Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp?

Diệu Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 16:08 08/03/2017

Mâm cơm của thầy giáo trẻ khiến nhiều chị em phụ nữ cũng phải gật gù ưng ý vì quá thịnh soạn và được bày biện vô cùng tinh tế, đẹp mắt.

Từ xưa đến nay, việc bếp núc luôn được coi là thế mạnh của chị em. Dù việc đàn ông nấu ăn bây giờ không còn là chuyện lạ nhưng việc các bố, các anh vào bếp vẫn luôn là câu chuyện dở khóc dở cười đối với chị em. Phái mạnh mà vào bếp á, nhẹ thì cũng rơi xoong, rớt chảo, nặng thì cũng phải khói um cả lên. Vậy nên, nhân dịp 8/3 mà chồng hay người yêu nhiệt tình xung phong đi chợ, xuống bếp vui thì có vui nhưng mà cũng nơm nớp lo sợ lắm đấy nhỉ?

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 1.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mới đây, những bức ảnh về mâm cơm được nấu bởi một thầy giáo trẻ đã khiến mọi người phải thay đổi hoàn toàn ý kiến về việc đàn ông vào bếp. Không chỉ cực kì tươm tất, mâm cơm này còn được trang trí rất chỉn chu và đẹp mắt. Được biết, đây là mâm cơm đã ẵm giải nhất trong một cuộc thi nấu ăn chào mừng ngày 8/3. Chủ nhân của mâm cơm này là thầy Nguyễn Thái Trường, giảng viên Luật Kinh Tế tại khoa Luật Thương Mại, trường ĐH Thương Mại Hà Nội.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 3.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 4.

Mâm cơm có tên "Hương vị tháng 3" với nhiều món như cá chiên, chả ram, trái cây tráng miệng được trang trí rất hài hòa, đẹp mắt, đòi hỏi một sự khéo tay và cực kì tỉ mỉ. Hình ảnh thầy Thái Trường trong chiếc tạp dề hồng cũng khiến rất nhiều người "lịm tim" vì quá dễ thương và gần gũi. 

Thầy Trường chia sẻ: "Thiết nghĩ thời buổi này, đàn ông cũng nên biết chút bếp núc để chia sẻ gánh nặng với người phụ nữ - là những người vợ, người mẹ hy sinh thầm lặng vì chồng con. Hay đơn giản vào những dịp 8/3 hay 20/10 có thể tự tay chuẩn bị cho người phụ nữ mình yêu thương một bữa ăn tuy giản dị nhưng hẳn sẽ đong đầy hạnh phúc."

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 5.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 6.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 7.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 8.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 9.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 10.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 11.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 12.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 13.

Mâm cơm thịnh soạn và “ngon mắt” của thầy giáo trẻ ngày 8/3: Ai bảo phái mạnh không giỏi làm bếp? - Ảnh 14.

Dường như giảng viên trẻ này không chỉ vào bếp để "lấy lòng" các chị em trong ngày 8/3 mà nấu nướng là một sở thích, một thú vui của thầy. Album ảnh "Nghịch tí thôi" trên facebook của thầy ngập tràn hình ảnh những món ăn đa dạng, phong phú và điểm chung là trông cực kì ngon mắt khi được trang trí, bày biện cầu kì và tỉ mỉ. 

Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài nấu ăn "thần sầu" của thầy Trường. Bạn H.C bình luận: "Thầy khéo tay thế này, ai được làm vợ thầy quả là hạnh phúc". Bạn T.C thì xuýt xoa: "Nấu ăn thôi mà, có cần vừa ngon vừa đẹp đến mức làm phụ nữ cũng thấy hổ thẹn vì nấu ăn không bằng thầy thế không ạ". Cư dân mạng còn "điều tra" và "đặt nghi vấn" là hình như thầy chưa có người yêu. Vậy thì đúng là sau cuộc thi này, sẽ rất nhiều cô gái "xếp hàng" đợi thầy đây! Chẳng phải người ta vẫn hay bảo "Đường ngắn nhất để đến trái tim một cô gái là đi qua dạ dày" hay sao?