Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến chết: 2 năm địa ngục bị phớt lờ, công tố viên bật khóc khi nghe file ghi âm giọng đứa trẻ

Khá Lạc, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 03:40 07/01/2022

Vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến chết cách đây nhiều năm đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Cái chết của bé gái 8 tuổi dưới tay mẹ kế gây chấn động

Cách đây nhiều năm, cái chết của bé gái 8 tuổi dưới tay của mẹ kế tàn độc ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc, đã gây chấn động một thời. Đứa trẻ đã chịu đòn roi và sống trong địa ngục 2 năm trước khi trút hơi thở cuối cùng. Điều khiến dư luận tức giận hơn là bố ruột và cộng đồng trong thời gian đó đã không có sự can thiệp kịp thời để cứu mạng nạn nhân.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến chết: 2 năm địa ngục bị phớt lờ, công tố viên bật khóc khi nghe file ghi âm giọng đứa trẻ - Ảnh 1.

Đứa trẻ được cho là bé Lee được lan truyền trên mạng

Vào tháng 11/2013, cảnh sát thành phố Ulsan tiến hành truy tố người phụ nữ họ Park, 40 tuổi, vì tội bạo hành con chồng, bé Lee, 8 tuổi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được rằng Lee không chết chỉ vì một lần bị mẹ kế bạo hành mà đó là kết quả của 2 năm em phải sống dưới bàn tay hành hạ của mẹ kế. Bố ruột bé Lee gần như không hề hay biết gì vì mải đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Mỗi lần như vậy, ông đều bị vợ đánh lạc hướng bằng những lời nói dối trắng trợn nhằm che đậy tội ác.

Vào ngày 21/5/2012, Park đã đập vào đùi của bé Lee nhiều lần khiến cho đứa trẻ bị gãy xương, phải mất 10 tuần điều trị mới hồi phục. Nguyên nhân chỉ bởi vì bé Lee về nhà muộn 10 phút nhưng câu chuyện lại bị Park che đậy bằng lời nói dối, rằng đứa trẻ bị ngã xuống cầu thang ở trường.

Ngày 31/10/2012, bố bé Lee đã cãi nhau với vợ sau vì khác quan điểm trong việc người phụ nữ này trừng phạt con riêng chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Ngay sau khi chồng tức giận rời khỏi nhà, Park đã lập tức lôi bé Lee vào nhà tắm và dội nước nóng lên người đứa trẻ, khiến em bị bỏng cấp độ 2. Lần này, Park nói dối với chồng rằng: "Em đã bật sẵn máy nước nóng chuẩn bị đi tắm nhưng có vẻ như con bé không biết nên đã vô tình bị bỏng".

Cứ như thế, việc làm của Park được che đậy khéo léo bằng những lời nói dối. Đến tận lúc đứa trẻ 8 tuổi trút hơi thở cuối cùng, người phụ nữ này vẫn không ngừng lừa dối mọi người. Ngày 24/10/2013, bé Lee xin mẹ ra ngoài chơi với bạn nhưng lại bị đối phương đấm và đá vào vùng mặt, ngực.

Tiếp đến, Park còn bắt con nhỏ đứng vào bồn tắm chứa đầy nước nóng với mục đích... làm mờ những vết thâm tím. Nhưng thời điểm đó, bé Lee đã bị đánh đến nỗi bị gãy 16 chiếc xương, một trong số đó đâm vào phổi đứa trẻ, gây ra tình trạng xuất huyết nội, dẫn đến khó thở và tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các cơ vùng mông của bé Lee biến mất, xuất hiện triệu chứng xơ hóa mô, xảy ra khi nạn nhân bị đánh trở lại trước khi các mô tổn thương lành hẳn.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến chết: 2 năm địa ngục bị phớt lờ, công tố viên bật khóc khi nghe file ghi âm giọng đứa trẻ - Ảnh 2.

Ảnh chụp tình trạng xương bị gãy trên cơ thể của bé Lee

Trong lúc đang hành hạ con riêng, Park nhận được cuộc gọi của chồng, người đang đi công tác trong thành phố, ả ta nói rằng bé Lee đã ra ngoài đi chơi với bạn. Khi bé Lee qua đời, vì lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, Park đã nói với nhân viên cấp cứu rằng đứa trẻ đang đi tắm, vì vô tình té ngã trong bồn tắm mà tử vong. Tại tang lễ của bé Lee, Park còn nhấn mạnh nhiều lần với người đi viếng rằng, cái chết của con gái riêng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Được biết, bố bé Lee làm việc cho công ty bất động sản nên thường xuyên phải đi công tác, chỉ có thể về nhà 2 lần/tháng. Cảnh sát cho rằng người đàn ông này không chỉ không hay biết những việc làm của vợ mà còn "ngây thơ" đến nỗi tin mọi lời nói dối của bà ta, bỏ qua những dấu hiệu tổn thương trên cơ thể con gái. Nhờ đó mà Park có thể duy trì cuộc đời 2 mặt của mình.

