Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!

Hik - Thiết kế: Trường Dương, Theo Đời sống pháp luật 20:00 19/08/2024
Chia sẻ

Người ta đã chán đánh giá phụ nữ qua việc cô ấy mặc đồ sexy, cô ấy xăm mình, cô ấy đi tiệc tùng. Giờ đây, người ta đánh giá phụ nữ qua việc cô ấy… mặc gì khi chơi thể thao.

Tôi là một người khá ưa thể dục. Một tuần, tôi đi tập gym đủ 4 buổi và chạy bộ liền tất cả các ngày trong tuần. Thế nhưng khi cả thế giới rủ nhau chơi pickleball và rủ tôi đi cùng - tôi từ chối.

Bạn bè nói tính tình tôi khó chịu. Tôi cũng thấy đúng. Cái gì mà đang hot, mọi người chơi càng nhiều, tôi càng thích đi ngược lại đám đông. Tôi có những người bạn chơi pickleball đủ 7 ngày trong tuần, mỗi ngày… 2 buổi. Mỗi lần rủ đi chơi nhưng bị từ chối vì họ bận đi đánh pickleball lại là một lần khoét sâu sự hằn học của tôi với bộ môn này. “Bao giờ hết hot, em mới nghĩ đến việc đi đánh pickleball” - Tôi mạnh dạn tuyên bố.

Có vẻ như tính toán của tôi đã sai lầm. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người chơi pickleball chỉ tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm. Hàng loạt các sân bóng mới được ra đời để phục vụ nhu cầu khổng lồ của cả những người mới muốn trải nghiệm bộ môn này, và cả những người một ngày chơi hai cữ như bạn tôi. Một người anh của tôi lên kế hoạch chuẩn bị mở 20 sân quanh Sài Gòn. Một người khác rốp rẻng mở sân ở Hải Phòng. Đợt vừa rồi đi Nha Trang, tôi phải ngồi xem mọi người tranh thủ chơi một trận pickleball trước khi di chuyển đến vịnh Vĩnh Hy. Pickleball đang trên đà trở thành bộ môn thể thao quốc dân chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi kể từ khi xuất hiện.

Lý giải cho cơn sốt cứ sốt mãi và sốt hơn này, đó là bởi chơi pickleball không chỉ vui mà còn có hiệu quả tới sức khỏe lẫn việc đốt mỡ cực kì - những người bạn của tôi sau khi theo đuổi bộ môn này vài tháng có chia sẻ. Pickleball đơn giản, dễ làm quen và không phức tạp, nặng như tennis hay quá khó như bóng bàn. Một buổi chơi pickleball có thể đốt sương sương 600 - 1000kcal là chuyện bình thường. Đó là chưa kể những lợi ích khác của việc linh hoạt di chuyển khắp sân và sử dụng tay chân liên tục. Quan trọng hơn cả, nó thật sự mang đến niềm vui của một môn thể thao đối kháng với luật chơi không hề phức tạp. Con gái cũng có thể chơi, trẻ nhỏ cũng có thể chơi, người trung niên cũng có thể chơi. Một môn thể thao hiếm hoi mà cả vợ chồng, cặp đôi, bố mẹ và con cái có thể cùng chơi, cùng đứng trên một mặt sân, chia phe và thi đấu, tạo nên một khoảng thời gian chung vui vẻ, có ích. Vừa tốt cho sức khỏe, lại giảm cân giảm mỡ, vui và có thể giải trí cùng bạn bè, người thân? Không khó hiểu khi pickleball khiến tôi không được gặp bạn mình trong suốt nhiều tuần, và con số những người bạn đó vẫn chưa dừng lại.

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 1.

