Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ

Phương Trần, Theo Phụ nữ số 14:00 18/05/2024
Chia sẻ

Sau 3 năm chung sống, chồng tôi không những tăng cân mà còn ngày càng lười biếng. Chúng tôi thống nhất chia sẻ việc nhà với nhau nhưng cuối cùng chỉ mình tôi làm.

Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu làm hòa với chính mình, tôi không còn kiên quyết thay đổi tính lười biếng của nửa kia mà thay vào đó cố gắng tìm cách thoát khỏi “nỗi lo” của bản thân về việc nhà.

5 công việc nhà sau đây là những việc mà trước đây tôi rất mệt mỏi khi phải làm, nhưng bây giờ về cơ bản tôi sẽ không làm chúng nữa vì có những lựa chọn thay thế tốt hơn. Ngay cả khi chúng được sắp xếp lộn xộn, tôi vẫn có thể dễ dàng giữ lại ngôi nhà nhỏ của mình sạch sẽ và gọn gàng.

1. Không phơi quần áo nữa

Việc phơi quần áo không hề khó chút nào nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhất là khi có nhiều quần áo.

Nhiều lúc mệt mỏi không muốn di chuyển, tôi nhờ chồng phơi quần áo, và cuối cùng là chồng tôi trì hoãn hoặc làm một cách chiếu lệ và kết quả làm tôi phát điên.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 1.

Bây giờ tôi không còn phải lo lắng về việc ai sẽ phơi và lấy quần áo nữa. Không ai phải làm việc đó nữa. Quần áo được sấy khô ngay sau khi giặt. Nó giúp tiết kiệm các bước treo và việc lấy quần áo ra thực sự rất dễ dàng.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 2.

2. Đừng quét sàn nữa

Là một nhân viên văn phòng, việc dọn dẹp nhà cửa sau khi đi làm về thực sự rất mệt mỏi.

Lúc đầu, tôi hay cãi nhau với những người trong gia đình về vấn đề vệ sinh, vì họ có thể chịu đựng được dù nhà cửa có bẩn thỉu hay bừa bộn đến đâu, cuối cùng tôi cũng không đành lòng tự mình dọn dẹp, và tôi thực sự kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 3.

Sau này tôi nhận ra rằng không phải việc nhà nào cũng cần phải tự mình làm nên tôi đã mua một con robot quét nhà cho việc quét dọn và lau sàn nhà có thể làm ngay lập tức, hoàn toàn rảnh tay.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 4.

Mỗi ngày đi làm về nhìn sàn nhà gọn gàng, sạch sẽ, tâm trạng mệt mỏi của tôi cũng sẽ được cải thiện. Tôi cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn và làm những việc mình thích.

3. Không rửa bát nữa

Rửa bát luôn là công việc khó chịu nhất đối với tôi trước và sau khi kết hôn. Mỗi lần ăn tối xong, chồng tôi đều muốn nằm dài trên ghế sofa và lười biếng một lúc.Cả hai chúng tôi đều không muốn làm việc đó, cuối cùng tôi phải rửa bát vì anh ấy có thể chịu đựng việc để bát bẩn qua đêm, còn tôi thì không.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 5.

Những ngày nấu nướng, rửa bát sau giờ làm thật sự rất mệt mỏi nên cuối cùng tôi quyết định lắp đặt một chiếc máy rửa bát trong bếp.

Cho đến thời điểm hiện tại, máy rửa bát có thể nói là thiết bị mà tôi ít hối hận nhất khi mua sau khi ăn xong, tôi chỉ cần bỏ hết nồi niêu xoong chảo vào máy rửa bát là xong, sau đó tôi không phải lo lắng về việc rửa sạch nữa. bát đĩa tốt hơn Vẫn sạch sẽ sau khi rửa tay.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 6.

Tôi từng nghĩ thật là cường điệu khi mọi người nói rằng họ hối hận vì đã không mua máy rửa chén sớm hơn. Nhưng sau khi sử dụng, tôi nhận ra rằng đó thực sự không phải là cường điệu chút nào.

4. Không còn phải gấp quần áo

Ở nhà việc mất thời gian nhất là gấp quần áo, mỗi lần tôi gấp vất vả nhưng khi chồng tìm áo quần thì anh lại vò nát thành một đống.

Tôi quá mệt để nhắc nhở anh ấy, và tôi cũng lười gấp chúng lại. Tôi chỉ đơn giản là thay đổi khu vực gấp của tủ quần áo thành nơi treo quần áo. thuận tiện để tìm quần áo.

5. Không còn lau bụi thường xuyên

Khi mới cải tạo, tôi tập trung vào việc làm cho ngôi nhà trông đẹp mắt. Có rất nhiều đồ trang trí và đồ treo trên mặt bàn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy bụi rất dễ tích tụ trên mặt bàn. Tôi phải lau bụi mỗi lần. một thời gian lại vô tình làm thêm rất nhiều việc nhà không cần thiết, thực sự là vô ích.

Lấy nhau được 3 năm, tôi đã tìm ra cách để không làm 5 việc nhà này nữa mà nhà cửa vẫn sạch sẽ - Ảnh 7.

Để thực hiện nguyên tắc không bao giờ làm bất cứ điều gì nếu có thể lười biếng, tôi quyết định sắp xếp hợp lý các vật dụng trong nhà, vứt bỏ những đồ trang trí không quan trọng, cất những thứ quan trọng vào tủ và cố gắng giữ cho mặt bàn sạch sẽ và không có đồ vật, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều để bỏ đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày