• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Messi đã khóc!

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Messi rớm lệ trong ngày làm nên lịch sử ở World Cup.

Trận ra quân của đội tuyển Argentina tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ khép lại bằng một chiến thắng giòn giã 3-0 trước Algérie, mà nó còn để lại một trong những khoảnh khắc xúc động và mang tính biểu tượng bậc nhất lịch sử bóng đá đương đại: Messi khóc.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Argentina và Algérie tại bảng J chuẩn bị vang lên, bảng điện tử hiển thị tỷ số 3 - 0 nghiêng về nhà đương kim vô địch thế giới. Người hâm mộ trên khắp thế giới một lần nữa phải ngả mũ nể phục trước Lionel Messi, khi siêu sao số 10 một mình ghi cả 3 bàn thắng ở các phút 17, 60 và 76 để hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng. Thế nhưng, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất, khiến hàng triệu con tim nghẹn ngào ngày hôm nay, lại là những giọt nước mắt vỡ òa cảm xúc của người đội trưởng vĩ đại ngay trên sân cỏ.

Khoảnh khắc camera truyền hình bắt được Messi rưng rưng

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hai thập kỷ, Lionel Messi rất hiếm khi rơi lệ sau khi ghi bàn. Ngay cả khi chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới thiêng liêng tại Qatar năm 2022, người ta cũng chỉ bắt gặp ở anh nụ cười hạnh phúc rạng rỡ và một sự nhẹ nhõm đến cùng cực sau khi đã vượt qua mọi áp lực. Nhưng hôm nay, tại kỳ World Cup thứ 6 và cũng là chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế, Messi đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, anh vẫn phải lấy chiếc áo đấu sọc xanh-trắng vùi sâu khuôn mặt để lau đi những giọt lệ. Có lẽ, chính Messi là người hiểu rõ hơn ai hết quy luật nghiệt ngã của thời gian. Mỗi lần mành lưới đối phương rung lên từ bây giờ đều có thể là lần cuối cùng anh được ăn mừng trên tư cách một cầu thủ tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Giọt nước mắt ấy không phải là sự yếu đuối, mà là sự lưu luyến và trân trọng khôn cùng dành cho thảm cỏ xanh của một người biết mình đang đứng trong những ngày cuối cùng của giấc mơ.

Messi vẫn khát khao thi đấu (Ảnh: BR Football)

Ở tuổi 39, Messi bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tâm thế của một người đã giành mọi danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể mơ ước. Anh là nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu mọi kỷ lục vô tiền khoáng hậu và thực tế không còn bất kỳ điều gì phải chứng minh với giới mộ điệu. Thế nhưng, cách anh di chuyển, cách anh bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Algerie đã minh chứng cho một một sự thật, Messi vẫn sống, vẫn thở và vẫn cống hiến cho bóng đá bằng một tình yêu nguyên vẹn, thuần khiết như ngày đầu tiên. Anh chơi bóng không phải để tích lũy thêm hào quang, mà để kéo dài khoảnh khắc được thuộc về trò chơi này thêm một chút nữa.

"Những ngôi sao luôn tỏa sáng rực rỡ nhất ngay trước khi vụt tắt". Và cú hat-trick nghẹt thở cùng những cũng ánh mắt ngấn lệ của Lionel Messi ngày hôm nay chính là nét vẽ hoàn hảo cho câu nói ấy. Messi đang tạo nên dấu mốc huy hoàng nhất trước khi lùi vào lịch sử. Những người hâm mộ may mắn được chứng kiến khoảnh khắc này đều hiểu rằng, họ đang được xem những thước phim cuối cùng của một thiên tài, người đã khóc vì biết ngày chia tay đang đến rất gần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày