Một cô gái Hàn phí toi cả tháng lương, hàng nghìn fan xứ kim chi bực tức đòi khởi kiện vì một vụ việc liên quan đến Ronaldo

Thành An, Theo Tổ Quốc 19:15 30/07/2019

Các fan của CR7 tại xứ sở kim chi đang sục sôi đòi lại công lý chỉ bởi thần tượng của mình bất ngờ sắm vai “mất tích” ở trận đấu mới đây của Juventus.

Trong lúc còn đang tay trong tay cùng cô bạn gái nóng bỏng Georgina Rodriguez tung tẩy trở lại Madrid nhận giải thưởng Marca Legend, không rõ Cristiano Ronaldo có biết cùng lúc tại Hàn Quốc, hàng nghìn người yêu mến anh đang phải mang nỗi ấm ức bên mình. Số là ở trận đấu giữa Juventus và Các ngôi sao K-League (giải VĐQG Hàn Quốc) diễn ra hôm 26/7, hàng chục nghìn fan đã rơi vào cảnh "việt vị" vì thần tượng Ronaldo bất ngờ không ra sân dù chỉ 1 phút.

Theo như lời quảng cáo trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ thi đấu ít nhất 45 phút. Thông tin trên nhanh chóng tạo ra cơn sốt vé và 65.000 chỗ ngồi trên sân vận động World Cup ở thủ đô Seoul được bán hết veo chỉ sau hơn 2 giờ phát hành.

Thậm chí, tờ Korean Times tiết lộ, một cô gái đã chấp nhận dùng toàn bộ tiền lương cả tháng để mua tấm vé VIP từ chợ đen. Cô hy vọng món quà đặc biệt – được trực tiếp xem thần tượng thi đấu – sẽ giúp cậu em trai có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Nhưng rồi, từ chỗ háo hức chờ đợi màn trình diễn của idol, hàng nghìn người hâm mộ xứ kim chi bị đẩy xuống vũng bùn của nỗi thất vọng. Một số mang nỗi ấm ức cho qua nhưng khoảng hơn 2.000 fan vẫn chưa hết tức giận và dự định sẽ đâm đơn khởi kiện công ty tổ chức trận đấu.

Một cô gái Hàn phí toi cả tháng lương, hàng nghìn fan xứ kim chi bực tức đòi khởi kiện vì một vụ việc liên quan đến Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ xứ kim chi. Ảnh: Getty Images.

"Rất nhiều người đã liên lạc với chúng tôi để theo đuổi vụ kiện. Chúng tôi dự định sẽ nộp đơn kiện vào tuần tới nếu ban tổ chức không đưa ra kế hoạch bồi thường tiền vé – có mệnh giá 30.000 won (25 USD) và 400.000 won (338 USD) - cho người hâm mộ", luật sư Kim Hun-ki của công ty luật Myungan tiết lộ với phóng viên AFP.

Trước sức ép không nhỏ từ người hâm mộ và giới truyền thông, Robin Zhang – CEO của The Festa, công ty tổ chức trận đấu, chia sẻ trong nước mắt về sự cố ngoài mong muốn trên đài SBS. "Tôi đã phàn nàn sự việc với Phó chủ tịch Juventus, Pavel Nedved, khi trận đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, ông ấy nói rằng Ronaldo không muốn ra sân vì lý do thể lực".

Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay Ronaldo. Họ cho rằng ngôi sao mang quốc tịch Bồ Đào Nha đã xem thường và lừa dối hơn 60.000 người hâm mộ đến sân với mục đích theo dõi anh thi đấu.

"Tôi sẽ không bao giờ hâm mộ Ronaldo nữa", một fan bình luận.

Ronaldo phản ứng nhẹ nhàng khi bị đối thủ sao chép pha ăn mừng. Nguồn: KBS