Mẹ sững sờ khi thấy phần đầu của con khác thường nhưng đau đớn hơn khi biết con chỉ sống được vài tuần

Newben, Theo Helino 16:05 10/04/2018

Trong sự đau đớn tột cùng của bố mẹ, các bác sĩ người Campuchia lập tức thực hiện kiểm tra và đưa ra kết luận Ah mắc phải bệnh não phẳng.

Sinh con ra, bố mẹ nào cũng mong muốn con được khỏe mạnh, sống vui vẻ. Thế nhưng không may rằng có những đứa trẻ khi vừa sinh ra đã gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Nhẹ thì vài tháng sẽ chữa khỏi, nặng thì cả năm, có khi mang theo di chứng của bệnh cả đời. Cũng có lúc, căn bệnh ấy sẽ cướp đi mạng sống của đứa trẻ chẳng lâu sau đó.

Bé Ah Neath sinh ra ở Campuchia. Tháng 2 vừa qua, Ah ra đời trong sự chờ đợi hân hoan của bố mẹ - anh Heang và chị Srey. Thế nhưng niềm vui được gặp con sau 9 tháng 10 ngày mang nặng chợt vụt tắt khi anh chị nhìn thấy con không bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong sự đau đớn tột cùng của bố mẹ, các bác sĩ lập tức thực hiện kiểm tra và đưa ra kết luận Ah mắc phải bệnh não phẳng.

Mẹ sững sờ khi thấy phần đầu của con khác thường nhưng đau đớn hơn khi biết con chỉ sống được vài tuần - Ảnh 1.

Ah Neath mắc phải bệnh não phẳng. (Ảnh: dailymail)

Mẹ sững sờ khi thấy phần đầu của con khác thường nhưng đau đớn hơn khi biết con chỉ sống được vài tuần - Ảnh 2.

(Ảnh: dailymail)

Đây là một dị tật bẩm sinh khiến các bộ phận của não như da đầu, sọ không hình thành một cách bình thường. Sự khuyết tật thường xuất hiện ở tuần thứ 3 và thứ 4 của thai kì, theo Cleveland Clinic. Nó xảy ra khi ống thần kinh không đóng lại đúng như bình thường. Kết quả là đứa trẻ mắc chứng não phẳng thường sinh ra mà không có một phần sọ và não, dẫn đến ảnh hưởng là đứa bé bị mù, điếc.

Mỗi năm có khoảng 5.000 trẻ sơ sinh mắc phải dị tật này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật của Mỹ cho biết, khuyết tật này không thể chữa khỏi và trẻ thường qua đời trong vòng vài tuần.

Ah được sinh ra tại một nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Tbong Khmum, cách thủ đô Phnom Penh 167km về phía đông bắc. Gia đình của em rất nghèo và không có tiền để chữa trị cho con, họ sợ rằng con mình sẽ chết nếu không có sự can thiệp của y tế ngay tức thời. Chị Srey chia sẻ: “Tôi đã khóc suốt nhiều ngày phải nhờ sự hỗ trợ, quyên góp tiền của mọi người. Chúng tôi rất nghèo, phải bán nhà, đất đai để cố gắng cứu sống con. Con khỏe mạnh nhưng đầu con lại không có hộp sọ. Chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn và cố gắng để cứu con. Hy vọng duy nhất là các bác sĩ ở đây sẽ cố gắng chữa trị cho con”.

Mẹ sững sờ khi thấy phần đầu của con khác thường nhưng đau đớn hơn khi biết con chỉ sống được vài tuần - Ảnh 3.

(Ảnh: dailymail)

Được biết, tay chân của Ah cử động tốt, chỉ có một phần khuyết lớn trên đầu và phía sau đầu lại rất to. Khi mới ra đời, Ah phải ở bệnh viện, phải sử dụng máy trợ thở nhưng giờ đây, Ah đã xuất viện về nhà sống cùng gia đình.

(Nguồn: dailymail)