụt rè, ngại giao tiếp với người nước ngoài, tôi đã có thể lắng nghe những gì thấy giáo nói và hưởng ứng theo những hoạt động trong lớp học.

Tất nhiên, chỉ là buổi học đầu tiên thì trình độ của tôi chưa thể tăng vèo vèo được đúng không? Nhưng điều quan trọng là "tinh thần học" đã được nâng lên đáng kể. Tôi hào hứng với các vở kịch và trò chơi của thầy giáo, cảm giác như buổi học trôi qua khá nhanh, thậm chí còn có đôi chút luyến tiếc khi phải nói lời chào ra về.

Nếu để nói một lời công tâm, thì tôi sẽ vẫn khuyên bạn hãy cứ tìm hiểu kỹ về các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn Hà Nội, hãy cứ đi tham quan một vòng để rút ra nhận xét cho bản thân mình. Và cũng hãy nhớ, dừng chân ghé tham quan tại GLN cơ sở Phạm Hùng để mục sở thị xem những gì tôi vừa chia sẻ với bạn trên đây có "chuẩn" không nhé!

Còn tôi, như đã nói bên trên, tôi đang cấp thiết tham gia vào một lớp học ôn với hy vọng thu về một kết quả khả quan. Và tôi cũng đã ghi danh tại GLN cơ sở Phạm Hùng rồi. Với những gì được mắt thấy tai nghe và chính bản thân đi trải nghiệm trực tế, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Hy vọng rằng một ngày nào đó, có thể gặp bạn ở khu vui chơi hoặc cùng ngồi café book để hàn huyên tại GLN Phạm Hùng!