Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn!

SD, Theo Trí Thức Trẻ 22:37 21/12/2017

Trong những ngày gần đây, nhiệt độ ở cả hai miền đều đang giảm xuống đáng kể khiến ai nấy bước ra đường cũng phải rít lại một chút vì lạnh quá. Ngoài cặp vở, bút thước thì hành trang tối quan trọng của các bạn học sinh - sinh viên mùa này không gì khác ngoài chiếc chăn dày sụ, ấm áp.

Mùa đông đến, ai ai cũng đăng status vui mừng vì nhiệt độ giảm xuống đáng kể, nằm trong nhà đắp chăn xem phim rồi ngủ li bì là sướng nhất. Nhưng đó là với những người được ở nhà thôi, chứ còn với những bạn học sinh - sinh viên phải ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm thì thời tiết hiện tại quả là một cơn ác mộng. 

Chưa kể các loại đồng phục như áo sơmi, quần tây, áo dài còn khá mỏng khiến cái lạnh càng có dịp "bắt nạt" các bạn học sinh nhà ta. Có bạn còn đùa rằng một ngày lên lớp có 4 tiết thì đã dành trọn 2 tiết đầu... để rã đông vì quá lạnh rồi. Hành trang đi học bình thường chỉ có bút thước, tập vở, nay còn có thêm những chiếc chăn to sụ, dày dặn như một phương pháp "tự cứu lấy mình". 

Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn! - Ảnh 1.

Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn! - Ảnh 2.

Mới đây, một bạn nữ có tên V.V đã đăng vào một group cộng đồng dành riêng cho các bạn học sinh cấp 2 - cấp 3 những hình ảnh của bạn bè lớp mình. Nhìn vào những khoảnh khắc này, ai cũng phải bật cười vì sự đáng yêu. Mỗi người một cái chăn, mỗi người một góc lớp. Chăn hồng chăn đỏ chăn cam, từ hoạ tiết hoạt hình cho đến đơn sắc - muốn thể loại, mẫu mã nào cũng có. Một số bạn khác còn cẩn thận đem theo khăn choàng cổ để giữ ấm. 

Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn! - Ảnh 3.

Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn! - Ảnh 4.

Sau khi được đăng tải, bài đăng này đã nhận được hàng trăm like từ mọi người. Đa phần dân tình đều thấy những hình ảnh này trông vừa đáng yêu, hài hước lại có phần thương thương. Một bạn có tên P.H để lại bình luận: "Lâu lắm rồi Sài Gòn mới lạnh như vậy. Sáng sớm vừa đặt chân ra khỏi nhà mà đã muốn chạy ngược lại vào trong ngay và luôn. Nhưng 20 độ là còn đỡ đấy, nghe bạn bè tớ bảo sáng nay Đà Lạt còn có 12 độ. Không biết các bạn trên đó đi học có phải mang chăn mền giống tụi mình không ta?"  

Lạnh thế này, đi học cứ phải mang chăn theo đắp cho chắc ăn! - Ảnh 5.

Được biết thời tiết này sẽ kéo dài đến hết cuối tuần. Trong thời gian này, các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ và tránh bị cảm lạnh nhé. Quan trọng nhất, có mang chăn mền gì lên lớp thì cũng chỉ nên dùng những lúc ra chơi hoặc giải lao giữa giờ thôi, tránh lôi ra dùng trong lúc thầy cô đang giảng bài và biến lớp thành cái phòng ngủ tập thể nhé!