Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương

Tuyết Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 01/04/2017

800 túi rác đã được bới tung để tìm cho ra hai chiếc nhẫn kim cương có giá trị rất lớn về mặt vật chất cũng như tinh thần. Và đó là một nỗ lực đáng được ghi nhận.

Chủ nhân của hai chiếc nhẫn bị mất là cô Shannon Lombardo, 46 tuổi, hiện đang sống cùng chồng và hai người con trong một căn nhà ở khu Upper West Side ở thành phố New York, Mỹ.

Vài ngày trước, khi nhìn thấy nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của mình bị ố bẩn, Shannon đã mang đi rửa sạch và sau đó gói chúng lại vào trong một tờ khăn giấy. Nhưng sau đó cô lại quên mất và vô tình ném mảnh khăn giấy gói chiếc nhẫn vào trong thùng rác.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 1.

Cô Shannon đã vô tình ném những chiếc nhẫn của mình vào trong thùng rác sau khi gói chúng vào một tờ khăn giấy.

Khi nhớ ra sự việc, cô đã lập tức gọi đến tổng đài 311, đường dây chuyên tiếp nhận những yêu cầu trợ giúp của người dân trong thành phố.

Shannon đã nhờ lùi giờ xe vệ sinh đến thu gom rác để cô có thêm thời gian tìm kiếm trong những túi rác còn lại ở khu Upper West Side. Mặc dù đã lục tung hết tất cả những túi rác trong khu vực, cô vẫn không tìm được nhẫn cưới.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 2.

Shannon và chồng đã tìm đến bãi rác Fairview ở New Jersey với hy vọng có thể tìm lại được những chiếc nhẫn.

Ôm hy vọng mong manh, Shannon đã cùng chồng là Jim Lombardo tìm đến khu tập trung và phân loại rác Fairview ở New Jersey để tiếp tục tìm kiếm.

"Giữa lúc thất vọng, tôi đã nghĩ đến khu tập trung rác của thành phố New York và điều đó đã thắp lên một tia hy vọng trong tôi. Nhưng tôi biết việc tìm lại nhẫn giống như mò kim đáy bể vậy. Rất khó khăn nhưng tôi vẫn rất muốn thử một lần bởi vì tôi không còn gì để mất", Shannon nói.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 3.

Chiếc xe tải chở rác mang theo những chiếc nhẫn của Shannon.

Dựa trên địa chỉ Shannon cung cấp, nhân viên vệ sinh ở New Jersey đã xác định được chiếc xe tải chở rác mang theo những chiếc nhẫn của cô. Khoảng 800 túi rác bên trong xe được dỡ xuống để bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Trong suốt một giờ đồng hồ, tất cả nhân viên vệ sinh và cả quản lí của Fairview, ông Joe Skrenta đã chung tay giúp vợ chồng Lombardos đào bới đống rác rồi cuối cùng cũng tìm thấy hai chiếc nhẫn được gói lại trong một tờ khăn giấy, giống như lời miêu tả của Shannon trước đó.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 4.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 5.

Shannon và toàn bộ nhân viên ở Fairview đều rất vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn.

Shannon đã hứa với toàn thể nhân viên vệ sinh rằng cô sẽ cẩn thận gìn giữ những chiếc nhẫn của mình, đặc biệt khi giờ đây hai chiếc nhẫn này còn mang một ý nghĩa lớn hơn nữa. Chúng là cả tấm lòng và sự giúp đỡ không quản ngại khó khăn của mọi người dành cho cô.

"Đây là nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi. Dù được tìm lại ở một bãi rác, nhưng tôi cảm thấy những viên kim cương trên nhẫn hiện tại còn sáng và đẹp hơn trước rất nhiều.

Những người giúp đỡ chúng tôi đều là những người xa lạ, chưa từng quen biết nhưng họ đều là những con người vô cùng tuyệt vời, vô cùng tốt bụng.

Giờ đây, những chiếc nhẫn này ngoài là vật tượng trưng cho cuộc hôn nhân của tôi, chúng còn là biểu tượng cho niềm hy vọng và tấm lòng nhân ái của mọi người trên thế giới. 

Chúng sẽ tỏa sáng để chống lại những điều xấu xa có thể xảy đến cho dù đã được tìm lại từ một bãi rác", Shannon nói.

 Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương - Ảnh 6.

Shannon xúc động, ôm cảm ơn những nhân viên vệ sinh đã không quản khó khăn giúp đỡ vợ chồng cô.