Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm "cây nhà lá vườn"

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 19/11/2016

Những hình ảnh một người thầy đang tỉ mỉ ngồi tô son, trang điểm cho từng em học sinh nhỏ trước giờ diễn văn nghệ chào mừng 20/11 khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đã thành truyền thống, cứ mỗi lần Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đến là học sinh các trường lại nô nức chuẩn bị các hoạt động nào cắm trại, nào nấu ăn, nào văn nghệ để chào mừng. Hồi còn nhỏ, với mỗi cô bé, việc được mặc váy, tô son rồi lên múa trước toàn trường là cả một niềm tự hào. 

Việc "tô son điểm phấn" cho các nghệ sĩ nhí ấy có thể là do mẹ chuẩn bị, cũng có thể do cô chuẩn bị, nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện bố hay thầy giáo lo giúp. Có lẽ bởi vậy nên khi mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh một người thầy đang chăm chú tô son, làm đẹp cho các học sinh bé bỏng của mình trước giờ diễn văn nghệ được đăng tải lên mạng, cư dân mạng mới chú ý và tỏ ra thích thú nhiều đến vậy.

Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm cây nhà lá vườn - Ảnh 1.

Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm cây nhà lá vườn - Ảnh 2.

Được biết những hình ảnh này được ghi lại tại một trường tiểu học huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Cũng như tất cả những ngôi trường khác trên toàn quốc, không khí chuẩn bị kỷ niệm 34 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam ở đây cũng sôi động không kém. Bên cạnh những trang báo tường công phu, các em học sinh còn sáng tạo nhiều tiết mục ca hát, nhảy múa để trình diễn như một lời cảm ơn đến những người thầy, người cô của mình. Trong lúc đó, không thể thiếu được sự giúp đỡ từ chính những người cha, người mẹ thứ hai đó của các em. Và khi giáo viên chủ nhiệm của các em là nam, thì sự giúp đỡ cũng không hề ít đi chút nào, kể cả là việc trang điểm như thế này.

Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm cây nhà lá vườn - Ảnh 3.

Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm cây nhà lá vườn - Ảnh 4.

Những hình ảnh siêu đáng yêu khi người thầy tỉ mỉ, cẩn thận tô son, đánh má hồng cho các em học sinh của mình đã khiến cư dân mạng cảm thấy thực sự ấm lòng. Đâu cần cầu kì, đao to búa lớn gì đâu, chỉ một khoảnh khắc, một việc làm nhỏ bé như thế này thôi đã đủ để chứng minh tình yêu bao la của người thầy rồi.

Lớp không có cô giáo, thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức thợ trang điểm cây nhà lá vườn - Ảnh 5.

Ngay sau khi được đăng tải, chùm ảnh người thầy với công tác "make-up" này đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like, share cùng những lời bình luận thể hiện sự kính phục, tri ân đến người thầy đáng yêu trong hình nói riêng và các thầy, các cô trên toàn đất nước Việt Nam nói chung: "Đáng yêu quá! Trường mình cũng có một anh làm chủ nhiệm. Có cuộc thi gì là lại nhìn thấy thầy trò nhà đấy cứ cuống lên, đáng trân trọng lắm!", "Đáng yêu quá, tay nghề của thầy cũng đâu kém gì các cô đâu", "Ngưỡng mộ thầy quá thầy ơi", "Thầy đúng là chẳng khác gì người cha thứ 2 của mình, coi học sinh như con vậy"...

Bởi vậy mới nói, nếu trên đời này có thứ tình cảm nào ấm áp và dạt dào hơn tình cha, tình mẹ thì câu trả lời chắc chắn sẽ là tình thầy trò. Có những người thầy "dễ thương", quan tâm đến học sinh thì mới có những mầm non khỏe mạnh, ưu tú cho tương lai được.