Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động

Jia You, Theo Nhịp Sống Việt 02:38 21/03/2020

Mặc dù vết lõm rõ ràng vẫn in hằn trên gương mặt của họ, thậm chí họ còn cười nhẹ nhàng và nói “trông chúng tôi quá xấu xí” nhưng đối với bệnh nhân họ lại là những người đẹp nhất.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, có hơn 40.000 nhân viên y tế từ khắp cả nước Trung Quốc đổ về Hồ Bắc để bảo vệ người dân nơi đây. Một bệnh nhân sau 30 ngày nằm viện cuối cùng đã xuất viện và thú nhận: "Những người cho rằng ngôi sao sáng chắc là chưa nhìn thấy ánh mắt của y tá và bác sĩ ở đây".

Một bệnh nhân khác sau khi xuất viện Hỏa Thần Sơn đã trải lòng: "Cám ơn tất cả các y bác sĩ, tôi không thể nhìn được khuôn mặt của mọi người được vì bộ quần áo bảo hộ đã che mất mọi thứ rồi. Tôi muốn xem mọi người thật sự trông như thế nào".

Với sự nỗ lực của hơn 40 thành viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc tại Hồ Bắc, họ đã chung tay thực hiện bộ ảnh đẹp về các y tá bác sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc. Lần này, các y bác sĩ cuối cùng cũng chịu tháo khẩu trang và trải lòng về bản thân cũng như bệnh nhân mà họ từng chăm sóc, chữa trị.

Mặc dù vết lõm rõ ràng vẫn hằn trên gương mặt của họ, thậm chí họ còn cười nhẹ nhàng và nói “trông chúng tôi quá xấu xí” nhưng đối với bệnh nhân họ lại là những người đẹp nhất.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 1.

Đây là Khổng Á Á, y tá trưởng của Bệnh viện Hòa Bình trực thuộc Đại Học Y Khoa Trường Trị Sơn Tây, Trung Quốc, đang đứng trước ống kính với hàng nước mắt rơi trên má khiến ai cũng động lòng.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 2.

Đây là Hoàng Tiểu Lệ, y tá phó của Bệnh viện Hòa Tể trực thuộc Đại học Y Khoa Trường Trị, Sơn Tây, Trung Quốc hy vọng các bệnh nhân sẽ mau khỏe mạnh. Cô chia sẻ: "Dì đó nằm ở giường số 12, sau khi thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng không tốt. Ngay khi gặp tôi, dì đã nắm tay và khóc. Có lẽ không có người thân bên cạnh nên dì mới như thế. Ngoài ra, chắc có lẽ dì khóc vì nỗi đau khi nghĩ về bệnh tình của mình. Tôi nghĩ rằng họ rất bất lực. Khi nhìn thấy họ, tôi cũng đã khóc…".

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 3.

Đây là Từ Kiện, y tá trưởng Khoa sản phụ Bệnh viện tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là người chăm sóc nhà lãnh đạo Thiên Văn học Hàn Thiên Khỉ, 98 tuổi, và vợ 80 tuổi cùng bị bệnh. Cô Từ nói rằng, ông Hàn rất lạc quan và tích cực. Sau khi kết thúc điều trị, ông Hàn luôn nói lời cảm ơn với y tá Từ. Chỉ khi bị chuyển đến phòng cấp cứu ICU, ông mới nghiêm túc hỏi cô: "Tôi sẽ khỏe hơn chứ?". Theo y tá Từ, tình trạng của ông Hàn đã được cải thiện tích cực.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 4.

Đây là Ngô Ánh Lâm, y tá Khoa gây mê của Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Nam Xương. Một nữ bệnh nhân 30 tuổi đã gặp y tá Ngô vì luôn cảm thấy mình bị chẩn đoán sai. Không những thế, bệnh nhân này còn có bệnh nền như cường giáp khiến tâm trạng bất ổn nên luôn từ chối được điều trị. Y tá Ngô và đồng nghiệp đã bên cạnh an ủi và cho nhiều lời khuyên tâm lý. Cuối cùng, bệnh nhân này đã bình tĩnh lại và tiếp nhận điều trị. Hiện tại, người này đã xuất viện.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 5.

Kim Thái Vân, y tá của Bệnh viện Đại học Cát Lâm.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 6.

Vương Lộ Xuân, y tá của Khoa Tâm lý 3 Bệnh viện tỉnh Phúc Kiến.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 7.

Đường San, y tá trưởng và Giám sát đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu Bệnh viện Đại học Y Sơn Tây.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 8.

Mã Tịnh Vũ, y tá trưởng của Bệnh viện Đại học Cát Lâm.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 9.

Trương Đan, y tá ICU Bệnh viện Đại học Cát Lâm.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 10.

Tống Vi, y tá của bệnh viện Đại học Cát Lâm.

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 11.

Vũ Ba Đào, y tá Chăm sóc Chuyên sâu của Bệnh viện Đại Học Y Sơn Tây

(Nguồn: ChinaStory)

Loạt ảnh y tá trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hồ Bắc tháo khẩu trang để kể chuyện về bản thân và bệnh nhân đầy xúc động - Ảnh 12.