Thông thường khi bị ai đó buông lời than phiền hay góp ý, chưa bàn đến chuyện đúng hay sai, người ta thường cảm thấy khó chịu nhưng Jessica thì ngược lại, cô cảm thấy rất vui và dân mạng cũng có cùng thái độ như vậy.
Câu chuyện đã được chính tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang tới thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chia sẻ và thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Chị thấy một số người có biểu hiện khả nghi tới nhà, chị sợ lắm. Chị chỉ mong cho trời sáng để chị cùng chồng đi làm từ thiện, xong xuôi hết mọi việc chị và chồng sẽ về quê để xây nhà cho bố mẹ mình.
Sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2014, Nguyễn Trọng Nhân hiện chỉ tập trung vào việc ôn luyện tiếng Anh để tháng 6-7/2015 sang học ngành CNTT tại ĐH Swinburne (Úc). Nhân cho biết đã bỏ Facebook vì thấy bị làm phiền nhiều.
Anh vội vàng lau đi nước mắt lem trên má tôi, tiếng gọi rất nhỏ, vỗ về cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy. Đó là một trong những lần hiếm hoi anh nói rằng anh yêu tôi...