Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"

Lam Phương, Theo thanhnienviet.vn 14:38 15/04/2025
Chia sẻ

Giới trẻ mình hay nghĩ mình là cao thủ mua sắm, biết chọn đồ ngon-bổ-rẻ. Nhưng ở với phụ huynh mới phải công nhận mẹ mới là "trùm cuối". Mẹ tôi mua nhiều món nhìn qua thì tưởng "làm màu", phiền phức, cuối cùng lại trở thành thứ không thể thiếu trong nhà.

1. Miếng dán tường chống dầu, chống tĩnh điện

Tường bếp nhà tôi lát gạch trắng nên khi nấu nướng thì dầu mỡ dễ bắn lên, nhìn rất bẩn. Một hôm mẹ mua về mấy miếng dán chống dầu màu mè hoa lá, tôi âm thầm đánh giá mẹ lại bị mấy cô bán hàng dụ dỗ.

Ai ngờ sau khi dán tường xong, căn bếp nhà tôi nhìn khác hẳn : Xinh xắn hơn, đỡ nhàm chán, nhìn như mấy bức ảnh hay thấy trên Pinterest, rất có gu.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 1.

Mà điểm cộng lớn chính là công năng của món đồ "nhỏ mà có võ" này khi giúp tôi lau dọn tường siêu dễ: Chỉ cần khăn ẩm lau nhẹ là sạch bong sáng bóng. Miếng dán dính cũng rất chặt, lúc chán thì gỡ ra thay cái mới là xong. Mỗi miếng chưa tới 20k, mà dùng được cả nửa năm trời.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 2.

2. Miếng dán kính giả rèm mờ

Nhà tôi thuộc dạng có hành lang chung, đi qua là nhìn thấy nguyên bếp và một phần phòng khách. Tôi từng nghĩ mãi không biết làm sao để cải tạo khu vực này cho kín đáo mà hơn mà vẫn thẩm mỹ.

Rồi mẹ mua một cuộn miếng dán kính mờ mờ kiểu lá sách về dán lên cửa. Giá chỉ tầm mười mấy ngàn mà hiệu quả bất ngờ. "Chiếc rèm" mới này vừa đẹp, vừa dễ vệ sinh, chỉ cần lau qua là sạch sẽ, nhìn từ ngoài vào còn kín và sang hơn cả rèm thật. Mà cách dán cũng rất đơn giản, chỉ cần xịt chút nước lên kính, dán vào rồi dùng khăn miết là dính.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 3.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 4.

3. Xe đẩy mini đa năng trong bếp

Hóa ra, chiếc xe đẩy 3 tầng mà khi mẹ mang về tôi tưởng mẹ định mở quán bán bánh tráng trộn là là “kho chứa lương thực di động” cực xịn trong bếp. Mỗi tầng để một nhóm đồ: rau củ, trái cây, mì gói, gia vị... rất tiện, từ đó khi nấu ăn tôi không phải mở tủ lục tung nữa.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 5.

Chiếc xe này còn đặc biệt tiện hơn hẳn khi ăn lẩu , mẹ chỉ cần đẩy xe ra bàn, xếp đồ ăn lên là y như đang ăn ở quán. Mà khi không dùng cho bếp, nó còn có thể đẩy ra phòng khách làm giá để tạp chí, bình nước, remote... Để ở đâu cũng hợp mắt, hữu ích, đúng là cao kiến của mẹ.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 6.
Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 7.

4. Dùng bảng lỗ (pegboard) che hộp điện trong nhà

Nhà ai từng khổ tâm vì cái hộp điện to đùng ngay cửa ra vào thì sẽ hiểu nỗi ám ảnh của tôi. Đang định đi tìm tranh treo để che thì mẹ tôi đã nghĩ ra ý tưởng đặt làm bảng lỗ gỗ theo size để khi dán lên có thể che cả 2 hộp điện, mà vẫn mở ra đóng vào dễ dàng. Trên bảng lỗ còn có móc để treo túi, áo khoác, chìa khóa, thậm chí bày cây trang trí nhỏ xinh cũng như phần ghế ngồi để mang giày, đúng kiểu vừa đẹp vừa tiện.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 8.

Mẹ bảo: " Mình có thể đặt làm theo kích thước nhà, thậm chí che hẳn nắp điện bằng bảng lỗ được luôn, gắn nam châm là dính chắc chắn, nhìn sạch sẽ cực kỳ ". Sau này mà có nhà riêng, chắc chắn tôi cũng sẽ tận dụng cách này của mẹ.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 9.
Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 10.

5. Giá treo nam châm gắn bên hông tủ lạnh

Tôi từng luôn than phiền là mặt bếp chật, chẳng có chỗ để đồ. Rồi mẹ tôi không nói không rằng, dán luôn một cái giá nam châm gắn bên hông tủ lạnh . Nhờ món đồ đó mà bây giờ, từ giấy thấm dầu, màng bọc thực phẩm, muỗng nĩa, kéo, chai lọ nhỏ … tất cả đều được xếp gọn gàng ở đó khiến căn bếp trông sáng sủa, sạch sẽ hơn hẳn.

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 11.

Ưu điểm của chiếc nam châm này là gắn cực chắc , không bị rơi hay xê dịch. Không ngờ bên hông tủ lạnh mà tận dụng được nhiều như thế, mẹ tôi đúng là chuyên gia không gian sống!

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 12.
Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"- Ảnh 13.

Nguồn: Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày