Lỡ để cả thị trấn biết tin trúng số 20 tỷ, cả nhà người đàn ông rơi vào bi kịch, phải bỏ đi nơi khác sinh sống

Nguyệt , Theo Nhịp sống thị trường 21:03 18/09/2024
Chia sẻ

Món tiền thưởng trúng xổ số khổng lồ tưởng như mang đến may mắn nhưng hóa ra chỉ toàn là bi kịch.

Món tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống"

Câu chuyện trên diễn ra tại gia đình anh Vương (38 tuổi) sống ở thị trấn nhỏ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Anh Vương có một gia đình hạnh phúc. Vợ anh là giáo viên dạy Ngữ văn tại trường tiểu học trên thị trấn, còn anh làm giám đốc kiểm tra chất lượng tại xưởng ngũ cốc. Sau giờ làm việc, anh Vương không có sở thích xa hoa hay tiệc tùng cùng bạn bè. Toàn bộ tiền lương anh đều đưa cho vợ cất giữ.

Sau bao năm chung sống, họ có một người con trai và con gái. Hai đứa trẻ đều chưa đủ 15 tuổi, rất ngoan ngoãn và hiếu tháo.

Anh Vương có một niềm đam mê đặc biệt với vé số. Vợ anh thường xuyên trêu đùa về niềm mong ước "làm giàu chỉ sau một đêm" này của chồng. Tuy nhiên vì chơi xổ số không gây tốn kém tiền bạc của gia đình, nên sau này vợ anh không quá bận tâm về sở thích này của chồng.

Hàng ngày, anh Vương đều đi đến cửa hàng xổ số sau bữa ăn, nghiên cứu chúng với những người bạn như một thú vui. Anh có một dãy số cố định đã được mua đi mua lại trong nhiều năm, mỗi lần mua chỉ tốn 2 tệ (gần 7 nghìn đồng).

Hôm nay như thường lệ, anh Vương vẫn đi mua tờ vé số này. Cho đến cuối ngày khi theo dõi tin tức trên TV ở cửa hàng xổ số, anh phát hiện tấm vé số đã mang về cho anh giải thưởng hơn 6 triệu tệ (20 tỷ đồng). Trong khi anh Vương ngồi im bất động trước vận mạnh thì ông chủ tỏ ra phấn khích, chạy đi rót một cốc nước cho anh.

Lỡ để cả thị trấn biết tin trúng số 20 tỷ, cả nhà người đàn ông rơi vào bi kịch, phải bỏ đi nơi khác sinh sống- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi về đến nhà, anh Vương thông báo tin này cho vợ. Sau khi được chồng xác nhận đã trúng giải thưởng 6 triệu tệ, vợ anh không kìm nén được nước mắt và xúc động. Vợ kéo anh Vương vào phòng, khóa cửa và đuổi hai đứa con đang đứng ở ngoài nghe ngóng tin tức. Cô muốn chỉ có hai vợ chồng biết được tin tức nhà mình đã trúng xổ số.

Lúc này, cô quay sang hỏi chồng: "Lão Vương, chuyện anh thắng xổ số không thể cho mọi người biết được. Chẳng may họ sẽ đến nhà chúng ta vay tiền thì sao?".

Anh Vương lắc đầu và nói: "Đã muộn rồi. Anh kiểm tra kết quả trúng số ở cửa hàng dưới thị trấn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ biết hết". Điều anh Vương dự đoán quả không sai. Chỉ khoảng vài ngày, thông tin anh trúng giải thưởng xổ số đã lan truyền khắp thị trấn.

Phiền phước ngày ngày kéo đến

Sáng hôm sau, vợ chồng anh Vương che chắn kín mít đến địa điểm nhận giải thưởng trúng xổ số. Trở về nhà, họ còn vui vẻ lên kế hoạch sẽ chi tiêu bằng số tiền khổng lồ như thế nào. Nhưng họ không biết rằng, món tiền này lại là nguồn cơn của chuỗi những ngày bi kịch kéo đến sau đó.

Ba ngày sau khi anh Vương trúng xổ số, họ hàng, bạn bè lũ lượt đến gõ cửa nhà. Người anh rể muốn vay 100.000 tệ (347 triệu đồng) để mua xe mới. Chị gái ruột đến nhà hỏi mượn thêm 100.000 tệ để mua nhà. Một người khác lại đến mượn 50.000 tệ (173 triệu) để trả nợ,... Vì anh Vương mới vừa trúng giải thưởng nên anh không tiện từ chối lời nhờ vả của họ. Cứ như thế trong vòng chưa 1 tháng, tiền thưởng đã bị "tiêu tán" 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng) để cho người thân, họ hàng mượn tiền.

Điều buồn cười nhất là cách đây mấy hôm, trưởng thôn còn thuyết phục anh Vương quyên góp cho trường Tiểu học nơi vợ anh đang giảng dạy 100.000 tệ. Tuy nhiên, anh Vương đã tìm cách từ chối. Trước những lời vay mượn tiền nong và đề nghị quyên góp liên tục tìm đến cửa nhà, vợ chồng anh Vương cảm thấy rất đau đầu, cũng như dần ý thức được nỗi khổ mà khoản tiền khổng lồ mang lại.

