Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội

VÂN ĐỨC, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:59 19/02/2025
Chia sẻ

Theo lời kể của cô gái 17 tuổi, sau khi bị các đối tượng đánh dã man ở hồ điều hòa, cô gái bị yêu cầu phải quỳ xuống xin lỗi từng người, có cả những người mà nạn nhân không hề quen biết.

Ngày 19/2, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng đã man ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ cô gái bị nhóm người đánh hội đồng ở Hà Nội, cùng ngày, chúng tôi đã gặp trực tiếp nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin sự việc.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 1.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 2.

Cô gái bị nhiều đối tượng đánh đập dã man (ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân trong sự việc trên là thiếu nữ tên L. (17 tuổi, tên được thay đổi theo PV) đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Cô gái cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 15/2.

Kể lại buổi tối ngày xảy ra sự việc, L. chia sẻ, thời điểm trên, cô đi uống nước cùng hai người bạn thì bắt gặp nhóm của H. Do trước đó từng có mâu thuẫn nên hai bên có lời qua tiếng lại tại quán nước.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 3.

Em L. kể lại sự việc buổi tối bị nhóm H. đánh

Khi L. cùng bạn rời quán, H. đã gọi người đuổi theo và chặn đường tại khu vực bờ Sông Sét (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, H. lớn tiếng rủ L. đánh nhau nhưng bị cô gái từ chối.

“Nhóm của H. đi khoảng 10 xe máy, chặn đường bọn em. Ngay sau khi em từ chối đánh nhau với H., bạn ấy đã lao vào đánh em. Bạn em vào can ngăn nhưng bị nhóm người đi cùng H. ngăn lại”, L. nhớ lại.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 4.

Những vết thương trên tay L. do nhóm H. gây ra

Do đoạn đường đông người qua lại nên nhóm của H. nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, khi chưa đi được xa, nhóm của H. tiếp tục chặn đường, bắt ép L. cùng bạn di chuyển đến hồ Điều Hòa – nơi vắng vẻ, không có nhà dân và người qua lại.

Tại đây, H. tiếp tục gọi thêm những người khác đến. Sau đó, L. bị nhiều người trong nhóm của H. đánh hội đồng, bạn của nạn nhân có vào can ngăn nhưng đều bị cản lại.

“Trong số những người đánh em, có những người em không hề quen biết. Có bạn nam đeo kính em biết thì đã nghỉ học, bạn ấy được gọi đến sau và cũng tham gia đánh ”, L. nói.

Cô gái 17 tuổi cho hay, sau khi đánh xong, nhóm người này yêu phải quỳ xuống xin lỗi từng người đánh. “Lúc đó em hoảng loạn quá nên phải nghe theo những gì nhóm của H. nói. Em phải xin lỗi cả những người lạ mặt, không hề quen biết”, L. kể lại.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 5.

Lời kể của cô gái 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội- Ảnh 6.

L. bị thương tại nhiều điểm trên khuôn mặt (Ảnh: gia đình cung cấp)

Nói về những mâu thuẫn với H., L. cho biết thêm: “Trước đây chúng em quen biết và chơi với nhau, không hề có mâu thuẫn. Đến khi bạn nam mà H. thích có bày tỏ trên mạng xã hội là thích em, nên bạn ấy tỏ ra bực tức. Em cũng có giải thích với H. rằng em và bạn nam không có gì, nhưng H. vẫn kiếm cớ gây sự. Cả hai có mâu thuẫn nên không chơi với nhau nữa”.

L. bảo sau nhiều ngày sự việc xảy ra, hiện cô gái vẫn còn cảm thấy chóng mặt và đau.

Nhớ lại buổi tối cùng ngày xảy ra sự việc, chị T. (mẹ của em L.) cho biết, thấy con gái đi chơi muộn chưa về nên chị đã gọi điện. “Gọi thì con lấy lí do này nọ. Nhưng sau đó, con nhắn tin bảo tôi lên bệnh viện với con. Nghe vậy, tôi cũng lo lắng lắm nên hỏi lại luôn thì con bảo “ con bị rách tai và đau lắm, mẹ lên với viện với con”.

Khi tôi lên đến bệnh viện thì thấy con tóc tai rối bời, mặt xước xát, trên mặt có máu. Hỏi thì con bảo bị bạn đánh”, chị T. nói.

Sau khi đưa con gái vào bệnh viện thăm khám, chị đã làm đơn trình báo lên công an về sự việc này.

Chị T. bức xúc cho biết: “Thay vì can ngăn, hơn 40 người có mặt lại reo hò cổ vũ, rồi quay lại video và gửi cho nhiều người. Chưa dừng lại, họ còn đăng lên mạng xã hội khoe mẽ. Tôi đã không thể xem video được quá 10 giây vì những người này đánh đập con gái tôi quá dã man”.

Mẹ của cô gái 17 tuổi nói thêm, hiện tại tinh thần con gái của chị vẫn còn hoảng loạn, lo sợ. Trên người và vùng mặt vẫn còn nhiều vết xước, bầm tím sau khi bị nhóm đối tượng của H. đánh.

Trước sự việc này, chị mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung con chị theo quy định pháp luật.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày