Mẹ nam thanh niên chặt tay: "Chắc không có việc làm nên con tôi như vậy"
Theo bà Thị, mẹ nam thanh niên tự chặt tay cho biết, thời gian gần đây anh Ngọc có vẻ buồn, nhưng bà đoán do không có việc làm nên con mới như vậy.
Ngày 13/12, trao đổi về việc này, ông Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) khẳng định không có chuyện nam thanh niên đưa tay cho mẹ "nấu cháo" sau khi chặt tay mình.
"Việc do anh Lê Văn Ngọc tự gây ra nên gia đình không báo cho cơ quan chức năng. Sau sự việc xảy ra, gia đình lập tức đưa anh Ngọc đi cấp cứu nên cho mãi hai hôm trước Công an mới nghe thông tin. Tối qua chúng tôi đã đến gia đình, mẹ anh Ngọc cũng cho biết không có chuyện chặt tay xong đưa đi nấu cháo. Đó là thông tin sai lệch", ông Thủy khẳng định.
Bà Trần Thị Thị (mẹ anh Ngọc) nhớ lại, vào trưa 8/12, sau bữa cơm trưa của gia đình, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì anh Ngọc cầm cánh tay chạy ra gọi.
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.
Hoảng hốt trước sự việc xảy ra, bà Thị dùng một mảnh giẻ cầm máu cho con, rồi chạy sang gọi một bác sĩ quân y về hưu ngay gần nhà. Sau khi tiến hành băng bó và dùng đá ướp bàn tay, gia đình đã chuyển thẳng anh Ngọc xuống Bệnh viện 115 cấp cứu.
"Từ trước đến nay con tôi không hề có dấu hiệu sử dụng ma túy, nếu có chúng tôi biết ngay. Vào trưa hôm đó cũng không uống rượu nên không thể nói rối loạn vì bị kích thích được. Đến giờ chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa", bà Thị nói.
Bà Thị cho biết thêm, thời gian gần đây cũng thấy anh Ngọc có vẻ buồn, nhưng bà đoán do không có việc làm nên con mới như vậy. Vì vậy, bà vẫn động viên con cố gắng chứ không nghĩ cơ sự xảy ra đến nông nỗi như thế.
"Anh Ngọc là thanh niên sống khá hiền lành và mới đi miền Nam trở về cách đây không lâu", ông Lê Văn Thủy nhận xét. "Tôi đã hỏi cả gia đình nhưng chẳng ai biết nguyên nhân vì sao. Chúng tôi cũng không kết luận nguyên nhân vụ việc".
Ngôi nhà xảy ra sự việc
Thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đã nối thành công bàn tay của anh Lê Văn Ngọc (27 tuổi, trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển khá tốt, bệnh nhân tuy còn mệt mỏi nhưng đã khá tỉnh táo.
Nằm trên giường bệnh, anh Ngọc tỏ vẻ khá mệt mỏi vì mới trải qua cơn phẫu thuật. Do nhiều người hỏi thăm nên anh Ngọc không muốn nói về việc này nữa. Tuy nhiên, anh Ngọc khá ngỡ ngàng trước thông tin mình "chặt tay rồi… nấu cháo".
"Lúc tôi đang nằm, nghĩ lung tung rồi ra cầm dao chặt thôi. Khi thấy máu nên tôi lập tức gọi cho mẹ ngay", anh Ngọc nói.
Trước đó, khi bắt đầu nhập viện, khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có thời gian bị trầm cảm.