Mẹ bỏ rơi con gái 2 tháng tuổi cùng lá thư xin mọi người làm ơn làm phúc, nhiều gia đình mong được nhận nuôi

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 15:19 28/09/2017

Do có nhiều người nộp đơn xin nhận nuôi cháu bé nên chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp để xét duyệt gia đình đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu.

Sáng 28/9, ông Nguyễn Thế Giáp, Phó chủ tịch xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc họp gồm đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể và đại diện các gia đình nộp hồ sơ xin nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi.

"Chúng tôi thực sự biết ơn những người đã mong muốn được nuôi dưỡng cháu. Nhưng dù sao chúng tôi cũng phải giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, xét duyệt người thực sự yêu thương và có điều kiện chăm sóc để cháu có một tương lai tốt hơn", ông Giáp nói.

Mẹ bỏ rơi con gái 2 tháng tuổi cùng lá thư xin mọi người làm ơn làm phúc, nhiều gia đình mong được nhận nuôi - Ảnh 1.

Rất đông người dân tới ủy ban theo dõi vụ việc

Ông Giáp cho biết, vào khoảng 19h ngày 6/9, bà Nguyễn Thị Đăng (trú xóm 7, xã Thanh Hương) nghe tiếng khóc của một em bé trước cổng nhà.

Khi tiến đến xem thì bà Đăng phát hiện có một bé gái nằm trong giỏ nên đã thông báo với chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, bé gái nặng 4,8kg, khoảng 2 - 3 tháng tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh.

Mẹ bỏ rơi con gái 2 tháng tuổi cùng lá thư xin mọi người làm ơn làm phúc, nhiều gia đình mong được nhận nuôi - Ảnh 2.

Cháu bé đang được cán bộ xã chăm sóc

Sau đó, cháu bé được vợ chồng ông Nguyễn Viết Bình, cán bộ tư pháp xã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Cháu đã được làm giấy khai sinh ngày 6/9/2017 và được đặt tên là Nguyễn Bình An.

Khi nghe thông tin có bé bị bỏ rơi đã có rất nhiều người nộp đơn xin được nhận nuôi. "Có tới 25 người nộp hồ sơ tới UBND xã Thanh Hương, tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do nên chỉ có 8 người đủ điều kiện tham gia buổi họp", ông Giáp cho biết.

Mẹ bỏ rơi con gái 2 tháng tuổi cùng lá thư xin mọi người làm ơn làm phúc, nhiều gia đình mong được nhận nuôi - Ảnh 3.

Lá thư của người mẹ để lại

Cuộc họp ngày 28/9 đã thu hút đông đảo người dân địa phương, rất nhiều người tò mò đến tham gia và giơ tay xin phát biểu ý kiến. Hầu hết mọi người đều mong cháu bé được gửi vào một gia đình tốt, nhưng quan trọng hơn là việc xét duyệt phải được làm công tâm, đúng pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Đăng, người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, cho biết: "Đây là nguyện vọng từ khi tôi nhìn thấy cháu bé trước cổng nhà. Mặc dù sống độc thân, tuổi cũng đã cao nhưng tôi được nhiều anh em hỗ trợ về tiền bạc. Tôi đảm bảo sẽ chăm lo cho cháu bé, xem cháu là người thân duy nhất của mình".

Do sự việc đang căng thẳng nên UBND xã Thanh Hương quyết định tạm dừng buổi họp để bàn bạc riêng với các gia đình, sau khi thống nhất sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để gia đình đưa cháu về chăm sóc.