Hai vợ chồng bàn bạc lại với nhau. Họ quyết định sẽ không nhượng bộ nữa, nếu không thì một ngày nào đó, toàn bộ tiền thưởng nhất định sẽ mất hết. Cũng vì thế, bất kỳ ai đến vay tiền, họ đều một mực từ chối, cũng như nói rằng đã gửi hết tiền trúng số vào tài khoản tiết kiệm.

Lỡ để cả thị trấn biết tin trúng số 20 tỷ, cả nhà người đàn ông rơi vào bi kịch, phải bỏ đi nơi khác sinh sống- Ảnh 2.

Vì nên đột nhiêu giàu có nên gia đình anh cũng gặp nhiều phiền phức (Ảnh minh họa)

Trước thái độ kiên quyết của vợ chồng thì sau 2 tháng, đã không còn người thân và bạn bè nào đến nhà họ vay tiền . Tuy nhiên, đổi lại, anh Vương nhận thấy thái độ của một số họ hàng và bạn bè đối với gia đình anh đã đổi khác.

Họ thì thầm với nhau rằng gia đình anh giàu có nhưng không tốt bụng và sống keo kiệt. Có người còn nói thẳng trước mặt anh Vương là: "Vợ chồng anh giờ giàu có nhưng quá kiêu ngạo".

Một ngày nọ, vào khoảng 8 giờ sáng, chị họ của anh Vương gõ cửa. Người chị này ở xa vợ chồng anh, do đó chưa bao giờ đến nhà em trai chơi một lần. Tuy nhiên, người chị này từ xưa được biết đến là người tốt bụng nên hai vợ chồng giữ mối quan hệ thân thiết với cô.

Lý do hôm nay chị họ đến nhà anh Vương là để hỏi vay tiền. Hóa ra, con trai của chị họ năm nay 18 tuổi. Cậu vừa đánh nhau với người khác, gây thương tích nặng cho đối phương nên bị đòi bồi thường 1 triệu tệ. Nếu không đưa đủ tiền cho gia đình nạn nhận, người con trai sẽ bị họ khởi kiện và tống vào tù.

Vợ chồng anh Vương nghe câu chuyện của cháu trai thì lắc đầu. Anh Vương biết rằng, hoàn cảnh của gia đình chị họ rất giàu. Chồng chị đủ sức lo được khoản tiền bồi thường 1 triệu tệ cho con trai. Tuy nhiên, do biết anh Vương đột nhiên giàu có nên người anh rể không muốn bỏ tiền của mình. Thay vào đó, anh ta ép vợ đi vay tiền của cậu em trai.

Cũng vì thế, anh Vương quyết định từ chối trước đề nghị vay tiền của chị họ. Mặc cho chị họ có khóc lóc cầu xin thì anh Vương chỉ đồng ý cho đối phương vay 50.000 tệ nhưng phải có giấy ghi nợ. Sau khi chị họ cầm tiền và giấy ghi nợ rời khỏi nhà, anh Vương tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng thực tế không tốt đẹp như anh tưởng tượng.

Lỡ để cả thị trấn biết tin trúng số 20 tỷ, cả nhà người đàn ông rơi vào bi kịch, phải bỏ đi nơi khác sinh sống- Ảnh 3.

Anh Vương không ngờ rằng khoản tiền trúng số khổng lồ là mở đầu cho chuỗi ngày bi kịch trong cuộc đời anh (Ảnh minh họa)

Chuỗi ngày bi kịch nhất cuộc đời

Sau khi chị họ rời khỏi nhà anh khoảng 2 ngày, thì một ngày nọ, cả hai con của anh Vương đột ngột mất tích. Bên bắt cóc yêu cầu vợ chồng anh phải giao 5 triệu tệ để đổi lấy sự an toàn của 2 đứa trẻ.

Cuộc gọi vừa kết thúc, cặp vợ chồng sợ hãi đến mức không thể ngồi yên và nhanh chóng báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người cuối cùng mà hai đứa trẻ gặp mặt trước khi biến mất chính là con trai của chị họ. Dữ kiện này kết hợp với sự mất tích bí ấn của kẻ khả nghi, cảnh sát đã đưa ra kết luận kẻ bắt cóc là cháu trai của anh Vương.

Hóa ra động cơ của người cháu trai là vì thiếu tiền chơi Internet nhưng gia đình không chịu chu cấp. Lúc này, anh ta biết nhà chú dì đột nhiên giàu có nhưng lại từ chối giúp đỡ mẹ, nên quyết định lên kế hoạch bắt cóc hai đứa em để tống tiền.

Về phía con anh Vương, dù được cảnh sát cứu ra nhưng vì hai đứa trẻ đã bị những kẻ bắt cóc đánh đập nên gặp tổn thương cả về thể chất và tâm lý nghiêm trọng.

Cuối cùng, gia đình anh Vương quyết định đưa hai con chuyển đi nơi khác sinh sống để phục hồi tâm lý. Đồng thời, anh cũng muốn tránh xa thị trấn này, nơi mà đi đến đâu vợ chồng anh cũng bị bao vây bởi những người họ hàng và bạn bè dòm ngó đến tài sản của gia đình. Món tiền thưởng trúng xổ số khổng lồ tưởng như có thể mang đến may mắn cho gia đình nhưng hóa ra chỉ toàn là bi kịch.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày