Sinh ra là đàn ông đã khổ, chọn nhầm ngựa sắt của đời mình còn khổ hơn. Nổi tiếng là một tay lái với nhiều trò biểu diễn điêu luyện nhưng anh chàng Jake Larch, người Mỹ vẫn không thể nào xấu hổ hơn được nữa khi bị chiếc motor thân yêu làm cho ngã nhào. Thậm chí, nó còn làm anh bẽ mặt hơn khi tự nhiên bỏ chạy mà không cần chủ nhân ngồi lái.
Màn chạy trốn của con ngựa sắt phân khối lớn.
Chiếc xe bẻ lái để chạy trốn.
Được biết, trong một buổi tập trên hồ băng ở Minnetonka, bang Minnesota, Mỹ, Jake đã không nhảy lên xe thành công. Cùng lúc đó, chiếc motor đã bẻ lái và tự chạy một quãng đường rất dài mặc dù trên xe lúc đó chẳng có ai lái.
Dù Jake và một người bạn đã ra sức cản nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại. Phải cho tới khi bị một chiếc ô tô chặn đầu, nó mới chịu đứng yên.
Để tóm được con ngựa sắt bất kham này, Jake và người bạn đồng hành của mình cũng đã ngã nhào không dưới vài lần.
Hai người không thể đuổi theo một chiếc xe máy.
Cho đến khi một chiếc ô tô ra tay, nó mới chịu dừng lại.
(Nguồn: Youtube Northern Wheelies)