Loạt khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem về hành trình đầy thăng hoa của bóng đá Việt

Nấm Nguyễn; Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 02/09/2018

Nước mắt vẫn rơi vào phút cuối, thành công dù có nhưng chưa trọn vẹn. Nhưng chẳng phải vì giấc mơ chưa trọn vẹn nên chúng ta lại tiếp tục có thêm nhiều động lực để mơ ước và kỳ vọng. Cảm ơn Olympic Việt vì một mùa giải đáng nhớ!

Sáng nay, đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở về nước sau một hành trình dài đầy cảm xúc tại ASIAD 2018. 7 trận đấu từ vòng bảng đến bán kết rồi tứ kết, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã đưa người hâm mộ đi từ những hồi hộp, âu lo đến vỡ oà trong men say chiến thắng. Dù chỉ dừng chân tại vị trí thứ 4 với rất nhiều tiếc nuối nhưng sau tất cả những nỗ lực của Minh Vương, Văn Toàn và các đồng đội, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bước tiến mới của bóng đá Việt Nam.

Dưới đây là clip tổng hợp những khoảnh khắc đẹp về hành trình đầy cảm xúc mà đội bóng đã mang lại cho khán giả - thay lời cảm ơn gửi đến các cầu thủ Olympic Việt.

Nhìn lại hành trình đầy cảm xúc của đội tuyển Olympic Việt Nam  

Đêm qua, rất nhiều người đã khóc khi đội tuyển Việt Nam vụt mất cơ hội giành huy chương đồng trong loạt sút luân lưu dù đã chiến đấu quả cảm suốt 90 phút. Những giọt nước mắt đã rơi, những vòng tay siết chặt... Như vui buồn là một phần tất yếu của cuộc sống, thắng thua là câu chuyện của số phận nếu như bạn đã cố gắng hết sức mình.

Trước thềm bán kết, chúng ta ghi những bàn thắng đẹp mắt giữ sạch lưới nhà, chơi một thứ bóng đá tràn đầy cảm hứng. Công Phượng đã có một cú vuốt bóng cực mạnh tung nóc lưới của đội tuyển Bahrain. Văn Toàn khiến cả đất nước vỡ oà khi ghi bàn thắng quý như vàng trong trận tứ kết lịch sử. Nụ cười nối dài trên môi tất cả mọi người trong những chuyến đi bão mừng chiến thắng. Những người xa lạ chạm tay nhau, cười với nhau và cùng nhau hô to "Việt Nam vô địch". Cả đất nước tràn ngập niềm vui, niềm hi vọng và cả sự phấn khởi, hào hứng.

Ở bán kết, chúng ta nỗ lực, chiến đấu quả cảm đến tận phút cuối cùng dù đã bị dẫn trước 3 bàn. Trong tranh huy chương đồng, chúng ta chơi một trận sóng phẳng, thậm chí lấn lướt đối thủ trong suốt hiệp hai. Dù không thể giành chiến thắng, chúng ta vẫn tự tin ngẩng cao đầu rời đấu trường lớn nhất châu lục.

Loạt khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem về hành trình đầy thăng hoa của bóng đá Việt - Ảnh 2.

Nước mắt đã rơi...

Loạt khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem về hành trình đầy thăng hoa của bóng đá Việt - Ảnh 3.

Nhưng lại mở ra nhiều hi vọng mới (Ảnh: Huy Bùi)

Loạt khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem về hành trình đầy thăng hoa của bóng đá Việt - Ảnh 4.

Đã chiến đấu vất vả rồi, về nhà thôi các chàng trai!

Nước mắt và nụ cười - đó là thứ luôn song hành trong bóng đá cũng như cuộc sống này. Cảm ơn đội tuyển Olympic Việt Nam vì đã cho những tín đồ của môn thể thao vua hiểu được cảm giác thế nào là sung sướng, hạnh phúc và quá đỗi hãnh diện. Nước mắt vẫn rơi vào phút cuối, thành công dù chưa trọn vẹn nhưng rồi sau tất cả, vẫn còn đó niềm tin và niềm hi vọng. Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, người dân Việt Nam được sống trong niềm tự hào của một nhà vô địch, được khóc trong niềm hạnh phúc trào dâng. 

Từ giờ đến đó, hãy không ngừng yêu quý và dõi theo đội tuyển của chúng ta. Còn bây giờ, hãy mỉm cười chào đón đội tuyển Olympic Việt Nam trở về nhé!