Với độ phủ sóng rộng rãi, pickleball trở thành một trào lưu đầy màu sắc trên MXH. Ai cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh của mình trên sân pickleball, nhất là các cô gái. Đồ tập pickleball thì xinh xắn, lại còn là môn thể thao đang hot, chuyện chụp hình và chia sẻ là điều rất bình thường. Nhưng cũng giống như những xu hướng dậy sóng chỉ sau một thời gian ngắn, pickleball cũng đang nhận về rất nhiều những phản ứng tiêu cực chỉ bởi vì… người ta chơi nhiều quá. Hôm trước, tôi giật mình khi nhìn thấy không ít những post hay comment trên MXH, từ mỉa mai đến hung hăng slut-shaming những cô gái khoe hình ở sân pickleball. Cư dân mạng - như mọi khi - ùa vào chế nhạo và tự biên tự diễn ra câu chuyện đằng sau những bức ảnh trên sân pickleball. Hai vợ chồng rủ nhau đi tập pickleball? Chắc chắn là HLV đang “chim chuột” với cô học viên gợi cảm! Một nhóm các cô gái xinh xắn mặc đồ tập đẹp và chụp hình trên sân? Đi đánh pickleball để tìm người yêu, muốn khoe thân nên mặc đồ bó sát, đú đởn chơi dăm ba bữa rồi chán chứ yêu thích gì cái môn này. Ô kìa!

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 2.

Hóa ra, những định kiến tiêu cực về phụ nữ vẫn tồn tại một cách âm thầm như thế và chỉ chờ cơ hội để được thốt ra từ cái miệng của những người qua đường. Người ta đã chán đánh giá phụ nữ qua việc cô ấy mặc đồ sexy, cô ấy xăm mình, cô ấy đi tiệc tùng. Giờ đây, người ta đánh giá phụ nữ qua việc cô ấy… mặc gì khi chơi thể thao.

Từ bao giờ, đi chơi thể thao là phải mặc đồ lùng bùng, quần short áo phông thì mới là yêu thể thao chân chính? Bất cứ ai khi tập thể dục, thể thao đều biết rằng: Mặc đồ tập đẹp hơn sẽ khiến người mặc có hứng thú đi tập hơn. Nếu tôi tự tin với cơ thể của mình, thích trưng diện và chọn những bộ đồ tập xinh xắn nhất để thêm hào hứng khi ra sân thì là tôi không yêu thể thao? Ai mới là người đang đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy? Điều gì kích thích được niềm vui để duy trì một thói quen tốt cho sức khỏe - điều đấy nên được ủng hộ.

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 3.

Từ bao giờ, con gái rủ nhau mặc đẹp đi tập thể thao lại bị đánh đồng với những từ ngữ rất nặng nề như “đi khách”, “đi tìm sugardaddy”? Con gái hoàn toàn có thể yêu thich và chơi thể thao vì những niềm vui và lợi ích nó mang đến cho bản thân chứ không phải chỉ đóng khung trong sự yểu điệu, bánh bèo và luôn làm điều gì đó để săn tìm đàn ông. Đừng bó hẹp tầm nhìn của mình bằng những định kiến mang tính hạ thấp con người như thế.

Từ bao giờ, con gái rủ nhau thử trải nghiệm những bộ môn thể thao mới lại bị mỉa mai là đú đởn theo trend chứ không phải vì yêu thích thật sự. Tôi nghĩ chẳng có gì là sai nếu muốn chạy theo xu hướng. Con gái có thể thử để thích và chơi lâu dài thì tốt. Nhưng nếu thấy không hợp và từ bỏ sau vài buổi thì cũng chẳng sao. Con trai cũng thế mà con nào cũng vậy. Pickleball cũng chỉ là một lựa chọn để chơi thể thao, bạn có thể chọn môn khác cũng được - miễn là nó khiến bạn muốn thử và xây dựng một lối sống lành mạnh cùng nó.

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 4.

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 5.

Hôm nay tôi thậm chí còn thấy post của một bạn nào đó chế nhạo các cô gái trong một bức hình chụp đi chơi pickleball, rằng họ không mặc đúng đồ tập pickleball mà chỉ chăm chăm khoe body. Tôi lại nghĩ, có những người nghiêm túc mặc đúng đồ tập thì tốt, mà tiện tay mặc gì họ thấy thoải mái khi vận động cũng… tốt luôn. Làm tôi nhớ có lần nọ phải đi tập tạ nhưng quên đồ tập ở nhà, PT vẫn bắt tôi nâng tạ khi đang mặc quần jeans thụng như thường.