Cơ hội giải cứu đứa trẻ bị phớt lờ

Cái chết của Lee khiến mọi người xung quanh bàng hoàng. Trong trí nhớ của mọi người, Lee là một đứa trẻ năng động. Nếu có ai hỏi về những vết bầm trên mặt, đứa trẻ này chỉ nói em bị thương ở nhà chứ không hề nhắc đến hành động bạo lực của mẹ kế với mình. Đó là lý do hàng xóm hay các giáo viên trong trường đều không hề nghi ngờ liệu đứa trẻ có bị bạo hành gia đình hay không. Theo cảnh sát, đến cả mẹ ruột bé Lee cũng không hay biết con mình đã trải qua những gì trước khi qua đời.

Nhiều người xuống đường với biểu ngữ yêu cầu án tử đối với ả mẹ kế

Trước đó, vào năm 2011, cô giáo của Lee đã phát hiện những cục máu đông trên đầu và vết bầm trên cơ thể em nên trình báo cơ quan chức năng nhưng không biết vì lý do gì, nơi đây chỉ phạt tiền Park mà không có hành động trừng phạt hay nỗ lực giúp đỡ đứa trẻ.

Được biết, hung thủ họ Park là một người có trình độ, học thức cao, đóng tròn vai là một người mẹ tốt. Bé Lee có điểm số học tập xuất sắc, biết cư xử lễ độ nên ai cũng cho rằng đứa trẻ ngoan như vậy là nhờ xuất thân từ môi trường tốt. Chỉ sau khi sự việc bị phanh phui, những người xung quanh mới nhận ra những chi tiết trước đây họ không để ý lại là dấu hiệu của bạo hành gia đình. Ví dụ như hàng xóm nói rằng họ từng nhìn thấy bé Lee quanh năm chỉ mặc quần áo dài tay mỗi khi ra ngoài nhưng không ngờ là để che đậy những dấu vết bị mẹ kế đánh đập.

Cái chết của bé Lee đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Hàn Quốc. Nhiều người xuống đường với băng rôn kêu gọi án tử hình dành cho ả mẹ kế ác độc.

Nói với tờ DongA, công tố viên phụ trách vụ án cho biết anh đã bật khóc khi nghe giọng nói của bé Lee trong file ghi âm khôi phục từ điện thoại của ả mẹ kế được đưa ra làm bằng chứng phát trước tòa.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến chết: 2 năm địa ngục bị phớt lờ, công tố viên bật khóc khi nghe file ghi âm giọng đứa trẻ - Ảnh 4.

Ả mẹ kế họ Park bị người dân tạt nước vì bức xúc

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến chết: 2 năm địa ngục bị phớt lờ, công tố viên bật khóc khi nghe file ghi âm giọng đứa trẻ - Ảnh 5.

Mẹ đẻ bé Lee bật khóc tại phiên tòa xét xử

Trong quá trình chung sống, bố bé Lee và Park có với nhau 2 con chung. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, bố bé Lee nhận quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ nhưng không đệ đơn ly dị vì không muốn xáo trộn cuộc sống của 2 con. Người đàn ông này dự định sẽ ly hôn Park sau khi các con tốt nghiệp để chúng không bị người ta chê cười là xuất thân từ một gia đình tan vỡ hay chịu tổn thương về mặt tinh thần vì những gì mà mẹ chúng gây ra.

Công tố viên yêu cầu mức án tử hình dành cho Park nhưng bị tòa án bác bỏ. Cuối cùng, ả đàn bà này chỉ bị kết án 18 năm tù giam. Trong khi đó, bố của bé Lee cũng không tránh khỏi án phạt 4 năm tù giam vì không bảo vệ được con gái, dù giữ quyền giám hộ đứa trẻ.

(Nguồn: Tổng hợp)

https://afamily.vn/me-ke-hanh-ha-con-rieng-cua-chong-den-chet-2-nam-dia-nguc-bi-phot-lo-cong-to-vien-bat-khoc-khi-nghe-file-ghi-am-giong-dua-tre-20220106131242305.chn