Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 01:52 14/08/2016

Cú đánh đầu về lưới nhà đầy vô duyên của McNair giúp Pep Guardiola có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở Premier League.

Kết quả: Man City 2-1 Sunderland

Ghi bàn: Sergio Aguero (4', pen.), Defoe (71'), McNair (87', O.g)

Đội hình xuất phát:

Man City: Caballero, Sagna, Stones, Kolarov, Clichy (Iheanacho), Fernandinho, Silva (Delph), Nolito (Navas), De Bruyne, Sterling, Aguero

Sunderland: Mannone, Love, Kaboul, Kone, Van Aanholt, Rodwell, O'Shea, Gooch (Januzaj), Watmore (Khazri), Borini, Defoe (McNair)

 

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 4.

Lợi thế sân nhà giúp Man City nhập cuộc hứng khởi ngay ở những phút đầu. Ngay ở phút thứ 3, Sterling bị cầu thủ đội khách đốn ngã trong vòng cấm, giúp đem về một quả penalty cho Man City.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 5.

Trên chấm 11m, Aguero không mấy khó khăn đánh bại Vito Mannone để mở tỷ số cho đội bóng chủ sân Etihad.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 6.

Các cầu thủ áo xanh ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 7.

Trong trận đấu này, Man City cho ra mắt 2 tân binh, Nolito và Stones. Trung vệ người Anh thi đấu vô cùng chững chạc giúp hàng phòng ngự đội chủ nhà có một ngày làm việc khá dễ thở.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 8.

Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục nắm thế chủ động.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 9.

Tuy nhiên, trong một pha phối hợp có nét hiếm hoi, Sunderland đã có bàn thắng gỡ hòa. Đường chuyền dọn cỗ của đồng đội giúp tiền đạo kỳ cựu Defoe dứt điểm tung lưới Wilfredo Caballero.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 10.

Dù đã 34 tuổi nhưng Defoe cho thấy anh vẫn còn nguyên bản năng ghi bàn sát thủ.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 11.

Ít phút sau bàn thắng gỡ hòa, Defoe bị cho ra nghỉ. Thay chỗ của anh là trung vệ trẻ McNair, người mới tới từ Man Utd.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 12.

McNair được vào sân với nhiệm vụ không gì ngoài gia cố hàng phòng ngự. Tuy nhiên, anh lại gây ấn tượng bằng cú đốt lưới nhà vô duyên giúp Man City có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 87.

Man City nhọc nhằn đánh bại Sunderland nhờ đối thủ đá phản lưới nhà hài hước - Ảnh 13.

Niềm vui của Pep Guardiola sau khi được McNair "tặng quà". 3 điểm có được, dù khó khăn, nhưng đã giúp Man City tạm đánh chiếm vị trí thứ 2 trên BXH trước khi một loạt ông lớn như Man Utd, Liverpool hay Arsenal thi đấu trận mở màn vào ngày chủ nhật.