Mi Vân rơm rớm nhận lời động viên của dân mạng sau trải lòng về thị lực yếu: Được nhìn 2 công chúa như người bình thường là 1 kỳ tích!

Mai Thuý, Theo Helino 09:34 09/10/2019

Dạo vừa qua, Mi Vân khiến không ít người phải lo lắng khi chia sẻ mình mắc bệnh về mắt.

Kết hôn sớm rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi hôn nhân, Mi Vân vượt qua tất cả để làm mẹ đơn thân và một mình nuôi nấng bé Bào Ngư. Ở ngưỡng U30 sau một lần đổ vỡ, cô sống cuộc sống đầy viên mãn khi đi thêm bước nữa với bạn trai quen 4 năm cùng công việc kinh doanh thuận lợi. Xinh đẹp, tài năng và sớm nổi tiếng nên cựu hot girl Mi Vân dường như đã có tất cả mọi thứ mà mọi cô gái trẻ mong ước.

Thế nên chẳng ai ngờ cô nàng lại rơi vào tình cảnh cực kì éo le khi gặp phải vấn đề về mắt. Theo chia sẻ của Mi Vân thì đây là điều mà bản thân cô đã giữ bí mật từ lâu, nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ cô lại quyết nói hết để dư luận có cái nhìn đúng đắn hơn về mình. Gây chấn động MXH với tâm thư chia sẻ, Mi Vân liền đăng tải một đoạn viết ngắn cảm ơn những lời cổ vũ, quan tâm đến mình.

Mi Vân rơm rớm nhận lời động viên của dân mạng sau trải lòng về thị lực yếu: Được nhìn 2 công chúa như người bình thường là 1 kỳ tích! - Ảnh 1.

Trong một thời gian dài, Mi Vân phải đối mặt với những comment chê bai "mắt lé", "mắt lác",...

Mi Vân rơm rớm nhận lời động viên của dân mạng sau trải lòng về thị lực yếu: Được nhìn 2 công chúa như người bình thường là 1 kỳ tích! - Ảnh 2.

Những tổn thương vô tình đè nén lên cô mỗi ngày.

Nguyên văn status mới của Mi Vân như sau:

Xin chân thành cảm ơn tất cả những lời động viên và chia sẻ vô cùng đáng quý của các anh chị em bạn dì. Em thật lòng rất cảm động vì tấm lòng của mọi người, có nhiều comment em đọc mà rơm rớm lun, cảm thấy những cố gắng của mình bao năm cũng được mọi người hiểu. Mặc dù em chia sẻ việc này với tâm thế hoàn toàn nhẹ nhàng. Đối với em, những việc khó khăn nhất đã qua rồi, mà em được cái chả có gì ngoài tính lạc quan yêu đời nên là mọi việc sẽ ổn thôi. Nhiều lúc nghĩ mình vẫn còn may mắn, mắt kém nhưng vẫn còn cứu vãn, vẫn nhìn được, được ngắm 2 công chúa khôn lớn là tốt lắm rồi. Chưa kể với thị lực như mắt em mà nhìn vẫn lanh lợi khá giống người bình thường là 1 kỳ tích rồi ạ, nhiều người bị sụp mí rồi lệch hiếng hẳn rất khó chữa.

Qua chia sẻ, em thấy có rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình là bị mắt rất kém, bệnh về mắt, 1 mắt không nhìn thấy, nhìn lệch... Đúng là phải ai ở trong hoàn cảnh mới thấu hiểu hết được những khó khăn, thiệt thòi khi bị mắt kém. Sau bao năm lê la các bênh viện mắt, em chỉ khuyên mọi người là đừng sợ hay ngại mà phải đi khám thật sớm. Mắt em tệ thế cũng là do chữa trị muộn. Không phải vì lười đâu, mà mỗi lần đi khám mắt với em là 1 cực hình, vừa sợ đối diện với sự thật là mắt mình ngày càng kém đi, rồi sợ bị bác sĩ mắng là sao để kém đến như thế này, rồi biết bao lần bắn lazer, tiêm thẳng vào mắt đau gần chết. Nhưng dù gì cũng vẫn phải đi khám và điều trị vì 1 khi đã hỏng rồi thì không có cách nào lấy lại được. Cố lên, vì em tin tất cả những người bị bệnh mắt đều có chung nỗi sợ.

P/s: bận quá chơi Facebook kiểu nhà quê mấy ngày mới vào được lần khổ quá.

Trải qua những khó khăn này rồi, Mi Vân cho biết mình cảm thấy rất may mắn vì đôi mắt kém nhưng vẫn cứu vãn được. Miễn còn được nhìn ngắm hai thiên thần nhỏ lớn lên mỗi ngày là tốt rồi.

Bào Ngư và bé gái mới chào đời là động lực giúp Mi Vân vượt qua những sóng gió trong đời.

Mi Vân rơm rớm nhận lời động viên của dân mạng sau trải lòng về thị lực yếu: Được nhìn 2 công chúa như người bình thường là 1 kỳ tích! - Ảnh 5.

Nhân dịp này, cô dành lời khuyên đến những ai đang gặp vấn đề về mắt: hãy tìm đến bác sĩ trước khi quá muộn.