Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc!

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 27/09/2021

Câu chuyện về nhân vật Voldemort của thế giới Harry Potter đã được ra mắt, với nhan sắc của nam chính khiến bao khán giả mê mệt.

Vốn được nhá hàng từ rất lâu, bộ phim ngắn The House of Gaunt (tạm dịch: Gia Tộc Gaunt) chính là tác phẩm không-chính-thức của vũ trụ Harry Potter được mong đợi nhất. Phim sẽ khai thác quá khứ của Chúa tể hắc ám Voldemort từ thời bố mẹ của hắn ta, cho đến lúc hắn trưởng thành và bắt đầu bành trướng quyền lực. Tác phẩm đã được ra mắt từ ngày 15/9 vừa qua, nhận về rất nhiều phản hồi tích cực về khâu sản xuất.

Với kinh phí do fan đóng góp chỉ rơi vào khoảng 62.000 euro (hơn 1,6 tỷ đồng), The House of Gaunt gây choáng ngợp ở phần hình ảnh và kỹ xảo. Những phân đoạn đấu đũa phép, độn thổ hay thậm chí là cháy nổ được thực hiện vô cùng chỉn chu, thậm chí không khác mấy so với bản phim điện ảnh chính thức.

Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 1.

Đạo diễn Joris Faucon Grimaud đã thực hiện bộ phim này ròng rã trong suốt 4 năm, với 80 tình nguyện viên tham gia vào khâu kỹ thuật và diễn xuất. Ông khai thác nguồn gốc của Voldemort đã được tác giả J.K. Rowling nhắc tới trong tập 2 và tập 6 - chi tiết đắt giá nhưng lại bị lược bỏ ở phim điện ảnh. Đáng chú ý, nguồn gốc và gia tộc Gaunt (bên nhà mẹ) của Voldemort được đạo diễn chuyển thể khá sát với truyện.

Gia tộc Gaunt mang trong mình dòng máu của Salazar Slytherin, chính vì vậy họ có thể nói tiếng rắn. Bộ phim bắt đầu khi Ogden - Trưởng đội thi hành Pháp thuật ở Bộ Pháp thuật đến căn nhà của gia tộc Gaunt để mời cậu con trai Morfin về hầu tòa vì tội tấn công Muggle. Ông Ogden bị tấn công, khiến 2 cha con Marvolo và Morfin Gaunt bị bắt nhốt vào nhà ngục Azkaban.

Trong gia tộc Gaunt còn có một người nữa - chính là Merope Gaunt - đứa con gái với năng lực pháp thuật yếu kém và luôn bị bố, anh trai hành hạ, coi như nô lệ. Đến năm 18 tuổi, Merope tàn tạ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bà đem lòng thương mến một chàng trai Muggle tên là Tom Riddle. Sau khi bố và anh trai bị bắt nhốt, Merope đã để cho Tom Riddle uống Tình dược. Liều thuốc có tác dụng sau đó, và Tom Riddle cùng Merope cùng nhau bỏ đi trước sự kinh ngạc của hàng xóm. Không một ai tin rằng con trai điền chủ lại đem lòng yêu con gái của kẻ điên.

Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 2.

Merope Gaunt lên phim đẹp mỹ nhiều, có lẽ rất khác so với truyện!

Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 3.

Đây là phân đoạn khi Merope dụ dỗ cho Tom Riddle uống Tình dược

Dưới ảnh hưởng của Tình dược, Merope đã mang thai. Tuy nhiên về sau khi không thỏa mãn với tình yêu giả dối, bà quyết định ngừng cho chồng dùng thuốc, tin rằng Tom Riddle đã thực sự yêu bà. Tuy nhiên, Tom Riddle sau đó đã chọn bỏ đi, để lại Merope lang thang cô độc. Bà ghê tởm cuộc đời của mình, quyết tâm không bao giờ sử dụng ma thuật nữa.

Trong một ngày năm mới, Merope đã đến một trại mồ côi và hạ sinh đứa con trai nhỏ, đặt tên nó là Tom Marvolo Riddle. Sau đó, Merope qua đời, từ chối sử dụng phép thuật để tự cứu lấy mình và bất chấp đứa con nhỏ đang cần sự giúp đỡ.

Bộ phim bám sát những chi tiết kể trên, tuy nhiên dừng lại ở khoảnh khắc Merope cho Tom Riddle uống Tình dược. Sau đó, tác phẩm chuyển sang 30 năm sau khi chàng trai Tom Marvolo Riddle đang trên đà tìm kiếm sự bất tử, trở thành Voldemort.

Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 4.
Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 5.
Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 6.

Kỹ xảo của phim được thực hiện xuất sắc không thua kém phim điện ảnh chiếu rạp

Phải đến gần cuối phim, nam chính của The House of Gaunt mới thực sự xuất hiện. Nam diễn viên, người mẫu Maxence Danet-Fauvel là gương mặt được chọn từ 300 ứng viên. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của phim, nhan sắc lãng tử của anh chàng đã khiến biết bao khán giả hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi.

Điểm cộng đáng chú ý cho bộ phim này chính là sự đầu tư quy mô và kỹ lưỡng vào bối cảnh, kỹ xảo. Các bối cảnh trong phim hiện lên rất chỉn chu, trong khi kỹ xảo không mang lại cảm giác "rẻ tiền" dù kinh phí của phim rất thấp. Tuy nhiên, việc bộ phim có thời lượng quá ngắn cũng đồng nghĩa với việc các chi tiết không được khai thác sâu và cặn kẽ, đôi lúc tạo cảm giác hời hợt cho người xem.

Mê mệt phim về quá khứ Voldemort đã ra mắt: Mỹ nam phản diện đẹp kinh hoàng, tầm cỡ bom tấn nhưng còn điểm đáng tiếc! - Ảnh 7.

The House of Gant được phát miễn phí trên trang web của đạo diễn (jorisfaucongrimaud.com/thog) với phụ đề tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Nga và Hàn Quốc.

Nguồn ảnh: Joris Faucon Grimaud