Lâm "tây" khẳng định đã thi đấu hết sức, Mạnh "gắt" hứa khắc phục sai lầm sau trận thua Iraq

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 13:33 09/01/2019

Cả thủ thành Đặng Văn Lâm cùng trung vệ Đỗ Duy Mạnh đều tỏ ra đầy nuối tiếc vì để thua ở những phút cuối cùng của trận đấu đầu tiên vòng bảng Asian Cup 2019 gặp Iraq tối qua 8/1.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu ngang sức ngang tài với đối thủ Iraq trong ngày đầu tiên ra quân tại Asian Cup 2019. Được đánh giá thấp hơn nhưng những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện trước đội bóng Tây Á là rất đáng khen. Họ chỉ để thua ở phút 90 bởi một pha đá phạt đẳng cấp của Ali Adnan. Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi để nhận thất bại ngay trận đầu tiên vòng bảng.

"Thực sự đây là trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam khi bọn em gặp đối thủ mạnh. Toàn đội đã cố gắng hết mình, tuy nhiên để thua phút cuối rất đáng tiếc", Duy Mạnh ngậm ngùi nói về trận đấu vừa qua. Và đó cũng là lời khẳng định của thủ môn Đặng Văn Lâm trong buổi sáng đầu tiên sau trận thua Iraq.

"Bóng đá thật tuyệt vời! 90 phút quý giá! Chúng tôi đã cố gắng hết mình!", chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Văn Lâm nghĩ về trận đấu với sự trân trọng. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng Lâm "tây" vẫn để thủng lưới 3 bàn ngay trong trận đấu mở màn. Có lẽ đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu đối với tuyển thủ mang hai dòng máu Nga - Việt trong nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Và dù có phải nhận những chỉ trích, anh chàng vẫn đầy lạc quan hướng đến những trận đấu tiếp theo.

Lâm tây khẳng định đã thi đấu hết sức, Mạnh gắt hứa khắc phục sai lầm sau trận thua Iraq - Ảnh 1.

Lời chia sẻ của Đặng Văn Lâm sau thất bại 2-3 trước tuyển Iraq. Ảnh gốc: Facebook nhân vật.

Không chỉ Đặng Văn Lâm, trong trận đấu này, Duy Mạnh cùng hàng phòng ngự cũng mắc sai lầm. Những yếu điểm về tâm lý và thể hình dần bộc lộ rõ rệt. Bùi Tiến Dũng chưa hoàn toàn thay thế vai trò của Đình Trọng. Trong khi đó, Duy Mạnh xử lý lúng túng dẫn đến bàn thua đầu tiên. Ở bàn thua quyết định phút 90, Hồng Duy lại là người phạm lỗi không cần thiết dẫn đến quả phạt giúp Iraq ấn định chiến thắng 3-2. Nhìn lại trận đấu đã qua, Duy Mạnh khẳng định sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu đã mắc phải.

"Thực sự từ lãnh đạo đến các thầy trong ban huấn luyện đều nói chúng ta đã chơi rất tốt, tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Cá nhân các cầu thủ sẽ tự xem xét lại những điểm yếu để khắc phục. Trước mắt còn 2 trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ tập trung và cố gắng, nỗ lực nhất để có thể trạng tốt, thi đấu tốt". Mạnh "gắt" thừa nhận những sai lầm, đồng thời thể hiện quyết tâm cải thiện ở những trận đấu tiếp theo.

Lâm tây khẳng định đã thi đấu hết sức, Mạnh gắt hứa khắc phục sai lầm sau trận thua Iraq - Ảnh 2.

Duy Mạnh rời khỏi sân Zayed Sports City (Abu Dhabi, UAE) với miếng urgo dính trên mặt. Ảnh: VTV.

Trong trận đấu này, cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) gặp chấn thương vùng mặt khi va chạm với tiền đạo đối phương. Vết thương chảy máu đã được các bác sĩ kiểm tra và xử lý. Trong buổi sáng 9/1, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu dự kiến sẽ còn khó khăn hơn khi đối đầu tuyển Iran vào ngày 12/1 tới đây.