Lộ clip chồng tỷ phú của 'cô bé trà sữa' tay trong tay cùng nạn nhân bị cưỡng hiếp về căn hộ

Chan, Theo Helino 22:04 23/04/2019

Đoạn clip cho thấy nữ sinh viên đại học Minnesota tay trong tay một cách tình tứ với Lưu Cường Đông và đi đến căn hộ của cô thay vì bị chuốc rượu và đưa về nơi ông Lưu ở như đã tố cáo.

Suốt thời gian qua, dư luận Trung Quốc vẫn luôn quan tâm đến vụ việc tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông, ông chủ JD.com bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ sinh viên đại học Minnesota khi ông này sang Mỹ tham gia một chương trình đào tạo quản lý hồi tháng 9 năm ngoái.

Tỷ phú Lưu Cường Đông (phải) bị cáo buộc chuốc rượu, cưỡng hiếp cô Lưu Tĩnh Nghiêu - sinh viên ĐH Minnesota

Theo lời cô Lưu Tĩnh Nghiêu (nạn nhân đồng ý tiết lộ danh tính), tỷ phú họ Lưu đã ép cô uống rượu rồi đưa lên xe riêng sau bữa tối và sau đó cưỡng hiếp cô tại căn hộ của ông này. Tuy nhiên, mới đây, một đoạn clip trích xuất từ camera căn hộ nơi nữ sinh viên đang sống đã hé lộ chi tiết bất ngờ về vụ việc. 

Theo đó, cảnh quay đêm 30/8/2018 cho thấy hai người đã cùng đến ăn tại tại nhà hàng Nhật Bản Origami Uptown với nhiều người khác. Nhưng "nạn nhân" dường như không hề có dấu hiệu say xỉn. Khi ông Lưu đứng dậy rời đi, cô gái này cũng nhanh chóng theo sau ông ra khỏi cửa nhà hàng.

Khi vào toà nhà, ngoài nữ sinh viên và ông Lưu còn có cả nữ trợ lý của tỷ phú này và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô Lưu Tĩnh Nghiêu đã bị ép buộc đi cùng họ. Ngay sau đó, trợ lý rời đi và ông Lưu cùng nữ sinh viên tiếp tục tay trong tay một cách tình tứ. Cuối cùng, cô mở cửa và cho tỷ phú Trung Quốc bước vào căn hộ của mình.

Lộ clip chồng tỷ phú của cô bé trà sữa tay trong tay cùng nạn nhân bị cưỡng hiếp về căn hộ - Ảnh 2.
Lộ clip chồng tỷ phú của cô bé trà sữa tay trong tay cùng nạn nhân bị cưỡng hiếp về căn hộ - Ảnh 3.

Hầu hết trong các cảnh quay, nữ sinh viên đều khoác tay ông Lưu Cường Đông một cách thân mật

Trước đó, tờ AP cho hay cô Lưu Tĩnh Nghiêu đã chính thức khởi kiện ông Lưu Cường Đông vì đã cưỡng hiếp mình. Cô này kể rằng vào thời điểm bị tấn công, bản thân không có mối liên hệ nào với ông Lưu Cường Đông trước đó. Đêm xảy ra vụ tấn công bị cáo buộc, tỷ phú họ Lưu và các giám đốc điều hành khác đã đến Origami, một nhà hàng Nhật Bản ở Minneapolis. Nữ sinh viên đã có mặt như một tình nguyện viên theo lời mời của Charlie Yao, một giám đốc điều hành khác trong sự kiện.

Tuy nhiên, khi Lưu Tĩnh Nghiêu đến nơi thì phát hiện không có tình nguyện viên nào ngoài mình. Cô cho biết bản thân đã bị ép uống rượu và sau đó mặc cho cô chống cự, Lưu Cường Đông vẫn kéo cô lên xe, đưa về căn hộ của ông ta và thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Đoạn clip cho thấy nữ sinh viên tự nguyện đi cùng ông Lưu Cường Đông và cả hai cùng về căn hộ của cô thay vì bị cưỡng ép như lời khai trước đó

Cáo buộc còn đề cập đến việc một phụ tá của ông Lưu đã cố tình đẩy gương chiếu hậu của chiếc limousine lên để tài xế không nhìn thấy Lưu Cường Đông động chạm vào người nữ sinh viên ở hàng ghế sau.

Hiện tại, ông Lưu đã chính thức bị truy tố và có khả năng sẽ phải bồi thường cho nạn nhân số tiền lên đến 50.000 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ VNĐ) theo yêu cầu của cô Lưu Tĩnh Nghiêu.

Bên cạnh đó, vợ tỷ phú Lưu Cường Đông - Chương Trạch Thiên được mệnh danh là "hot girl trà sữa", nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập cực khủng đã từng có một thời nổi đình nổi đám trên MXH xứ Trung. Có thông tin rằng vụ bê bối tình dục của ông Lưu là tác nhân khiến cho tình cảm vợ chồng sứt mẻ và dẫn đến việc "cô bé trà sữa" Chương Trạch Thiên sẽ ly hôn với ông chồng tỉ phú trong thời gian tới.

Lộ clip chồng tỷ phú của cô bé trà sữa tay trong tay cùng nạn nhân bị cưỡng hiếp về căn hộ - Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Trung Quốc có khả năng đang ở trên bờ vực sụp đổ vì vụ bê bối

(Theo Shanghaiist, Time.cn)