"Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt ở nhà mình phóng sang để phá cửa sổ ra, phải phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt", ông Nghĩa nói.
Dân mạng gọi hai người đàn ông trèo lên ngôi nhà có hỏa hoạn, đập mái tôn cứu nạn nhân mắc kẹt là "người hùng không cần áo choàng" và tìm kiếm thông tin về họ.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại ổ dịch Nam Dư chiều nay, nhiều hàng quán đã đóng cửa, lực lượng chức năng dùng loa kéo phát thông báo người dân đi xét nghiệm Covid-19.
“Tháng giêng là tháng ăn chơi". Câu ca dao xưa đã gắn liền với không khí ngày lễ hội sôi động và rộn ràng. Đây cũng chính là khoảng thời gian diễn ra rất nhiều những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.