"Lời nguyền thanh xuân" trong "Ngày Em Đẹp Nhất": Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 13/09/2018

"Ngày Em Đẹp Nhất" giống như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn. Bộ phim khiến người xem cười sảng khoái rồi từ từ cảm nhận vị đắng đót của cuộc đời.

Cũng giống như những bộ phim khác về đề tài tình yêu tuổi thanh xuân, cái kết của Ngày Em Đẹp Nhất (On Your Wedding Day) đọng lại trong lòng người xem cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối và khắc khoải. Dường như mối tình đầu nào cũng vướng vào một lời nguyền: "Khi còn trẻ chúng ta chẳng thể có cả sự nghiệp lẫn tình yêu đâu".

Trailer "Ngày Em Đẹp Nhất"

Tình đầu để nhớ chứ không thể cùng ta đi suốt cuộc đời

Người ta bảo mối tình đầu thường dở dang, rất khó để có một cái kết viên mãn. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế. Chúng ta có những rung động đầu đời khi tâm hồn còn ngây thơ, trong trẻo. Không ai có thể khẳng định rằng trải qua một "thanh xuân vật vã" để lớn lên, chúng ta vẫn còn giữ được tình yêu thuở đôi mươi thanh thuần.

Trong Ngày Em Đẹp Nhất, cặp nhân vật chính Hwang Woo Yeon (Kim Young Kwang) và Hwan Seung Hee (Park Bo Young) đã có 10 năm quen biết nhau, vừa là tình yêu vừa là tình bạn. Mối tình của họ kéo dài từ trung học, đại học, lúc mới bước vào đời đến khi cả hai đã trưởng thành. Họ đã rung động với nhau rồi lạc mất nhau, tìm lại, yêu nhau, xa cách, gặp lại và mất nhau mãi mãi.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 2.

Woo Yeon và Seung Hee quen nhau từ thuở học trò.

Tình yêu của họ không thuận buồm xuôi gió mà liên tục bị cản trở bởi hoàn cảnh gia đình, bởi người thứ ba và bởi đam mê, sự nghiệp còn dang dở. Khi tìm thấy Seung Hee ở đại học, Woo Yeon đã nhận thấy rằng mình đã chậm chân một bước vì tình đầu của anh chàng đã có bạn trai. Thì ra tình yêu mà anh chàng gìn giữ suốt bao năm lại chẳng bằng tình yêu sét đánh đúng 3 giây của cô nàng. Đến khi Woo Yeon rời quân ngũ và gặp lại Seung Hee, lúc này cô nàng đã chia tay người yêu nhưng Woo Yeon đã có bạn gái, dù anh vẫn còn dành tình cảm cho Seung Hee. Họ liên tục bỏ lỡ nhau như thế.

Woo Yeon nhận định rằng việc gặp đúng người vào đúng thời điểm rất quan trọng. Dành cả thanh xuân để thương người thì đã sao? Dù yêu nhau đến 10 năm hay lâu hơn nữa thì vẫn là có duyên không phận, chẳng thể cùng nhau đi nốt chặng đường còn lại.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 3.

Nụ hôn đầu còn vụng về.

Khi còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có cả tình yêu lẫn sự nghiệp

Người ta bảo từ 23 đến 27 tuổi là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời người đàn ông, tiền bạc không, địa vị không, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu. Woo Yeon và Seung Hee chính thức yêu nhau khi cả hai đang ở trong quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ. Seung Hee tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang nhưng không tìm được công việc đúng chuyên môn mà phải làm người mẫu ảnh tự do, một công việc vất vả lại chẳng phải đam mê của cô. Woo Yeon còn tệ hơn, vốn theo ngành thể dục thể thao nhưng sau khi bị chấn thương, anh chẳng thể tìm nổi một công việc tử tế.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 4.

Nếu yêu nhau thì dưới mưa vẫn thấy ấm.

Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vất vả nhất, tiết kiệm từng đồng để đóng tiền nhà, tiền điện nước và đủ thứ sinh hoạt phí, đến nỗi Woo Yeon mua cho Seung Hee chiếc túi xách cũng bị cô mắng mỏ là tiêu xài hoang phí. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng căn phòng nhỏ của họ không khi nào ngớt tiếng nói cười, họ trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào. Quãng đời "thanh xuân vật vã" ấy lại là quãng thời gian tình yêu thăng hoa nhất.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 5.

Cuộc sống chẳng khi nào thiếu những nụ cười.

Nhưng khi còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Trong La La Land cũng thế, hai nhân vật Sebastian (Ryan Gosling) và Mia (Emma Stone) đã có một tình yêu nồng cháy thời trẻ, cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn. Nhưng rồi hai người họ đã rẽ hai hướng để theo đuổi đam mê nghệ thuật, để rồi khi có được sự nghiệp trong tay thì tình yêu cũng đánh mất từ lúc nào.

Trong Ngày Em Đẹp Nhất, Woo Yeon tuy nản lòng vì không tìm được việc làm nhưng vẫn hết mình ủng hộ người yêu theo đuổi sự nghiệp. Anh đã động viên cô quay trở lại với công việc thiết kế, là đam mê thật sự của cô. Rồi tương lai tốt đẹp mở ra trước mắt Seung Hee khi cô có cơ hội sang Bỉ làm việc ba năm. Ba năm, quãng thời gian không ngắn cũng không dài, nó có thể là minh chứng cho mối tình của họ, cũng có thể đẩy họ xa nhau. Ba năm chỉ vừa đủ để họ mất nhau mãi mãi.

Họ đã cùng nhau đi qua những tháng năm gian khó nhưng lại chẳng cùng sánh bước lúc bình yên.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 6.

Từng yêu nhau như thế cớ sao lại chia tay?

Chúng ta rồi sẽ có tất cả nhưng lại chẳng có "chúng ta"

Ngày Seung Hee thông báo sẽ đi Bỉ cũng là ngày Woo Yeon tìm được việc làm. Vài năm sau gặp lại, Seung Hee đã trở thành nhà thiết kế thời trang như cô mơ ước còn Woo Yeon cũng đang rất hài lòng với công việc dạy học. Cuối cùng, họ đã có những gì họ muốn nhưng lại chẳng có nhau.

Điều xót xa nhất là khi Seung Hee đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc cho mình thì Woo Yeon vẫn cô đơn lẻ bóng, vẫn một mình chờ đợi, để rồi như chết một nửa tâm hồn khi nhận được thiệp mời của người cũ. Rồi một ngày em sẽ là cô dâu còn anh là chú rể, chỉ là không cùng một lễ đường.

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 7.

Ngồi bên nhau mà hai trái tim cách xa vời vợi.

"Ngày em đẹp nhất" cũng là ngày anh buồn nhất, nhưng biết làm thế nào được, cuộc sống là như vậy mà. Bên nhau mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Nhiều người khi xem đến đoạn kết sẽ thấy hụt hẫng, tiếc nuối và nhớ đến bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi đình đám năm nào. Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người con gái, đến cuối cùng cô ấy lại trở thành "vợ người ta".

Lời nguyền thanh xuân trong Ngày Em Đẹp Nhất: Mối tình đầu cố giữ cách mấy cũng dở dang - Ảnh 8.

Ngày em đẹp nhất là ngày tôi buồn nhất.

Những chuyện tình dở dang luôn khiến người ta nhớ nhung, tiếc nuối. Bởi vì không thể có được, nên trong mắt chúng ta tình đầu luôn là mối tình đẹp đẽ. Cái kết của bộ phim có lẽ sẽ khiến nhiều người hụt hẫng, nhưng sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ chấp nhận, bởi vì đó là cuộc đời mà. Chẳng phải ai cũng có một mối tình đầu để nhớ và đồng cảm rất nhiều với nhân vật trong phim hay sao?

Ngày Em Đẹp Nhất hiện đang được chiếu tại các cụm rạp trên cả nước.