Lời khai của "cò" đất dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai

H.H (tổng hợp), Theo Người đưa tin 22:22 03/12/2020

Sau một thời gian làm môi giới bất động sản nhưng không đủ tiền tiêu xài và trả nợ, nam thanh niên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng rồi bỏ trốn.

Lời khai của cò đất dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 1.
Zing.vn đưa tin, ngày 3/12, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Biên Hòa đã khen thưởng tập thể, cá nhân bắt được nghi phạm cướp phòng giao dịch Hóa An thuộc ngân hàng Agribank.


Theo cơ quan công an, chiều 26/11, Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ ở Lâm Đồng) đi xe máy đến Phòng giao dịch Hóa An thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai.

Anh ta đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đi vào phòng giao dịch. Lúc này, Bình rút trong balo vật màu đen và hét lớn: "Lựu đạn đây, tiền để đâu", rồi anh ta nhảy vào bên trong quầy. Hai nữ nhân viên nhanh chóng bỏ chạy vào phía trong kêu cứu.

Kẻ cướp lục hộc bàn để tìm tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trốn thoát. Đến chiều 1/12, Bình bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ.

Theo báo điện tử VOV, tại cơ quan điều tra, Bình khai sống với bạn gái ở nhà trọ và làm nghề "cò" đất. Mấy tháng nay lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Từ ý định đó, Bình đã đi xe máy thăm dò tình hình xung quanh một số ngân hàng nằm dọc các tuyến đường từ tỉnh Bình Dương xuống Đồng Nai. Ngoài ra, Bình chuẩn bị 1 bình gas mini rồi quấn dây điện xung quanh để làm vật giả lựu đạn, cùng một con dao Thái Lan bỏ vào ba lô.

Chiều 26/11, sau khi đi từ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương về TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Bình phát hiện phòng giao dịch Hóa An của ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai (nằm trên Quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP. Biên Hòa) chỉ có một bảo vệ lớn tuổi canh giữ.

Bình liền để xe ngoài lề đường, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba lô tiến vào bên trong. Bình dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn uy hiếp nhân viên và bảo vệ ngân hàng để cướp tiền tại quầy. Tuy nhiên, sau khoảng 2 phút xông vào uy hiếp nhiều người, tìm lục tài sản nhưng không cướp được tiền vì két sắt tại đây đã bị khóa, Bình chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Trên đường chạy theo tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, Bình đến khu vực mỏ đá thuộc tổ 19, khu phố Đông A, phường Tân Đông Hiệp, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Bình thay áo khoác, vứt mặt nạ xe máy, lựu đạn giả, rồi đi quanh các tuyến đường, con hẻm nhỏ không có camera an ninh để về phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Công, khu phố 11, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM sống cùng bạn gái, như không có chuyện gì xảy ra.

Lời khai của cò đất dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày