Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông

Khánh Lam - Ảnh: Viết Thanh - Video: Team sự kiện/ Team show, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 00:03 17/10/2024
Chia sẻ

Lê Giang cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và không cần có thêm ai đó để nương tựa.

Lê Giang - nữ diễn viên đang có một năm làm việc năng suất khi liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh đình đám như Gặp Lại Chị Bầu, Làm Giàu Với Ma,...và mới nhất là Cô Dâu Hào Môn. Với lối diễn xuất linh hoạt, đa chiều, Lê Giang luôn là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón và gửi gắm niềm tin để tạo nên những siêu phẩm trăm tỷ. 

Trong Cô Dâu Hào Môn, nữ diễn viên vào vai bà Mạt - mẹ ruột của nữ chính Tú Lạc (do Uyển Ân thủ vai). Nhân vật này là một người phụ nữ đã ly hôn, làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Vì xuất thân thấp kém, nên bà luôn ôm mộng đổi đời và có phần ganh ghét "tụi nhà giàu". Một ngày nọ, cơ hội làm giàu của bà đã đến khi cô con gái muốn bà tham gia vào một phi vụ lừa đảo hòng giúp Tú Lạc được gả vào gia đình hào môn. Đến với chúng tôi, Lê Giang đã có những trải lòng về vai diễn lần này, cùng với đó là những câu chuyện bên lề về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên. 

Lê Giang trải lòng về phim Cô Dâu Hào Môn và cuộc sống hiện tại

Bà Mạt là vai diễn nặng ký khác sau Nhà Bà Nữ

Thời gian gần đây Lê Giang luôn là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón và xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng. Điều gì đã khiến chị có một năm hoạt động năng suất đến vậy?

Mọi người cũng biết là mấy năm gần đây Lê Giang xuất hiện trong phim điện ảnh rất là nhiều, tầm 4, 5 phim gì đó. Trộm vía Giang thấy mình được tổ nghiệp thương, khán giả thương. Điều này cho Giang động lực rất lớn để mình càng ngày càng có nhiều sức khỏe và năng lượng để phục vụ quý vị khán giả.

Chị có sợ việc xuất hiện với tần suất quá nhiều sẽ làm khán giả chán hình ảnh của mình không?

Tôi cũng sợ chứ. Bản thân mình cũng đọc được những bình luận kiểu như sao phim có Lê Giang hoài vậy mà không phải là người khác, tôi cũng mong quý vị khán giả, mọi người thông cảm. Phim điện ảnh là một thể loại phim rất là khó, mà một khi nhà sản xuất người ta đã mời đến Lê Giang, chứng tỏ phần diễn xuất của mình cũng có cái gì đó để đạo diễn đặt niềm tin. Tôi nghĩ khi mình được mời như vậy cũng là một phần tổ nghiệp cho, thì mình cũng khó từ chối, nếu từ chối đi chăng nữa thì phải xem kỹ nhân vật, có hợp với mình hay không để mình còn lựa lời từ chối khéo để tránh bị hiểu lầm. Tôi cũng mong mọi người thông cảm do Lê Giang đã hạn chế rất nhiều, cũng ngại do xuất hiện nhiều quá, sợ mọi người nhàm chán. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói họ thấy Lê Giang thì lại thấy vui và thích thú và thích xem Lê Giang diễn.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 1.

Chị có nhắc đến định nghĩa "hợp vai", vậy với bộ phim Cô Dâu Hào Môn, bà Mạt là một nhân vật như thế nào khiến chị phải gật đầu tham gia dự án?

Bà Mạt là một nhân vật rất là dễ thương, có nhiều tính cách. Nhân vật này khiến Lê Giang diễn rất là thoải mái, không bị gò bó, không bị áp lực, mọi thứ khá là suôn sẻ. Tôi đã diễn rất nhiều dạng vai khác nhau và tôi nhận thấy đây là một vai diễn không tạo cho mình khó khăn nhiều, có nhiều đất diễn và khiến khán giả nhớ đến Lê Giang nhiều hơn.

Vai diễn trong phim lần này có gì khác so với những nhân vật trước đây chị từng đảm nhận không?

Nhân vật này có nhiều sắc thái như vui, buồn, giàu, nghèo, hài hước và hợp với tôi. Sau Nhà Bà Nữ thì bà Mạt trong Cô Dâu Hào Môn là một vai diễn nặng ký khác mà Lê Giang có cơ hội thử sức.

Trong bộ phim lần này chị đóng vai là vợ của Kiều Minh Tuấn, sự chênh lệch tuổi tác có khiến anh chị gặp khó khăn nào không?

Lê Giang và Kiều Minh Tuấn thì lần đầu tiên hợp tác trong bộ phim lần này. Tôi là người ký hợp đồng đầu tiên trong dàn diễn viên nên cũng không biết bạn diễn của mình là ai, sau này mới biết là Kiều Minh Tuấn. Ở ngoài đời, Tuấn gọi tôi là chị, trong phim lại xưng là vợ nên mọi người cũng lo. Bất ngờ là dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cả hai phối hợp với nhau rất là ăn ý, sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe nhau để hoàn thành tốt nhất vai diễn.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 2.

Chị có nghĩ ở ngoài đời sẽ tồn tại một gia đình như Tú Lạc không?

Tôi nghĩ là không có đâu. Ngoài đời nếu đi lừa gạt như vậy chắc cũng không dễ dàng gì, làm gì có ai mà có thể tìm thấy một gia đình giàu rồi tìm cách đưa cả gia đình mình vào như vậy, nên tôi nghĩ chắc chỉ có trên phim thôi, chứ ngoài đời thì tôi chưa thấy.

Cô Dâu Hào Môn là một bộ phim nói về vấn đề phông bạt của một gia đình. Trùng hợp thay là thời gian gần đây, có khá nhiều cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ bị chỉ trích vì lối sống phông bạt, chị nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi nghĩ tuổi trẻ mà, các bạn chỉ vui và muốn tạo cho mình một cái trend gì đó thôi!

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 3.

Vũ Ngọc Đãng nói với tôi: "Phim nào em cũng muốn có chị"

Vậy còn đối với đạo diễn, chị cảm thấy cách làm việc của anh Vũ Ngọc Đãng như thế nào?

Tôi nghĩ đạo diễn nào cũng thương tôi. Vũ Ngọc Đãng là một người rất quý mến Lê Giang và nói với tôi rằng "phim nào em làm em cũng muốn có chị, tại chị rất là dễ thương, giỏi, làm việc với chị em cảm thấy rất là thoải mái" nên tôi quý em ấy lắm. Tôi hay bị mắc cỡ mỗi khi bị Đãng chọc tôi có vía thần tài này nọ.

Chị có nghĩ bản thân mình thực sự có "vía thần tài" không khi hầu hết phim có chị đều sẽ có doanh thu trăm tỷ? Ở bộ phim này chị tự tin bao nhiêu phần trăm về việc phim sẽ "thắng"?

Tôi nghĩ đó là "trộm vía", một phần may mắn nên mọi người mới hay đem ra chọc, mà ai chọc thì tôi lại vui. Còn về doanh thu trăm tỷ ở dự án lần này thì tôi đang cầu nguyện, vì phim nào có tôi, tôi cũng xin trăm tỷ. Tôi cũng hay đi chùa, lạy Phật để phim thành công, "vía" tốt để có nhiều phim đóng.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 4.

Liệu chị có bí quyết gì để tìm thấy một bộ phim có khả năng đạt doanh thu trăm tỷ không, ngoài vấn đề là "hợp vai"?

Tôi nghĩ đó là sự may mắn thôi chứ không có bí quyết gì cả. Về phần mình thì tôi cố gắng diễn cho tốt để khán giả thương mình, phim ra thành công thì mình đi chùa lạy Phật thôi.

Với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành, chị cảm thấy cách làm việc của hai người như thế nào?

Tôi làm việc với Thành lâu nên hiểu tính cách của Thành. Thành là người sẽ khai thác được tôi ở nhiều tính cách, nhiều nhân vật và để tôi có được những vai diễn hay. Vai diễn Nhà Bà Nữ hay Bố Già đều là những tác phẩm mà Trấn Thành giúp cho Lê Giang có được tình cảm của khán giả nhiều hơn. Làm diễn viên ai mà chẳng mong muốn tìm được những vai diễn ấn tượng để phục vụ khán giả, tôi rất biết ơn Trấn Thành vì điều đó. Thành là người em mà tôi rất quý, cũng rất là nể vì em ấy rất giỏi.

