Mẹ đến thăm nhà con gái, nào ngờ trở thành nguồn cơn khiến con rể nổi cơn điên loạn, gây ra tội ác khó dung thứ

Thái Anh, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:36 13/09/2021

Đứng trước phiên tòa xét xử, người đàn ông này đã đổ lỗi cho mẹ vợ, nói rằng chính bà đã khiến anh ta bị căng thẳng nên mới ra tay tàn độc tấn công vợ con.

Người đàn ông Barak Ben Ami, sống ở Hod Hasharon, Israel, đã bị buộc tội giết chết con út và làm bị thương vợ lẫn con gái lớn 3 tuổi trong một cuộc tấn công bằng dao hồi tháng 3/2020. Điều đáng nói là đứng trước phiên tòa xét xử, người đàn ông này đã đổ lỗi cho mẹ vợ, nói rằng chính bà đã khiến anh ta bị căng thẳng nên mới ra tay tàn độc tấn công vợ con.

Mẹ đến thăm nhà con gái, nào ngờ trở thành nguồn cơn khiến con rể nổi cơn điên loạn, gây ra tội ác khó dung thứ - Ảnh 1.

Được biết, vụ án mạng này xảy ra vào tháng 3/2020. Khi đó, mẹ vợ của Ben đã đến chơi nhà đồng thời giúp cháu gái 3 tuổi chuẩn bị trang phục cho Purim, lễ hội của người Do Thái. Chuyến ghé thăm của mẹ vợ được cho là khiến Ben bị căng thẳng vì cảm thấy bản thân mất đi không gian riêng.

Sự việc xảy ra khi mẹ vợ của Ben ra ngoài để đi dự lễ. Lúc đó, vợ của anh ta (giờ đã là vợ cũ), Liron Dror, bế con gái út ngồi trên ghế sô pha thì bỗng dưng bị Ben tiến tới đấm vào mặt và xô xuống đất. Ben bóp cổ bạn đời trong khi Dror thì nỗ lực chống trả lại.

Sau đó, Ben đi vào bếp và cầm ra con dao, đâm vào cổ và ngực vợ. Chưa dừng lại ở đó, tên này còn tiếp tục tấn công 2 cô con gái lần lượt 3 tuổi và 10 tháng tuổi. Dror dùng hết sức lực để gượng dậy, chạy ra ngoài sân nhà kêu cứu nhưng bị Ben bắt lại và đâm nhiều nhát dao vào người. Ben định lôi Dror trở vào trong nhưng khi đó, mọi người xung quanh đã phát hiện vụ việc và chạy đến trước cửa nhà.

Thấy vậy, Ben lao vào nhà, dùng con dao khác đâm vào cổ mình nhằm tự sát. Ý định của tên này không thành khi mọi người chạy đến ngăn cản. Dror và con gái 3 tuổi may mắn sống sót nhưng đứa trẻ nhỏ nhất lại không thể qua khỏi.

Sau khi bị bắt, tên Ben đã nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. "Tôi đã cầm dao và giết mọi người. Tôi trở nên điên loạn và không còn lý trí" - tên sát nhân thừa nhận.

Mẹ đến thăm nhà con gái, nào ngờ trở thành nguồn cơn khiến con rể nổi cơn điên loạn, gây ra tội ác khó dung thứ - Ảnh 2.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 12/9 vừa qua, Ben đã bị kết án tội giết người và làm người khác bị thương với mức án phạt 20 năm tù giam. Trước đó, Dror đã bày tỏ nguyện vọng đòi lại công bằng cho đứa con gái út của cô.

"Chúng tôi đã chờ đợi ngày này suốt 1 năm rưỡi qua. Sáng sớm hôm nay chúng tôi tự dặn mình không thể khóc, giờ phút này, chúng tôi tha thiết mong muốn kẻ giết người sẽ bị trừng trị thích đáng. Anh ta không có tư cách làm bố, anh ta là quỷ dữ. Tôi mong anh ta sẽ ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại của mình để chúng tôi không bao giờ phải sống trong nỗi sợ hãi nữa" - Dror chia sẻ.

Nguồn: Times of Israel