Mẹ ngủ, bé gái 6 tuổi "mượn" ngón tay để mở điện thoại mua đồ chơi

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 01/01/2017

Một bà mẹ sống tại thành phố Little Rock, bang Arkansas, Mỹ đã trở thành nạn nhân của chiếc smartphone đời mới sau khi bị con gái nhỏ "mượn" ngón tay để xác nhận đơn hàng với tổng giá trị lên tới 6 triệu đồng.

Theo đó, bà mẹ trẻ Bethany Howell đã bị bé Ashlynd, 6 tuổi "mượn" ngón tay để mở khóa điện thoại và xác nhận đơn hàng mua đồ chơi trên trang bán lẻ trực tuyến Amazon.

Sự việc xảy ra khi chị Howell ngủ gật ngay bên cạnh chiếc điện thoại đời mới trong khi đang cùng bé Ashlynd xem phim hoạt hình.

Mẹ ngủ, bé gái 6 tuổi mượn ngón tay để mở điện thoại mua đồ chơi - Ảnh 1.

Chị Howell chụp hình cùng bé Ashlynd, cô con gái yêu quý của mình.

Khi vừa đi làm về, chồng chị Howell đã hỏi vợ về khoản chi tiêu 250 USD (tương đương khoảng gần 6 triệu đồng) bằng tài khoản chung của hai người trên trang mua sắm Amazon.

Ban đầu, chị Howell hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cho rằng tài khoản của mình đã bị kẻ xấu đánh cắp.

Nhưng sau khi ngồi lại để kiểm tra nội dung của những đơn đặt hàng này, hai vợ chồng mới ngã ngửa khi phát hiện toàn bộ số hàng đều ghi địa chỉ nhận là căn hộ của gia đình mình.

Thậm chí, toàn bộ 13 món hàng vừa được đặt đều là những bộ đồ chơi Pokémon – thứ mà bé Ashlynd đang "chết mê chết mệt" suốt nhiều tháng qua.

Mẹ ngủ, bé gái 6 tuổi mượn ngón tay để mở điện thoại mua đồ chơi - Ảnh 2.

Cô bé đã "mượn" ngón tay của mẹ để xác nhận đơn hàng đồ chơi lên tới 6 triệu đồng.

Sáng hôm sau, chị Howell đã hỏi khéo bé Ashlynd về những đơn đặt hàng trên. Khi đó, bé đã trả lời một cách rất hồn nhiên về vấn đề này.

"Đúng thế mẹ ạ. Con đã mua chúng đấy. Nhưng mẹ đừng lo, chúng sẽ được chuyển thẳng tới nhà chúng ta."

Khi đưa ra thắc mắc vì sao con gái mình lại có thể mở được chiếc điện thoại với bảo mật vân tay, Ashlynd cũng không ngần ngại khoe với mẹ rằng: "Con đã dùng ngón tay của mẹ đấy."

Sau khi nói chuyện thêm, chị Howell hiểu được cô bé vẫn chưa thực sự có khái niệm rõ ràng về tiền bạc và không hề biết giá trị của những món đồ chơi mà mình vừa đặt mua.

Do vậy, hai vợ chồng quyết định không trách mắng con gái mà chỉ giải thích để cô bé  hiểu thêm về hành động này, đồng thời cũng đảm bảo Ashlynd sẽ luôn báo cáo cho bố mẹ được biết sau mỗi lần "mượn" ngón tay để mua sắm đồ chơi.

Mẹ ngủ, bé gái 6 tuổi mượn ngón tay để mở điện thoại mua đồ chơi - Ảnh 3.

Tuy nhiên, vợ chồng chị Howell đã quyết định không trách mắng và coi nó như món quà Giáng sinh dành tặng con gái nhỏ.

Tuy nhiên, hai vợ chồng chị Howell chỉ có thể hủy được 4 trên tổng số 13 đơn đặt hàng khác nhau và vẫn phải chấp nhận việc thanh toán các loại đồ còn lại.

Nhưng cũng thật may mắn khi họ chưa chuẩn bị món quà Giáng sinh nào cho bé Ashlynd, vì vậy mà hai người sẽ có thể tặng cho con gái mình những thứ mà cô bé thực sự yêu thích vào dịp năm mới này.

"Ashlynd đã vô cùng vui mừng khi bóc quà và nhảy múa tung tăng quanh cây thông Noel. Nhìn thấy con gái cười, tôi thực sự rất sự hạnh phúc và quên hẳn vụ mở khoá vừa rồi", chị Howell chia sẻ.