Còn nói về Vũ Ngọc Đãng, em ấy là một đạo diễn rất dễ thương, lúc nào cũng cười và sẵn sàng chia sẻ, khiến tinh thần tôi rất thoải mái và dễ chịu. Ở mỗi người đạo diễn sẽ có phong cách làm việc khác nhau, Thành sẽ chăm chút tỉ mỉ nhiều hơn nên ban đầu làm việc sẽ căng hơn xíu, nhưng bây giờ thì tôi đã quen rồi. Trong khi đó, Vũ Ngọc Đãng thì lại tạo được cho mình sự dễ chịu, thoải mái, không bị căng thẳng.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 5.

Nhiều người nói rằng phim của Trấn Thành chắc chắn sẽ có Lê Giang và cho rằng chị có vai là nhờ mối quan hệ, chị nghĩ sao về nhận định này?

Mọi người đừng nghĩ Trấn Thành làm phim nào cũng sẽ có Lê Giang, mà điều này còn tùy thuộc vào từng loại vai. Trấn Thành là người rất rõ ràng trong công việc và các mối quan hệ thân thiết xung quanh. Nếu Trấn Thành thấy Lê Giang hợp vai thì Trấn Thành sẽ mời, nên sẽ không có chuyện Trấn Thành ưu ái cho Lê Giang đâu. Năm vừa rồi, phim Mai của Trấn Thành không có Lê Giang thì tôi cũng nhận được những câu hỏi sao phim năm nay của Trấn Thành lại không có Lê Giang. Điện ảnh là một thể loại rất là khó, diễn viên hợp vai thì đạo diễn mới mời chứ không phải vì tình chị em thân thiết, lâu lâu cũng phải thay đổi để phim có nhiều diễn viên hay hơn có cơ hội xuất hiện.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 6.

Tôi là người sống biết trước biết sau, không hơn thua với bất kỳ ai

Trong suốt hành trình làm nghề, Lê Giang có từng bị ai chèn ép đến nỗi mình muốn bỏ nghề chưa?

Tôi chưa từng bị ai chèn ép. Đó giờ tôi sống rất là thẳng tính, cũng chẳng có nịnh hay làm ai phiền lòng. Tôi làm nghệ thuật bằng lương tâm, cũng không hơn thua hay tranh giành với ai, ông trời cho mình thì mình hưởng thôi. Nếu tôi có bị chèn ép đi chăng nữa thì tôi cũng bỏ qua, không để bụng.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 7.

Lê Lộc cũng theo nghệ thuật nhưng ở thời điểm hiện tại cái tên Lê Lộc vẫn còn khá mờ nhạt với khán giả? Chị nghĩ nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Tôi nghĩ là do Lê Lộc chưa được may mắn. Con tôi cũng đang cố gắng hết sức và nhận được rất nhiều sự yêu quý từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Tôi cũng mong trong tương lai, khi có nhiều trải nghiệm trong nghề thì bản thân Lê Lộc cũng sẽ hoàn thiện hơn để được công chúng đón nhận.

Với "hào quang" của bản thân thì chị có nghĩ mình sẽ tìm cách gì đó để giúp đỡ con gái không?

Tôi cũng muốn giúp lắm mà không biết phải giúp như thế nào do tôi nghĩ đó là phần số mà tổ nghiệp cho. Bản thân tôi là một người mẹ, tôi đã nổi tiếng thì tôi cũng muốn con mình được khán giả yêu thương nhiều hơn. Tôi già rồi nên cũng hy vọng Lê Lộc được may mắn giống như tôi. Tôi tâm sự với Lộc rất là nhiều, không chỉ trong nghệ thuật mà còn cả trong cuộc sống, Lộc cần cái gì thì tôi đều sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, chị có định đi thêm bước nữa không, có người đàn ông nào một lần nữa khiến chị rung động chưa?

Tôi nghĩ tôi hết duyên với đàn ông rồi. Nhiều người cũng hỏi tôi sao không bước thêm bước nữa để tối có người hủ hỉ tâm sự với nhau, tôi thì nghĩ không, không có đàn ông tôi cũng vui chứ không đến nỗi nào khổ sở mà cần phải có thêm ai đó để nương tựa. Thời điểm hiện tại tôi dành hầu hết thời gian cho công việc, không đi diễn thì tôi cũng sẽ livestream, kinh doanh nên cũng không có thời gian để gặp hay nghĩ tới chuyện tình cảm, nên thôi tôi để tùy duyên, bao giờ tới thì nhận còn bây giờ tôi thấy bản thân mình đang sống rất thoải mái.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 8.

Vậy khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống, chị sẽ làm gì để vượt qua nó?

Tôi đã trải qua đủ mọi cảm xúc trong cuộc đời này nên nhắc đến cái buồn về tình cảm thì tôi không còn nghĩ hay buồn phiền gì nữa. Tôi đã vượt qua giai đoạn đó rồi và tôi thấy mình của hiện tại đang rất là hạnh phúc khi có gia đình, các con, khán giả, nghệ thuật hay kinh doanh đều tốt.

Tức là ở hiện tại, chị đã hài lòng với bản thân và với những gì mình có?

Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống và bản thân mình. Tôi là người sống biết trước biết sau và không hơn thua với bất kỳ ai. Dù là một đứa em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng sẽ đối xử dễ thương như bình thường. Tính cách tôi bình dân lắm chứ tôi không tỏ ra mình là đàn chị hay nổi tiếng hơn để ăn hiếp ai hết. Tôi không thích như vậy, tôi muốn chia sẻ và cho đi tình yêu đến những người xung quanh.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 9.

Có bao giờ chị nghĩ về việc một lúc nào đó mình sẽ dừng chân với nghệ thuật chưa?

Có chứ. Tôi luôn nói với bản thân là nếu tôi lớn tuổi và cảm nhận mình đã hết duyên với nghệ thuật thì tôi sẽ từ từ rút khỏi giới giải trí và lui về kinh doanh chứ tôi không phải là kiểu người sẽ ráng cố gắng, ông trời, tổ nghiệp cho mình tới đó thì mình chấp nhận thôi, vì mình còn nghề khác để mình tiếp tục một con đường khác.

Chị có ấp ủ cho mình một dự án nào riêng không, một phim điện ảnh hoặc web drama nào đó chẳng hạn?

Khoảng thời gian trước tôi cũng định làm web drama, nhưng mà các lời mời đóng phim cứ đến tới tấp nên tôi cũng không có thời gian để ngồi suy nghĩ kịch bản hay nghĩ đến việc hợp tác với ai để tạo nên sản phẩm cho riêng mình. Bản thân tôi cũng thích làm web drama, điện ảnh thì hiện tại tôi chưa dám làm một mình, do tôi chưa có khả năng để làm nhà sản xuất hay đầu tư.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 10.

Trong tương lai, có dạng vai nào mà chị muốn thử sức không?

Hiện tại thì tôi không biết nên thử vai nào nữa, do dạng vai nào tôi cũng thử qua rồi. Đối với tôi dù bây giờ đưa vai nào tôi cũng có thể làm được từ bi, hài, ác. Nhưng mà bản thân tôi cũng hy vọng trong tương lai có thể tìm thấy một bộ phim đặc biệt để mình tiếp tục thử sức, vì tôi không muốn dừng chân mà còn muốn học hỏi thêm nữa.

Chị là người có vẻ không hề từ chối bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào, liệu chị có sợ một ngày nào đó mình "vạ miệng" và drama đến "gõ cửa" không?

Sợ! Tôi sợ chứ. Bây giờ khi phỏng vấn xong, về nhà tôi lại lo lắng sợ mình nói gì đó bậy bạ làm mọi người phật lòng. Tôi không phải kiểu người văn chương nhiều nên tôi nhớ đâu thì tôi trả lời đó, phản xạ hơi yếu nên sau này, lỡ tôi có phát ngôn "vạ miệng" gì đó cũng mong khán giả thương tình đừng giận, bỏ qua giúp Lê Giang.

Lê Giang: Tôi đã hết duyên với đàn ông- Ảnh 11.

Chị có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới của mình không?

Tôi hiện tại thì chỉ có tham gia các dự án điện ảnh thôi. Thời gian sắp tới thì khán giả sẽ được gặp Lê Giang ở những dự án mới, còn về kinh doanh thì Lê Giang vẫn đang kinh doanh hằng ngày.

Cám ơn những chia sẻ của chị! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày