Mải mê chụp tự sướng, một thanh niên vừa phá hỏng bức tượng hơn trăm tuổi

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 09/05/2016

Nạn nhân của trường hợp selfie vô ý tứ lần này là bức tượng có hơn 100 năm tuổi đời.

Thêm một tai nạn xảy ra chỉ vì mải mê chụp ảnh "tự sướng", và nạn nhân lần này là bức tượng có hơn 100 năm tuổi đời.

Ngày 3/5/2016 vừa qua có lẽ là một ngày nhớ đời nhất của thanh niên mê sống ảo kia, khi anh ta đã cố leo lên bục tượng cổ tại ga tàu Rossio ở Lisbon (Bồ Đào Nha) để làm vài bức ảnh selfie. Xui xẻo thay, trong lúc đang loay hoay "diễn xuất", anh ta đã vô tình làm bức tượng ngã xuống đất.

Mải mê chụp tự sướng, một thanh niên vừa phá hỏng bức tượng hơn trăm tuổi - Ảnh 1.

Một biểu tượng lịch sử đã vỡ vụn chỉ vì một người vô ý thức.

Kết quả là bức tượng xấu số này đã vỡ tan tành, không còn gì có thể cứu chữa được. Nam thanh niên 24 tuổi này lúc đó đã cố bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên một lúc sau vẫn bị cảnh sát tóm gọn và sẽ phải sớm bị ra hầu tòa.

Được biết, đây là bức tượng của Dom Sebastiao, một vị vua của Bồ Đào Nha trong thế kỷ 16. Vua Sebastiao đã tử trận trong trận chiến ở Morocco vào năm 1578 và thi thể vẫn chưa được tìm thấy kể từ đó.

Mải mê chụp tự sướng, một thanh niên vừa phá hỏng bức tượng hơn trăm tuổi - Ảnh 2.

Bức tượng vua Dom Sebastiao trước khi bị phá hỏng.

Sebastiao lên ngôi vua từ khi mới 3 tuổi, sau khi ông nội của ông qua đời. Cha của Sebastiao mất 2 tuần trước khi ông ra đời.

Ga tàu Rossio tọa lạc tại trung tâm Rossio Square ở Lisbon. Nơi đây được xây xong vào năm 1890 và bắt đầu mở cửa vào tháng 5/1891. Bức tượng chân dung Dom Sebastiao cũng được đặt gần cửa ra vào kể từ khi ga tàu này được hoàn thành, tức đã có 126 năm tuổi.

Mải mê chụp tự sướng, một thanh niên vừa phá hỏng bức tượng hơn trăm tuổi - Ảnh 3.

Sự việc này xảy ra vào gần cuối ngày 3/5 và cảnh sát đã được thông báo truy tìm thủ phạm ngay hôm sau.

(Tham khảo IBTimes)