Trong cuộc sống, một vấn đề có thể có nhiều cách nhìn khác nhau, tùy vào góc độ của người nhìn. Chuyện đi đánh pickleball cũng vậy. Bạn có thể bĩu môi chê bai “lũ đú đởn” hay bạn có thể gật gù khen “một phong trào đáng khuyến khích”. Bạn có thể mỉa mai “đi tập hay đi làm màu” hay bạn có thể tấm tắc “ai tập môn này cũng xinh”. Bạn có thể chế nhạo “đi kiếm người yêu chứ tập tành gì” hay bạn có thể coi sân pickleball như nơi để kết nối bạn mới và mở rộng circle của mình. Sự lựa chọn là ở bạn, nhưng nhìn qua cũng thấy cách nghĩ thế nào vui vẻ, văn minh và tử tế hơn rồi phải không?

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 6.

Dù không thích Pickleball, nhưng tôi phải thừa nhận rằng: Pickleball đã tạo nên một làn sóng thể dục/ thể thao vô cùng lành mạnh và tích cực cho cả cộng đồng. Và đó nên là một điều đáng hoan nghênh. Mỗi môn thể thao đều mang đến những lợi ích khác nhau cho ngoại hình và sức khỏe, chỉ riêng việc bạn muốn thử chơi những môn thể thao mới để khám phá bản thân đã là một việc rất tốt, còn nếu quyết tâm theo đuổi lâu dài và nhận ra những lợi ích tích cực về sức khỏe, về ngoại hình thì càng tuyệt vời hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích việc tập gym, nhưng cho đến khi tập thử và tôi bắt đầu thích cảm giác tập trung tuyệt đối để nâng một mức tạ mới và thấy mình đã vượt qua bản thân, tôi mới kiên trì theo đuổi nó. Điều tương tự với môn chạy bộ, tôi yêu thích cảm giác khi hoàn thành một buổi chạy và cảm nhận sự rã rời của đôi chân. Nó khiến mọi suy nghĩ tiêu cực bị đánh bay đi hết. Nếu bạn không thích pickleball vì nó quá hot, điều đó không sao cả. Hãy thử một bộ môn thể thao khác: Tập gym cho cơ thể săn chắc, hay thậm chí đi tập yoga để cơ thể mềm dẻo, tinh thần an yên và bỏ bớt những gánh sân si trong tâm.

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 7.

Trào lưu pickleball cũng trực tiếp khiến Newsfeed của tôi trở nên… lành mạnh hơn rất nhiều. Việc mỗi ngày mở Facebook hay Instagram ra và thấy ngập tràn những hình ảnh khỏe khoắn, xinh đẹp, đầy năng lượng… chẳng phải tốt hơn hít drama hay xem video về những trào lưu kỳ quặc và vô nghĩa như uống trà sữa với hành, hoặc mukbang một bàn đầy gà rán và coca đó sao? Làn sóng pickleball sẽ không thể lan tỏa mạnh mẽ nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của những cô gái dù mới chơi pickleball hay đã chơi từ lâu, dù mặc áo phông thùng thình hay đang diện váy ngắn, dù chơi 2 hôm rồi bỏ hay một ngày 2 buổi như bạn tôi. Sự hào hứng, vui thích, xinh đẹp, tươi tắn mà họ chia sẻ trên mạng xã hội là thứ đưa môn thể thao bổ ích này đến với thật nhiều người khác.

Mong rằng các cô gái đi chơi pickleball hãy tự tin mặc đẹp lên, chụp ảnh nhiều lên. Vì bạn đẹp, bạn vui vẻ và bạn đang lan tỏa một lối sống khỏe mạnh chứ không hề làm điều gì sai trái!

Mong các cô gái đi chơi pickleball cứ tự tin mặc đẹp và chụp hình nhiều lên!- Ảnh 8.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày