Messi và lễ tấn phong của nhà Vua

Hải Lý, Theo Tiền Phong 07:02 20/12/2022

Cuộc chinh phục của Lionel Messi đã hoàn tất. Giờ thì không còn tranh cãi nào nữa về việc anh có phải cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không. Khoảnh khắc La Pulga nâng cao chiếc Cúp trong chiếc áo choàng đen chính là câu trả lời cuối cùng.

Chưa bao giờ toàn cầu hóa được thể hiện rõ ràng đến thế như tại World Cup 2022. Không có cái gọi là bản sắc hay phong cách, các quốc gia đang chơi thứ bóng đá giống nhau, liên quan đến sự kỷ luật, hệ thống, pressing và chuyển đổi trạng thái.

Messi và lễ tấn phong của nhà Vua - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Messi lên ngôi vô địch thế giới Ảnh: Getty Images

Juanma Lillo, HLV có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển chiến thuật bóng đá trong hai thập kỷ qua, nói rằng ông giống như “một người cha hối hận” khi chứng kiến sự đồng nhất đáng kinh ngạc ở World Cup. “Nếu cầu thủ Cameroon và Brazil đổi áo ở giữa trận đấu, sẽ chẳng ai nhận ra. Có thể phân biệt họ dựa trên mái tóc vàng hay hình xăm, nhưng về cách chơi thì không”, Lillo nói. Bóng đá hiện đại đang triệt tiêu những người theo chủ nghĩa cá nhân. Ngay cả các ngôi sao hàng đầu cũng phải phục vụ hệ thống.

Trong bức tranh đơn sắc ấy, Lionel Messi là cái gì đó khác lạ. Anh chơi theo nhịp điệu của riêng mình, tách biệt với tất cả. Anh len lỏi vào giữa đám đông hậu vệ Australia và tạo nên một bàn thắng mà mình anh có thể. Anh đưa bóng xuyên qua cái khe rất nhỏ và đặt Nahuel Molina vào tình thế phải ghi bàn.

Anh cũng nô đùa với Josko Gvardiol, khiến hậu vệ xuất sắc nhất World Cup 2022 nhận ra rằng những gì anh đã học về phòng ngự đều vô dụng trước Messi. Như tờ Guardian viết, Gvardiol có thể kèm một con người, nhưng bất lực để làm điều đó với một bóng ma.

Có một khoảnh khắc ở trận bán kết với Croatia, khi các cầu thủ Argentina ôm lấy nhau ăn mừng trong vui sướng, Messi một mình rẽ sang hướng khác, nhìn lên khán đài và giơ cao hai tay. Trong một giây, Lusail đột nhiên rơi vào im lặng. Tất cả như bị mê hoặc trước một vị thần, trước khi vỡ òa. Nếu cần một hình ảnh biểu tượng cho sự khác biệt, tách khỏi phần còn lại của thế giới, thì chính là đây. Trong dòng chảy bất tận của bóng đá, Messi xuyên không về thế kỷ trước, khi một cầu thủ có thể quyết định trận đấu, thậm chí cả giải đấu. Diego Maradona đã làm điều đó vào năm 1986 và bây giờ, Messi lặp lại.

Lionel Messi đã thâu tóm mọi danh hiệu mà một cầu thủ có thể, bao gồm World Cup, Copa America, 4 Champions League, 3 Siêu Cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 11 lần VĐQG, 7 Cúp Nhà vua TBN, 7 Siêu Cúp TBN, 1 Siêu Cúp Pháp và 7 Quả bóng Vàng.

Nhưng Messi không có mặt ở đó, tại World Cup 2022, để tìm kiếm sự vĩ đại. Anh không cần phải chứng minh bất cứ điều gì sau khi đã giành 7 Quả bóng Vàng, chơi 1.003 trận đấu và ghi 793 bàn thắng. Dù là Pele, Maradona hay Zinedine Zidane, không ai có thể duy trì phong độ đỉnh cao một cách xuyên suốt và bền bỉ đến thế. Cũng không ai tỏa sáng ở World Cup, hết lần này đến lần khác thay đổi kịch bản trận đấu bằng các tác động thiên tài và đưa đội bóng thất bại ngay trận mở màn trở thành nhà vô địch ở tuổi 35.

Messi có mặt ở World Cup bởi đó là định mệnh. “Tôi biết Chúa sẽ trao nó cho tôi”, anh nói sau trận đấu. Số phận đã trêu đùa Messi quá lâu, tiếp tục đùa giỡn anh thêm lần nữa trong trận chung kết. La Pulga đã chiến đấu để giành giật chiến thắng, nhưng mỗi lần anh tiến thêm một bước, với bàn thắng mở tỷ số và cú đệm cận thành đưa Argentina vượt lên dẫn trước 3-2, Mbappe lại lăm le phá hỏng bữa tiệc và liên tục kéo chiếc Cúp ra xa.

Nhưng cuối cùng, Messi đã tới được cái đích mà anh mơ ước. Khoảnh khắc Tiểu vương Qatar choàng lên người Messi chiếc áo bisht màu đen viền vàng giống như lễ tấn phong của một vị vua. Không, không phải “giống như”, đó chính xác là lễ đăng quang của vị Vua thực sự trong bóng đá. Messi đã hoàn tất cuộc chinh phục bằng chiếc Cúp vàng thế giới, bỏ lại sau lưng những tranh cãi để tiến thẳng tới vị trí cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Một huyền thoại bất tử.