Mẹ Công Phượng: "Cảm xúc của bác lúc này rất thanh thản rồi"

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 19:26 27/01/2018

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng, không giấu được niềm tự hào về con trai và các đồng đội dù U23 Việt Nam nhận thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Mẹ Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa hài lòng với con trai và các đồng đội U23 Việt Nam.

Trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Công Phượng được xếp đá chính và chơi khá tốt trước khi rời sân nhường chỗ cho Tiến Dũng ở cuối hiệp 2.

Mẹ Công Phượng: Cảm xúc của bác lúc này rất thanh thản rồi - Ảnh 2.

Công Phượng đã có 80 phút thi đấu năng nổ trước khi rời sân nhường chỗ cho Tiến Dụng.

Ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều họ hàng, người thân và bà con hàng xóm đã kéo tới nhà ông Bảy, bà Hoa, bố mẹ Công Phượng để theo dõi chân sút của HAGL cùng các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu.

Mặc dù thầy trò HLV Park Hang Seo để thua tiếc nuối ở những giây cuối cùng phút bù giờ hiệp phụ thứ 2, qua đó chỉ giành được tấm HC bạc, nhưng bà Nguyễn Thị Hoa cũng cảm thấy rất tự hào về con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam.

Mẹ Công Phượng: Cảm xúc của bác lúc này rất thanh thản rồi - Ảnh 3.

Rất đông người dân tới nhà bố mẹ Công Phượng theo dõi trận chung kết của U23 Việt Nam.

"Cho đến lúc này, cảm giác của bác lúc này cũng rất thanh thản rồi. Mặc dù đội tuyển U23 Việt Nam thua, nhưng đạt kết quả cao và tinh thần rất nỗ lực", bà Hoa chia sẻ cảm xúc sau khi trận đấu kết thúc.

Bà Hoa cũng không buồn khi Công Phượng bị thay ra phút 80 và khen con trai cùng các đồng đội đã thi đấu hết mình. Bà Hoa cũng gửi lời chúc sức khỏe tới HLV Park Hang Seo và chúc đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.

Mẹ Công Phượng: Cảm xúc của bác lúc này rất thanh thản rồi - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hoa tự hào về con trai và các đồng đội.

Theo kế hoạch, khoảng 12h trưa mai, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về tới sân bay Nội Bài.