Lê Giang Patrik khóc nghẹn ngào khoác áo ĐT Việt Nam: "3 năm ở đây học được nhiều hơn 30 năm ở châu Âu"

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Thủ môn Lê Giang Patrik kể lại hành trình theo đuổi giấc mơ khác áo đội tuyển Việt Nam.

Sau chặng đường hơn 3 năm rưỡi kiên trì chờ đợi cùng nhiều nỗ lực hoàn tất thủ tục nhập tịch, thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik đã chính thức có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trả lời phỏng vấn trang tin sport.sk (Slovakia), người gác đền sinh năm 1992 đã trải lòng về hành trình đầy cảm xúc, những rào cản pháp lý đã vượt qua cũng như sự trân trọng đặc biệt đối với môi trường bóng đá và cuộc sống tại Việt Nam.

Hành trình cảm xúc và bước ngoặt gỡ bỏ rào cản FIFA

Trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước Myanmar không chỉ là một cột mốc chuyên môn, mà còn là kết quả của một chặng đường dài kiên trì đối với Lê Giang Patrik. Bày tỏ về khoảnh khắc đặc biệt này, anh chia sẻ:

“Đó thực sự là những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tôi đã chờ đợi ngày này hơn ba năm rưỡi, kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Sau quãng thời gian dài như vậy, cuối cùng mọi nỗ lực cũng được đền đáp".

Lê Giang Patrik hạnh phúc với lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nói về cảm xúc khi giai điệu quốc ca Việt Nam vang lên trước trận đấu, thủ môn 34 tuổi nghẹn ngào:

“Tôi vô cùng tự hào vì trong mình mang dòng máu Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng không bao giờ quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Đại diện cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Khoảnh khắc ấy thực sự rất đặc biệt. Khi đứng trên sân, tôi cảm nhận sâu sắc vinh dự cũng như trách nhiệm to lớn khi được đại diện cho một đất nước có 100 triệu dân".

Để có được khoảnh khắc này, thủ môn sinh năm 1992 từng gặp trở ngại rất lớn liên quan đến quy định chuyển đổi đội tuyển quốc gia của FIFA do từng khoác áo U21 Slovakia khi quá 21 tuổi. Bước ngoặt chỉ đến khi các luật sư của Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá CH Czech rà soát sửa đổi quy định từ năm 2020 của FIFA và hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoàn thiện hồ sơ.

Nhớ lại giây phút chính thức nhận tin được FIFA phê duyệt, Lê Giang Patrik giãi bày:

“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi đang ngồi trên xe buýt thì điện thoại reo. Chủ tịch câu lạc bộ gọi cho tôi và nói rằng FIFA đã chấp thuận sự thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng ngay lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi đã rơi nước mắt".

Lê Giang Patrik nghẹn ngào ngày biết tin chính thức được đủ pháp lý để khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trải nghiệm vô giá và bài học cuộc sống

Bên cạnh cột mốc ở cấp đội tuyển, Lê Giang Patrik cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước trình độ và tố chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu tại V.League. Người gác đền sinh ra tại Slovakia thừa nhận trước khi về nước, anh từng chưa đánh giá đúng tiềm năng của bóng đá nội, nhưng thực tế thi đấu đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn đó. Đặc biệt, khoảng thời gian thi đấu và sinh sống tại Việt Nam đã mang lại cho thủ môn này những trải nghiệm sâu sắc mà anh chưa từng có trước đây. Thủ môn Việt kiều khẳng định:

“3 năm rưỡi ở Việt Nam học được nhiều hơn 30 năm ở châu Âu".

Màn ra mắt thành công cùng tâm huyết gắn bó lâu dài của Lê Giang Patrik hứa hẹn sẽ mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho khung gỗ của đội tuyển Việt Nam trong các chiến dịch quốc tế tiếp theo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày