Martial cười chua chát sau khi đồng đội không ghi bàn ở tình huống sút ra ngoài còn khó hơn sút vào gôn

PHỤNG HIẾU, Theo Trí thức trẻ 16:22 25/06/2020

MU đáng lẽ phải có chiến thắng đậm hơn nếu Rashford không... chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội.

Manchester United có thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Sheffield United trong loạt trận sáng nay. Nếu xét kỹ những gì diễn ra trên sân Old Trafford thì đúng ra họ phải thắng đậm hơn nữa.

Anthony Martial sau tình huống mở tỉ số ở ngay phút thứ 4 tiếp tục đứng trước cơ hội ghi bàn không lâu sau đó. Nhưng khi đã đi bóng tới sát khung thành của đối thủ, tiền đạo người Pháp quyết định nhường cho Marcus Rashford ở một tư thế, vị trí đẹp hơn. Nhưng trong tình huống sút ra ngoài còn khó hơn sút bóng vào trong gôn, Rashford đã không thể ghi bàn. Anh đá hụt, bóng từ từ lăn ra ngoài.

Martial cười chua chát sau khi đồng đội không ghi bàn ở tình huống sút ra ngoài còn khó hơn sút vào gôn - Ảnh 1.

Pha bỏ lỡ cực khó tin của Rashford.

Martial cười chua chát sau khi đồng đội không ghi bàn ở tình huống sút ra ngoài còn khó hơn sút vào gôn - Ảnh 2.

Martial cười bất lực trong khi Rashford nằm lì luôn dưới sân.

Chứng kiến đồng đội thất bại ở khoảng cách gần như vậy, Martial chỉ biết nở một nụ cười đầy chua chát.

Nhưng nếu xem lại video quay chậm, Martial hoàn toàn có thể hiểu tại sao đồng đội lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó.

Sở dĩ Rashford không thể đưa bóng vào lưới là vì anh bị hậu vệ đối phương tác động từ phía sau đúng vào thời điểm tung ra cú đệm bóng. Pha can thiệp của cầu thủ Sheffield không được tính là tình huống phạm lỗi trong vòng cấm nhưng đủ để tiền đạo Manchester United thực hiện màn bỏ lỡ đáng tiếc.

Trước pha bóng này, chính Rashford là người kiến tạo cho Martial ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Sang hiệp 2, lại là Rashford giúp Martial hoàn tất cú hat-trick, ấn định thắng lợi 3-0. Thế mà khi Martial muốn đáp lễ, anh lại nỡ lòng không ghi bàn.