Lý Nhã Kỳ: Tôi từng yêu một doanh nhân, một năm chỉ được gặp vài lần

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và bạn đọc 15:40 27/02/2022

"Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình nổi tiếng nhờ phim Kiều Nữ Và Đại Gia vì tôi đóng một cách vô cảm" - Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, chương trình Trà Chiều Cùng Mợ Chảnh đã lên sóng với sự tham gia của Gin Tuấn Kiệt và Puka.

Tại đây, diễn viên Gin Tuấn Kiệt đã chia sẻ quan điểm tình yêu của anh: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa có ý định quen người trong nghề.

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng yêu một doanh nhân, một năm chỉ được gặp vài lần - Ảnh 2.

Gin Tuấn Kiệt, Lý Nhã Kỳ và Puka

Tôi sợ khi cả hai cùng làm nghệ thuật sẽ không có thời gian dành cho nhau nhiều. Ví dụ, nếu tôi rảnh thì người yêu bận, tôi bận thì người kia rảnh".

Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền khuyên đàn em: "Tôi lại thấy việc yêu người cùng nghề không có gì quá khó khăn. Tôi từng yêu một doanh nhân và một năm chỉ được gặp nhau vài lần vì ai cũng bận, quỹ thời gian lại khác nhau.

Bởi vậy nên tôi nghĩ, yêu nhau không cần thiết phải gặp nhau nhiều, quan trọng là hai người hiểu, thông cảm và chia sẻ cho nhau. Đôi khi, chúng ta chỉ cần hòa quyện nhau về tâm hồn thôi là đủ.

Từ đó, tôi quan niệm rằng yêu người cùng ngành sẽ thích hợp hơn người khác nghề vì cùng hiểu tính chất công việc của nhau nên dễ đồng cảm.

Tôi khuyên Gin Tuấn Kiệt nên thay đổi, thử yêu một người cùng nghề vì khi đó sẽ có bạn bè chung. Việc có bạn bè chung quan trọng lắm vì bạn bè chính là người kết nối.

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng yêu một doanh nhân, một năm chỉ được gặp vài lần - Ảnh 3.

Tôi từng quen một người đàn ông không hề có bạn bè chung với tôi. Vì thế nên khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột, không ai đứng ra giải quyết giùm tôi. Từ đó, tôi thấy được vai trò của bạn bè chung với mối quan hệ của hai người yêu nhau".

Puka cũng bày tỏ: "Tôi đồng ý với chị Lý Nhã Kỳ. Từ trước đến giờ tôi chỉ thích quen người trong nghề, không thích quen người ngoài nghề.

Do đặc thù công việc nên tôi phải tiếp xúc với nhiều bạn diễn nam, đôi khi phải diễn những cảnh thân mật.

Nếu không phải người trong nghề sẽ rất khó thông cảm, hiểu cho tôi rồi cứ ghen tuông trong khi tôi không có gì, khiến tôi vô cùng khó chịu, tức mà không làm gì được.

Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng từ trước đến giờ tôi không hề dễ bị rung động bởi bạn diễn nam, mấp mé cũng không có, nên đừng ghen với tôi làm gì.

Hơn nữa, quen người khác nghề mới dễ cách biệt về giờ giấc. Nếu tôi quen một người đàn ông văn phòng thì thứ bảy, chủ nhật họ thường được nghỉ, còn tôi phải đi diễn".

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng yêu một doanh nhân, một năm chỉ được gặp vài lần - Ảnh 4.

Lý Nhã Kỳ cũng tâm sự thêm: "Tôi thì đôi khi có chút rung động với bạn diễn nam. Tôi nghĩ, sự rung động này là cần thiết để hai diễn viên gần nhau hơn và nếu không rung động sẽ rất khó diễn.

Tuy nhiên, một diễn viên chuyên nghiệp chỉ rung động khi đóng phim, thoát vai là hết. Tôi là diễn viên tay ngang, được hốt vào đóng chứ không phải chuyên nghiệp.

Vì thế nên khi tôi rung động với bạn diễn nam xong không biết thoát ra như thế nào, cứ thế yêu luôn, phiêu luôn. Tất nhiên, đến khi đóng máy, tôi buộc phải thức tỉnh.

Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình nổi tiếng nhờ phim Kiều Nữ Và Đại Gia vì tôi đóng một cách vô cảm, ai đưa sao làm vậy".

Ảnh: Sưu tầm

https://soha.vn/ly-nha-ky-toi-tung-yeu-mot-doanh-nhan-mot-nam-chi-duoc-gap-vai-lan-20220227013251535.htm