Loạt ảnh cận cảnh từng chi tiết hàm răng sắc nhọn và ánh mắt dữ tợn của cá mập trắng - hung thần đại dương khiến ai cũng khiếp sợ

Nhật Thành, Theo Helino 20:21 25/11/2019

Nhiếp ảnh gia đã dành cả 1 năm chỉ ngâm mình dưới biển để chụp những con cá mập trắng.

Euan Rannachan, 34 tuổi, một nhiếp ảnh gia người Anh đã dành cả năm 2019 ở ngoài đảo Guadalupe, điểm cực tây Mexico để chụp lại hung thần của đại dương - cá mập trắng lớn. Rannachan cho biết từ bé anh đã có niềm say mê với những con cá mập sau khi xem bộ phim Jaws của đạo diễn Steven Spielberg.

Một trong những bức ảnh chụp được con cá mập trắng với đôi mắt đen cùng một hàm răng đang nhe ra dưới nước, chỉ cách ống kính máy ảnh vài inch. Những chiếc răng của nó thực sự trông sắc lẹm như dao cạo.

Mặc dù đã quá quen với những con vật khổng lồ này tuy nhiên Rannachan vẫn phải nín thở mỗi lần đối diện với hàm răng ấy. Nhưng chỉ sau vài giờ ở trong cái lồng dưới nước chụp ảnh, nỗi sợ của Rannachan trước sinh vật này đã tan biến và chuyển dần sang sự thích thú, ngưỡng mộ.

Loạt ảnh cận cảnh từng chi tiết hàm răng sắc nhọn và ánh mắt dữ tợn của cá mập trắng - hung thần đại dương khiến ai cũng khiếp sợ - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia nói rằng đôi khi hàm của con cá mập chỉ cách ống kính của anh chỉ vài inch

Loạt ảnh cận cảnh từng chi tiết hàm răng sắc nhọn và ánh mắt dữ tợn của cá mập trắng - hung thần đại dương khiến ai cũng khiếp sợ - Ảnh 2.

Cá mập trắng sẽ gần như không thấy gì nếu chúng mở miệng ra

Loạt ảnh cận cảnh từng chi tiết hàm răng sắc nhọn và ánh mắt dữ tợn của cá mập trắng - hung thần đại dương khiến ai cũng khiếp sợ - Ảnh 3.

Hàm răng sắc lẹm của hung thần đại dương

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Nó là loài độc nhất trên thế giới này, bạn sẽ không thể có cơ hội đứng gần một loài săn mồi to lớn nào như vậy vì nó cực kỳ nguy hiểm. Càng dành nhiều thời gian ở bên cạnh chúng, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Chỉ cần nhìn đôi mắt của nó lướt qua là bạn đã có thể biết được rằng trong đầu của con vật này đang có rất nhiều suy nghĩ." Rannachan tin rằng nếu có thời gian đủ lâu ở bên cạnh những con thú này thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận được với chúng. Anh nói rằng chúng là những con vật tò mò, có thể khi truy sát con mồi thì cá mập trắng rất hung tợn và nhanh, tuy nhiên mỗi khi ở trước mặt người quan sát thì chúng bơi rất thong dong và quẫy đuôi cực kỳ duyên dáng.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ rằng ngày nào anh cũng tiếp xúc với những con cá mập này ở cự li rất gần.  Những con cá mập này thường không nhìn thấy gì khi mở miệng tuy nhiên khi nó đóng miệng lại thì chúng bơi lại rất gần với ống kính.

"Phải nói là tôi dành sự tôn trọng nhất định cho chúng, ai cũng hiểu rằng những con vật này đáng sợ và mạnh mẽ như thế nào. Vì thế tôi luôn tôn trọng không gian của chúng và không cố chạm vào hay can thiệp vào địa phận của sinh vật này"- Rannachan cho biết

n

Nhiếp ảnh gia Euan Rannachan và tác phẩm của mình

Mặc dù có trường hợp cá mập tấn công người nhưng điều này hiếm khi xảy ra, thường thì đây là sự nhầm lẫn cho rằng con người đang lướt ván là hải cẩu. Và trên thực tế, con người thường chết bởi sét đánh nhiều hơn là bị cá mập cắn. 

Do hậu quả của biến đổi khí hậu và nạn săn bắt tràn lan đã khiến số lượng cá mập trên toàn thế giới giảm gần 90% trong vòng 50 năm qua.

(Nguồn: TheSun)