Lần đầu trồng rau nản muốn bỏ, vườn của bà mẹ Quảng Ninh hiện giờ khiến bao người mê

Minh, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:53 05/09/2022

Dù không phải là người đam mê làm vườn nhưng để cung cấp bữa ăn sạch cho con, bà mẹ trẻ đã dành 200m2 đất để trồng rau trái và hoa.

Khu vườn ngập rau, hoa trái sai trĩu trịt

Chủ nhân của khu vườn này là chị Thúy Hường (sinh năm 1993, chuyên viên tư vấn luật tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Kể về cơ duyên làm vườn của mình, chị Hường bộc bạch dù không có sở thích nhưng mong muốn con có những bữa rau sạch hữu cơ thời kỳ ăn dặm nên chị đã bắt tay cải tạo khu vườn 200m2 để trồng rau và hoa trái.

Chị hào hứng kể: "Mình dành 150m2 trồng rau, cây ăn trái  khoảng 50m tại vườn, sân để trồng các loại hoa. Góc nhỏ trồng các loại hoa như hồng leo, hồng bụi, các loại hoa cúc như cúc rủ, cúc thân gỗ, cúc bụi, hoa sao nhái, đồng tiền, hoa sen, súng,... là nơi yêu thích nhất của mình".

Lần đầu trồng rau nản muốn bỏ, vườn của bà mẹ Quảng Ninh hiện giờ khiến bao người mê - Ảnh 1.

Một góc khu vườn "tự tay làm tất" của bà mẹ ở Quảng Ninh

Với các loại rau củ theo mùa được chị Hường trồng tại vườn như bầu, bí, mướp, măng tây, đậu bắp, ngô, các loại dưa, rau đay… vào mùa hè và cải thảo, cà chua, bắp cải, súp lơ, củ cải, su hào, cà rốt… vào mùa đông.

Phần sân trước nhà, chị Hường trồng chủ yếu các loại cây ăn trái như mâm xôi, bơ, xoài, nhãn, bưởi, cóc, hồng đỏ, đu đủ, chanh,…

Không chỉ đầy ắp các loại rau trái theo mùa, bà mẹ đảm hai con còn "chinh phục" thành công một số loại rau củ nhập ngoại giống Hàn Quốc, Nhật bản, Nga, Mỹ như củ cải, cà chua, bắp cải, cải kale, bí,… khá thích hợp với thời tiết thu đông của Việt Nam.

Chị Hường trồng đa dạng rau củ Việt theo mùa và các giống rau củ nhập

Đặc biệt, mẹ trẻ cũng khéo léo trồng cây bơ bằng cách đặt cây trồng ở nơi cao thoáng, tránh ngập nước và tránh nắng nên chất lượng bơ tương đương như chất lượng bơ ở miền Nam.

Hơn 1 tháng tự tay cải tạo đất, lần đầu trồng thất bại

Để có được mảnh vườn trồng rau củ này, trước đó chị Hương để tranh thủ thời gian rảnh trong khoảng 1 tháng để cải tạo đất bằng cách mua phân vi sinh, trấu, mùn xơ dừa, đất sạch, phân gà, phân bò, phân trùn quế, vôi trộn chung với đất vườn và phơi đất để diệt vi khuẩn.

Đến khi bắt tay vào hành trình trở thành "cô nông dân", chị Hương cũng gặp nhiều thử thách vì trước nay chưa từng trồng bất cứ loại cây nào.

"Vì không hiểu chút gì về dinh dưỡng, đặc tính của các loại cây, hoa nên hầu hết các khâu mình đều lúng túng, đặc biệt là trong việc chăm sóc và phòng bệnh. Vì vậy, thời gian đầu cho thu hoạch, cây nào cũng còi cọc và lớn chậm, bị khá nhiều loại bệnh nên mình rất nản trong việc chăm sóc chúng.

Để khắc phục, mình bắt đầu tham gia các nhóm trồng vườn, học hỏi kinh nghiệm và thành quả hôm nay khiến cả nhà đến khách ghé thăm ai cũng thích thú", chị Hương kể.

Mẹ Quảng Ninh dành 1 góc nhỏ để trồng hoa

Hiện tại, mỗi ngày chị Hương dành thời gian khoảng 30 phút đến 1 tiếng để dành cho việc tưới cây, bón gốc một số loại cần nhiều dinh dưỡng. Thời gian cuối tuần, chị chăm chút nhiều hơn cho khu vườn để nhổ cỏ, xới gốc, bón cây.

Nói về khu vườn nhỏ xinh của mình, mẹ trẻ bật mí nơi đây không chỉ cung cấp rau quả sạch cho gia đình mà còn là góc thư giãn của các thành viên, đặc biệt là các bé. Những ngày thu hoạch rau quả, chị cũng không quên gửi tặng người thân, bạn bè và hàng xóm.

Ngoài khu vườn trồng rau củ quả tại khuôn viên nhà, chị Hương còn sở hữu trang trại trồng các loại cây trái sạch như bưởi da xanh, hồng xiêm, mít, cam, chanh để bán ra thị trường.

Thành quả ngọt ngào của bà mẹ trẻ

Ảnh: NVCC