Lê Giang Patrik từng tâm sự sụt tới 4kg sau một trận đấu
Trước khi trở thành thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam, Lê Giang Patrik đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Tối 16/8, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2 - 0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trong một trận đấu có nhiều điểm nhấn, thủ Lê Giang Patrik (sinh năm 1992) cũng để lại dấu ấn với những pha cản phá quan trọng, dù có thời điểm suýt phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống va chạm.
Nhưng trước khi đứng trong khung gỗ của đội tuyển, Lê Giang Patrik đã trải qua một hành trình không hề đơn giản.

Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)
Lê Giang Patrik có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sau nhiều năm thi đấu tại Slovakia, anh trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023 theo lời gợi ý của cha - ông Lê Giang Nam. Tại V.League, Patrik nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật, bên cạnh hình ảnh điển trai và khá gần gũi với người hâm mộ.
Đầu năm 2026, anh chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và được triệu tập lên ĐTQG. Từ một thủ môn trở về Việt Nam sau nhiều năm thi đấu ở châu Âu, Patrik giờ đây đã trở thành người gác đền số 1 của đội tuyển tại ASEAN Cup.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Šport.sk ngày 27/7 vừa qua, Lê Giang Patrik chia sẻ về những trở ngại lớn nhất khi chuyển từ châu Âu sang châu Á.
Khi được hỏi điều gì là trở ngại lớn nhất sau khi đến châu Á, thủ môn trả lời: “Chắc chắn là rào cản ngôn ngữ và khí hậu nơi đây. Nhiệt độ khoảng 40 độ C là một chuyện, nhưng thử thách thực sự nằm ở độ ẩm không khí cực cao. Để dễ hình dung, trong một trận đấu duy nhất, tôi thường đổ mồ hôi và sụt tới 4kg. Ở đây, đó hoàn toàn là chuyện bình thường. Giờ tôi đã quen với điều này, nhưng cơ thể vẫn phải chịu một áp lực khủng khiếp sau mỗi trận”.
Với một cầu thủ đã quen thi đấu tại châu Âu, khí hậu Việt Nam tạo ra sự khác biệt rất lớn. Patrik cho biết chính những điều kiện này cũng buộc anh phải thay đổi cách chăm sóc cơ thể, từ chế độ sinh hoạt đến việc hồi phục sau mỗi trận. Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi anh chuyển vào TP.HCM:
“Tuy nhiên, những điều kiện ở Việt Nam đã đưa tôi lên một tầm hoàn toàn khác về chế độ sinh hoạt và khả năng hồi phục. Đó thực sự là một trường học cuộc đời đối với tôi. Những gì 3 năm rưỡi ở Việt Nam mang lại cho tôi còn nhiều hơn cả 30 năm sống ở châu Âu. Tôi bị đẩy hoàn toàn ra khỏi vùng an toàn của mình và phải tự xoay xở mọi thứ. 5 - 6 tháng đầu tiên sau khi đến đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi tính đến thời điểm đó.
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi tôi chuyển đến TP.HCM, thành phố lớn nhất và đông dân nhất Việt Nam, với 14 triệu dân. Dân số còn nhiều hơn cả Slovakia và Cộng hòa Séc cộng lại”.

Lê Giang Patrik cùng đồng đội tại CLB Công an TP.HCM giành Cúp quốc gia 2025/26 (Ảnh: FBNV)
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Lê Giang Patrik nhắc đến gia đình khi được hỏi về khoảnh khắc đứng trên sân và đại diện cho Việt Nam.
Bố anh, ông Lê Giang Nam, là người Việt Nam và cũng chính là người gợi ý để Patrik trở về quê hương thi đấu. Vì thế, khi lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam, hình ảnh người cha luôn xuất hiện trong suy nghĩ của thủ môn này.
“Tất nhiên. Tôi nghĩ về bố, về anh trai, mẹ, cả gia đình và những người thân thiết của mình. Đó là những người đã luôn ở bên, sát cánh và ủng hộ tôi trong suốt hành trình ấy. Những suy nghĩ này gần như luôn xuất hiện trong đầu tôi ở mỗi trận đấu, mỗi khi quốc ca vang lên”.
Patrik từng khoác áo các đội trẻ Slovakia. Vì vậy, việc một ngày đứng trên sân và hát Quốc ca Việt Nam mang đến cho anh một cảm giác đặc biệt:
“Cảm giác rất khác, nhưng với tôi, đó không phải điều hoàn toàn mới. Ở Việt Nam có truyền thống phát và hát Quốc ca trước mỗi trận đấu tại giải VĐQG. Tôi đã học quốc ca từ khá lâu, vẫn hát và giờ đây đã là một công dân Việt Nam đầy đủ.
Tôi vô cùng tự hào vì trong mình có dòng máu Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng chưa bao giờ quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi vẫn tự hào là người Slovakia, nhưng hôm nay tôi đại diện cho Việt Nam và tôi vô cùng tự hào về điều đó.
Khoảnh khắc ấy thực sự đặc biệt. Khi đứng trên sân, tôi cảm nhận rất rõ niềm vinh dự to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn – bởi tôi đang đại diện cho một đất nước có 100 triệu dân”.

Lê Giang Patrik cùng đồng đội hát Quốc ca trước trận đấu (Ảnh: FBNV)
(Nguồn: Šport.sk)