Lừa tiền rồi bị bắt, "nữ quái" giả vờ mang thai hòng thoát tội

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:22 19/12/2017

Khi bị bắt, Moong Thị Liên ngây thơ nói mình đang mang thai với mục đích không phải ngồi tù.

Ngày 19/12, Thiếu tá Lô Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Moong Thị Liên (24 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Xeo Thị Dung (25 tuổi, đang mang thai) và Lương Thị May (17 tuổi), trú cùng địa phương.

Trước đó, do có xích mích với chị Hồ Thị Sáng (39 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nên Liên sinh lòng thù hận, nảy sinh ý định lừa đảo.

Qua tìm hiểu, biết người phụ nữ này đang cần tìm người giúp việc, nên Liên đã tìm gặp Dung và May thuê đóng giả người đang cần việc. Sau đó Liên đã chủ động hẹn gặp chị Sáng.

Lừa tiền rồi bị bắt, nữ quái giả vờ mang thai hòng thoát tội - Ảnh 1.

Moong Thị Liên (ở giữa) tại cơ quan công an

Qua trao đổi, chị Sáng đồng ý thuê hai cô gái với mức lương mỗi người 5 triệu đồng/tháng. Theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, hai cô gái xin chị Sáng ứng tiền công trước mỗi người 2 triệu đồng, sau đó lén bỏ đi.

Biết mình bị lừa, chị Sáng làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Liên ngây thơ khai mình đang mang thai, với mục đích thoát tội. Nhưng khi cơ quan chức năng "dọa" đưa đi khám thì nữ quái này mới khai nhận về hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày